1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bà con thông cảm, em đánh trong word, copy vào đây không đọc được nên em fải insert hình thôi.
  2. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bà con thông cảm, em đánh trong word, copy vào đây không đọc được nên em fải insert hình thôi.
  3. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tràu âu, seo mè không insert được. Để iem tìm cách rồi iem siẽ post bài cua iem.
  4. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tràu âu, seo mè không insert được. Để iem tìm cách rồi iem siẽ post bài cua iem.
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    3 năm sau tui mới biết chuyện gì đã xảy ra.. giận người giận mình...shock + thất vọng.... cuộc đời sao lại có những kẻ như vậy nhẻy?! còn bao nhiêu chuyện mà 3 năm nữa tui mới được biết đây....làm người tốt khó quá tía má ơi....
    con người ta sinh ra ai cũng có quyền....bị hại
    đời chua như giấm mà vẫn lắm kẻ lao vào
  6. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    3 năm sau tui mới biết chuyện gì đã xảy ra.. giận người giận mình...shock + thất vọng.... cuộc đời sao lại có những kẻ như vậy nhẻy?! còn bao nhiêu chuyện mà 3 năm nữa tui mới được biết đây....làm người tốt khó quá tía má ơi....
    con người ta sinh ra ai cũng có quyền....bị hại
    đời chua như giấm mà vẫn lắm kẻ lao vào
  7. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lật ngửa bàn tay nhìn những đường chỉ chằng chịt, có đường rõ nét có đường mờ nhạt, đan xen vào nhau. Người ta vẫn bảo nó tượng trưng cho cả một đời người, cho cả những biến cố đã, đang và sẽ xảy ra. Chẳng phải cuộc đời cũng thế sao, cũng rối rắm và phức tạp, đậm nhạt đan xen lẫn lộn trắng đen thôi. Ngẫm lại, chẳng biết là phúc hay là hoạ.
    Dạo này cười nhiều, cười đến cơ mặt cũng thấy mỏi. Nhưng sao không vui nhỉ! Lại đến thời điểm cảm thấy lòng lạnh lắm, cảm giác muốn quay trở về bó gối trong cái ốc đảo riêng, cái tôi im lặng, cô độc như bấy lâu nay đã từng thế. Rồi lại thấy không thể. Lý trí không cho phép, rồi phải tự tạo những niềm vui, tự tạo những nụ cười, tự tạo cho bản thân mình một lối thoát. Chẳng biết có thể làm được đến đâu, chẳng biết đường chỉ tay sẽ dẫn mình đến nơi nào.......không sao, cứ phải tiếp tục sống vậy. Lạc quan tin rằng cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở.....phải lạc quan thế thôi......
  8. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lật ngửa bàn tay nhìn những đường chỉ chằng chịt, có đường rõ nét có đường mờ nhạt, đan xen vào nhau. Người ta vẫn bảo nó tượng trưng cho cả một đời người, cho cả những biến cố đã, đang và sẽ xảy ra. Chẳng phải cuộc đời cũng thế sao, cũng rối rắm và phức tạp, đậm nhạt đan xen lẫn lộn trắng đen thôi. Ngẫm lại, chẳng biết là phúc hay là hoạ.
    Dạo này cười nhiều, cười đến cơ mặt cũng thấy mỏi. Nhưng sao không vui nhỉ! Lại đến thời điểm cảm thấy lòng lạnh lắm, cảm giác muốn quay trở về bó gối trong cái ốc đảo riêng, cái tôi im lặng, cô độc như bấy lâu nay đã từng thế. Rồi lại thấy không thể. Lý trí không cho phép, rồi phải tự tạo những niềm vui, tự tạo những nụ cười, tự tạo cho bản thân mình một lối thoát. Chẳng biết có thể làm được đến đâu, chẳng biết đường chỉ tay sẽ dẫn mình đến nơi nào.......không sao, cứ phải tiếp tục sống vậy. Lạc quan tin rằng cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở.....phải lạc quan thế thôi......
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày hạnh phúc ở quanh đây
    Tay với lấy, gói đầy lòng hời hợt
    Lấp cả những mùa của giận dỗi
    Và xoá muôn vàn ích kỷ trong ta
    Có những ngày hoa tuy chưa hé nụ
    Đã thấy mầm vời vợi ánh ban mai
    Có giọt sương như khẽ nói điều gì
    Mà man mát một trời tuổi trẻ
    Sáng nay ta đi xuống phố
    Lòng vui vời vợi
    Chim hót líu lo, mây cười trong nắng
    Và hình như có bao người không quen biết
    Ơ kìa
    Sao vẫy theo ta
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/06/2005
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày hạnh phúc ở quanh đây
    Tay với lấy, gói đầy lòng hời hợt
    Lấp cả những mùa của giận dỗi
    Và xoá muôn vàn ích kỷ trong ta
    Có những ngày hoa tuy chưa hé nụ
    Đã thấy mầm vời vợi ánh ban mai
    Có giọt sương như khẽ nói điều gì
    Mà man mát một trời tuổi trẻ
    Sáng nay ta đi xuống phố
    Lòng vui vời vợi
    Chim hót líu lo, mây cười trong nắng
    Và hình như có bao người không quen biết
    Ơ kìa
    Sao vẫy theo ta
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này