1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trưa hè ...
    Mới đầu định viết cho tôi
    Viết được một hồi lại giống cho ai
    Tóc ngắn lại nhớ tóc dài
    Có câu thơ nhỏ viết hoài không xong ...
    Trưa hè cơn gió đi rong
    Thì thào se mối tơ hồng cùng mây
    Đâu đây trên trái đất này
    Có một kẻ giữa ban ngày chiêm bao ...
    Chuồn chuồn bỗng chợt bay cao
    Gọi cơn nắng đến xôn xao trưa hè ...
    30.6.2005
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, vẫn chưa xong. Cố lên nào!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cố lên, sắp được rồi đấy. Mình giỏi lắm!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 04/07/2005
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào! Coi như là những thử thách đầu tiên.mọi việc sẽ ổn thôi. Rồi sẽ tốt đẹp thôi!
  6. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xưa ai bảo ngây thơ
    Để phù du mãi đến giờ chưa thôi
    Đa đoan số ấy tại trời
    Nói ra cũng chỉ là lời không duyên"
  7. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Tuần sau mi đã lại được ăn cơm Nhà nước, đã ăn cơm nhà nước bao lần sao vẫn chưa thấy làm chi cho xứng đáng?!
    Muốn làm chi đó but HOW????!!!!
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ngoài tình cảm thì không gì có thể ràng buộc được ta cả, kể cả tiền bạc.
    Thực tế luôn là thực tế, nhưng trước hết phải tôn trọng bản thân, tôn trọng tâm hồn mình.
    Nói thì dễ, vứt đi thì khó.
    Chán phèo!
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi bổng dưng trở nên thờ ơ với mọi chuyện, nhất là sau những gì đã xảy ra. Tôi thấy mình lớn hơn, nhận rõ ra được những người mà suýt nữa tôi xem là bạn. May thật !

    Tôi lãnh đạm luôn với cả việc người ta nhìn nhận về tôi như thế nào. Tôi cóc cần quan tâm. Thân tôi còn chưa lo cho tôi xong mà. Tôi thấy chẳng có một cảm xúc khi biết tin. Bình thường đến ngạc nhiên.
    Tôi ơi ! Sao đầu óc tôi kỳ vậy? Lâu rồi không có tin gì của anh. Chẳng biết anh ra sao rồi? Muốn liên lạc nhưng chẳng biết làm sao? Tôi ơi ! Đừng nghĩ về anh nữa. Anh là một ngôi sao tít trên trời. Còn tôi chỉ là một người bình thường như bao người bình thường thôi.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/07/2005
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Buồn trong công việc
    Vui trong học hành
    Nếu mang lên cân
    Vui buồn bằng nhau

Chia sẻ trang này