1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hồ Cốc.......
    ( Tặng tôi và những người bạn cùng thức đêm trong chuyến dã ngoại Hồ Cốc của 7XSG - 11/6/2005)
    Đêm Hồ Cốc rạt rào triền sóng vỗ
    Bếp lửa hồng soi sáng nét mặt nhau
    Bạn và tôi cùng thức thắp sao trời
    Lời bài hát vang xa hoà theo gió
    Những câu hát không quên thời gian khó
    Có ca từ rất đẹp đọng vào tim
    Ta ngồi im lắng nghe tiếng côn trùng
    Hoà cùng gió, cùng trăng và tiếng sóng
    Để nhớ về thủơ ta còn lóng ngóng
    Những vụng về, chập chững tình đầu tiên
    Thật tự nhiên ta ngửa mặt nhìn trời
    Kìa một ánh sao băng vạch đêm tối
    Tôi vội hối bạn ước nhanh điều ước
    Bạn nhường tôi - Ta chẳng vội bạn ơi
    Hơi sương lạnh rơi xuống ướt mặt đàn
    Tàn đống lửa ta lại khơi bạn nhé
    Rồi khe khẽ cùng nhau mà chạm cốc
    Nhìn trời đêm lấp lánh vạn vì sao...
    Trời dần sáng, sao tan, hừng đông đến
    Bạn cùng ta ra biển đón bình minh.
    Rồi mai kia khi chỉ có một mình
    Bạn có nhớ ta bên nhau ngày ấy?
    ---------------------------
    14/6/2005
    ducsnipper

    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/06/2005
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhìn những bức ảnh ấy, tôi thấy đầu óc mình càng trống rỗng hơn. Đẹp lắm chứ! Đầy cảm xúc lắm chứ! Nhưng thật lòng tôi chẳng biết sẽ nói gì. Khung cảnh ở đấy thì đẹp rồi, tôi nghĩ thế , vì tôi cũng chưa được nhìn tận mắt mà.
    Tôi tự thấy mình ngớ ngẩn. Rất ngớ ngẩn!
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhìn những bức ảnh ấy, tôi thấy đầu óc mình càng trống rỗng hơn. Đẹp lắm chứ! Đầy cảm xúc lắm chứ! Nhưng thật lòng tôi chẳng biết sẽ nói gì. Khung cảnh ở đấy thì đẹp rồi, tôi nghĩ thế , vì tôi cũng chưa được nhìn tận mắt mà.
    Tôi tự thấy mình ngớ ngẩn. Rất ngớ ngẩn!
  4. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những hôm mệt mỏi quá (như là hôm nay), chỉ ước được ai đó đến đón về, mà ước thì ước như vậy, vì ngày xưa đã quá xa rồi mà ngày mai thì chưa tới.
    Thôi, đóng cửa văn phòng đi về, phải rửa mặt một cái vì hình như đến giờ này mặt mũi mình chắc là bơ phờ lắm.
    Nghe hoài "The day before you came", thấy nhân vật nữ trong bài hát sao mà giống mình thế.
    Thôi, về...
    Bài thơ của NTHL hay quá, để coi mình có nhớ không
    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương

    Ừ, bởi yêu thương....
  5. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những hôm mệt mỏi quá (như là hôm nay), chỉ ước được ai đó đến đón về, mà ước thì ước như vậy, vì ngày xưa đã quá xa rồi mà ngày mai thì chưa tới.
    Thôi, đóng cửa văn phòng đi về, phải rửa mặt một cái vì hình như đến giờ này mặt mũi mình chắc là bơ phờ lắm.
    Nghe hoài "The day before you came", thấy nhân vật nữ trong bài hát sao mà giống mình thế.
    Thôi, về...
    Bài thơ của NTHL hay quá, để coi mình có nhớ không
    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương

    Ừ, bởi yêu thương....
  6. thuylul

    thuylul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi mình lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Mình chưa làm được gì đã hết một ngày, một tháng, một năm.
    Lương lãnh đầu tháng cuối tháng hết. Một tháng 3 cái họp lớp. Họp lớp phổ thông, lớp đại cương, lớp anh văn tổ chức đi chơi.
    Một tháng 2 cái đám cưới thế là lương cứ thế mà ra đi. Ra trường 2 năm mà chẳng dư lấy một đồng. Không biết lương lai mù mịt thế nào nữa. Thôi không thèm suy nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đó.
  7. thuylul

    thuylul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi mình lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Mình chưa làm được gì đã hết một ngày, một tháng, một năm.
    Lương lãnh đầu tháng cuối tháng hết. Một tháng 3 cái họp lớp. Họp lớp phổ thông, lớp đại cương, lớp anh văn tổ chức đi chơi.
    Một tháng 2 cái đám cưới thế là lương cứ thế mà ra đi. Ra trường 2 năm mà chẳng dư lấy một đồng. Không biết lương lai mù mịt thế nào nữa. Thôi không thèm suy nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đó.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi ! Hãy cố gắng lên nào. Công việc còn nhiều lắm không được ngã quỵ đâu đấy nhé. Một ngày mới bắt đầu rồi, phải tiếp tục thôi. Việc trước tiên tôi phải làm ngày hôm nay đó chính là đi bệnh viện tôi nhé.
    Nhắn tin cho anh, dù biết rằng anh không thể trả lời được và cũng có thể anh không muốn trả lời nhưng vẫn nhắn. Cuối cùng rồi thấy buồn hơn.
    Có một lần nhìn thấy anh đọc bài trong topic này, một lần duy nhất để rồi không thấy nữa. Thôi ! Tôi ơi, đừng suy nghĩ nữa. Vớ vẩn lắm. Lâu lắm rồi anh không login......
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi ! Hãy cố gắng lên nào. Công việc còn nhiều lắm không được ngã quỵ đâu đấy nhé. Một ngày mới bắt đầu rồi, phải tiếp tục thôi. Việc trước tiên tôi phải làm ngày hôm nay đó chính là đi bệnh viện tôi nhé.
    Nhắn tin cho anh, dù biết rằng anh không thể trả lời được và cũng có thể anh không muốn trả lời nhưng vẫn nhắn. Cuối cùng rồi thấy buồn hơn.
    Có một lần nhìn thấy anh đọc bài trong topic này, một lần duy nhất để rồi không thấy nữa. Thôi ! Tôi ơi, đừng suy nghĩ nữa. Vớ vẩn lắm. Lâu lắm rồi anh không login......
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có 24 giờ nhưng không bao giờ có giờ thứ 24 cả. Chỉ là cái khoảng khắc ngắn ngủi đi hết một ngày mà thôi...
    ...SG có ba mùa. Mùa nắng. Mùa mưa. Và mùa hy vọng. Một ngày của chúng mình cũng có 24h. Và giờ thứ 24 cũng giống như một mùa hy vọng. Mội người bảo không có. Nhưng mình vẫn tin là có. Phải có chứ. Đó là giờ không thuộc về ngày tháng nào cả. Đó là giờ chỉ thuộc về những người nào luôn nghĩ đến nhau mà thôi...
    Mưa ngoài trời lất phất bay...lan man xíu...

Chia sẻ trang này