1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào một cái ly chỉ chứa phân nửa nước, người bi quan sẽ nghĩ " Cái ly không đầy nước, nó chỉ còn phân nửa". Người lạc quan sẽ nghĩ " May quá, vẫn còn một nửa nứơc trong ly"
    Lâu nay mình trở thành người bi quan lúc nào không biết nữa, một người bạn có nói với mình hãy nhìn xuống một chút. Có lẽ mình quá stress rồi thì phải.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 02/06/2005
  2. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    hehe bác Đức snipper thì nói: Tía má ui, cuối cùng cũng kiếm được cái LY!!!! hehe
    spam 1 chút nha mấy Master Of D....
    Được DepTraiDeu sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 02/06/2005
  3. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    hehe bác Đức snipper thì nói: Tía má ui, cuối cùng cũng kiếm được cái LY!!!! hehe
    spam 1 chút nha mấy Master Of D....
    Được DepTraiDeu sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 02/06/2005
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chú bồ câu nhận thấy anh bạn thân của chú gần đây có vẻ bị trầm cảm hay sao ấy. Có lần anh chàng buột miệng hỏi chú có cách nào đừng nghĩ đến tương lai hay không? vớ vẩn thật, cứ nghĩ đến tương lai thì làm sao mà vui sống được cơ chứ, có ai mà biết được tương lai nó ra làm sao, nếu mà cứ nghĩ đến tương lai thì chắc chẳng mấy ai dám cho là tương lai của mình sẽ sáng sủa cả. Chú bồ câu nghĩ rằng hình như người có gia đình thì hay lo toan về tương lai thì phải, người độc thân thì không phải lo lắng nhiều, đầu óc bồ câu bé xíu của chú cho rằng kẻ độc thân chỉ chịu trách nhiệm cho mỗi bản thân mình mà thôi cho nên họ chẳng phải lo toan gì nhiều ( Ái chà, có ai biết về vấn đề này thì giải thích giùm chú bồ câu với nhỉ ). Nhưng ?nghĩ cũng lạ, nhiều người gia đình xung quanh anh bạn thân của chú bồ câu xem ra họ sống rất vô tư, cuộc sống của họ đượm toàn màu hồng. Hay là nó chỉ là bề ngoài thôi nhỉ-chú bồ câu tôi nghiệp tự nhủ- quả thật thế giới loài người hỗn tạp thật....
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cũng không biết mình phải làm gì? Anh đấy! Nhưng chẳng biết nói gì với anh. Vậy là sao nhỉ? Tôi của ngày xưa đâu mất rồi. Ngày xưa, tôi đâu có như thế này.
    Thôi vậy! Ít ra mình cũng đã lớn. Hãy thật sự lớn lên đi muadongxua ơi
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cũng không biết mình phải làm gì? Anh đấy! Nhưng chẳng biết nói gì với anh. Vậy là sao nhỉ? Tôi của ngày xưa đâu mất rồi. Ngày xưa, tôi đâu có như thế này.
    Thôi vậy! Ít ra mình cũng đã lớn. Hãy thật sự lớn lên đi muadongxua ơi
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc Nhẫn để yêu thương
    Có những lúc Nhẫn để vẹn toàn
    Có những lúc Nhẫn để tìm đường lo toan
    Và có những lúc Nhẫn để không làm tổn thương người khác
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc Nhẫn để yêu thương
    Có những lúc Nhẫn để vẹn toàn
    Có những lúc Nhẫn để tìm đường lo toan
    Và có những lúc Nhẫn để không làm tổn thương người khác
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tôi bây giờ rỗng tuếch, nhiều lúc thích như thế này lắm. Tôi nói tôi thích mình không nghĩ gì hết, không nghĩ đến ai hết. Nói thì nói thế thôi chứ còn có làm được đâu. Đi đến đâu tôi cũng vẫn là tôi, vẫn là người nóng vội và bướng bỉnh.
    Tôi ơi, hãy đừng nghĩ gì nữa hết nhé. Anh luôn mỉm cười đấy thôi, luôn vô tư đấy thôi. Tai sao tôi không học theo anh đi. Nở một nụ cười thật tươi để đối diện với cuộc sống. Có một lần bắt gặp anh vào đây đọc bài, một lần duy nhất. Thế thôi, vậy thôi, vậy là vui rồi.
    Chẳng biết có phải vì bệnh nghề nghiệp không mà cứ ngồi lên máy vi tính là gõ ra chữ.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tôi bây giờ rỗng tuếch, nhiều lúc thích như thế này lắm. Tôi nói tôi thích mình không nghĩ gì hết, không nghĩ đến ai hết. Nói thì nói thế thôi chứ còn có làm được đâu. Đi đến đâu tôi cũng vẫn là tôi, vẫn là người nóng vội và bướng bỉnh.
    Tôi ơi, hãy đừng nghĩ gì nữa hết nhé. Anh luôn mỉm cười đấy thôi, luôn vô tư đấy thôi. Tai sao tôi không học theo anh đi. Nở một nụ cười thật tươi để đối diện với cuộc sống. Có một lần bắt gặp anh vào đây đọc bài, một lần duy nhất. Thế thôi, vậy thôi, vậy là vui rồi.
    Chẳng biết có phải vì bệnh nghề nghiệp không mà cứ ngồi lên máy vi tính là gõ ra chữ.

Chia sẻ trang này