1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thầy bảo: không phải cứ yêu nhau là ở bên nhau trọn đời. Tóc thầy đã pha sương, vậy mà mỗi lần ra Hà Nội, thầy vẫn đi trên con đường quen thuộc thời niên thiếu, cố tìm cho được hình bóng của ngày xưa. Thầy đã có vợ ở SG, con thầy đã lập gia đình, thầy yêu gia đình nhỏ bé của thầy. Nhưng mỗi lần ra HN, thầy lại gặp lại người tình cũ. Hai người già dắt xe đi bên nhau dưới tàn hoa sữa đang mùa rụng lá mà bồi hồi xúc động. Rồi chỉ một thời gian thôi, hai người già lại quay trở về với cuộc sống thực tại. Thầy đứng bất động, tay run run châm điếu thuốc. Tụi học trò chúng tôi nhìn nhau và tự hỏi: "Những cái đầu nhỏ bé này liệu có giữ được tình yêu trước vòng xoáy của cuộc đời!?"
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Năng lực thì có hạn mà ước mơ thì vô hạn. Thôi hãy bằng lòng với cuộc sống và công việc hiện tại nhé nhóc. Nhóc cứ nhảy lung tung thế này khi nào mới ổn định được . Bây giờ công việc có như thế nào thì Nhóc cũng phải cố định ở đây một thời gian dài đấy nhé. Cứ mỗi lần tập trung lại là các bạn lại hỏi nhóc lúc này làm công ty nào rồi. Xấu hổ quá nhóc ơi đành rằng là công ty mới luôn luôn tốt hơn công ty cũ nhưng phải ổn định thôi. Tư tưởng phải thông mới làm việc tốt được. Thôi nhé.
  3. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ đến một câu hát quen quen:
    ...Một sớm kia, xuôi theo dòng em đến.
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ?...

  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    ka ka tía má ui, nói như các bác chắc thằng em sẹo đầy mình rồi, bị sượt qua hông biết bao lần..hehe
    Đời vẫn D O G!
    Kẻ khốn nạn cuối cùng trong làng mất dạy!
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều buổi sáng mở mắt ra chỉ muốn nằm lì trên giường nghe tiếng chim hót ngoài hiên...
    Có nhiều buổi sáng thức giấc nhìn vào gương chỉ thấy một bà chị nào đó mắt thâm quầng trang điểm vội để đi làm.
    Có nhiều khi căng thẳng, mệt mỏi lại chạy như bay trên đường dáo dác tìm kiếm chính mình.

    24h 7 ngày chỉ để ăn, ngủ và đi làm
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 11/08/2005
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ganh đua... nịnh nọt... tranh giành... làm cái quái gì không biết.
    Tiền bạc... chức quyền... chết đi có đem theo được đâu.
    Hằng ngày đều đối diện với những điều đó cứ như đang xem một vở kịch. Vở kịch cuộc đời.
    Mà tôi ơi... đâu ai bắt mày đi làm mà giờ lại lảm nhảm, nếu không chấp nhận những điều đó thì biến... đó là luật.
    Đúng là làm ăn sống nhăn
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không viết nổi cho chính mình. Hôm trước một bác 7x hỏi :"sao dạo này ít viết?" đáng lẽ bác nên hỏi sao dạo này ít nói nhảm thế?.không đủ sức để nhăng nhố nữa.
    chán thật!
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    "E rất thích khi A dám hoà mình vào khắp chốn. Dám đi trên mảnh vụn gãy tàn của chính ước mơ mình. Để từ đó lại tìm ra hy vọng!"
    A cám ơn E!
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    HIỀN QUÁ HOÁ NGU.

Chia sẻ trang này