1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta xem như những nửa bóng xanh đỏ tím vàng....bay trong không trung.May mắn thì nửa vàng gặp được nửa vàng hoà hợp. Kém may mắn hơn thì nửa vàng ghép với nửa đỏ, nửa xanh ghép với nửa tím, cũng thành bóng tròn nhưng sắc màu đối chọi. Vô duyên thì nhìn thấy nhau đấy mà lại bay trượt qua nhau, hoặc suốt đời chẳng bao giờ gặp mặt nhau.....
    ( Nguyễn Thị Châu Giang)
  2. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời là một xâu chuỗi có nhiều hạt lớn hạt nhỏ, hạt xấu hạt tốt, hạt cười hạt khóc, hạt hạnh phúc và vô hạnh, nó là xâu chuỗi vô thường..."
    (Mạc Can - Tấm ván phóng dao)
    Mình đã tự hỏi mình rằng đó có phải là mơ không, mình mong sao đó chỉ là mơ thôi, nhưng không, có là sự thật, một sự thật buồn nẫu ruột gan....
    Và mình đã khóc, trong lòng.
  3. lolly2

    lolly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh xa toi, toi biet lam gi trong luc nay day, toi muon thay doi minh, thay doi thi the nao day???
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    .......Mọi chuyện khác chỉ là vặt vãnh !
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    hey u, who the hell do u think u r?!
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    E***!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 31/07/2005
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua!
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhắc cuốn lịch lại nhớ
    "Tặng em cuốn lịch trong tay
    Tặng em hết thảy ngày gần tháng xa
    Bốn mùa cầm ở trong tay ..
    Thẹn thùng chi.... chọn một ngày đi em"
    Thấy chưa, cũng có một ngày khác mọi ngày chứ ha.. chúc vui
    @ thơ của tác giả nào đó ko nhớ
  9. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa gặp N.
    Vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh như ấn tượng ban đầu của mình ngày ấy. Nghe N. nói, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ lúc này, mình nghĩ, mình sẽ chấp nhận mọi việc vừa rồi và xem đó như một thử thách giúp mình vững vàng hơn.
    "Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, nhưng biết làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải nhận cái đó và chỉ còn cách làm cho chúng tốt đẹp nhất mà thôi"
    (Cuộc đời của Pi)
  10. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài thơ "Tặng lịch" của Vương Thừa Việt, tác giả này lạ quá, mình chẳng biết đâu, nhưng bài thơ thì hay. Còn thấy có chỗ ghi là:
    "Tặng em quyển lịch làm quà
    Tặng em hết thảy năm xa tháng gần
    Bốn mùa cầm ở trên tay
    Thẹn thùng chi chọn một ngày đi em"

Chia sẻ trang này