1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    1 ngày ko ra sao...làm điều tệ hại nhất ko nên làm: phang nhau với khách hàng..:(
    giận tới giờ vẫn còn run người. làm ăn kiểu nông dân quá!!!
    CHÁN!!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người ta nghĩ gì về tôi, điều ấy có quan trọng không? Tôi sống thế nào tự tôi biết. Tôi thấy không hổ thẹn với mình vậy là được. Thế nhưng có nhiều người nói nhiều lời không đúng về tôi làm tôi đau lòng lắm. Vậy là sao nhỉ?
    Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhạy cảm đến thế? Thôi thì giống như bạn tôi nói đi vậy "phớt tỉnh Ăng-lê".
    Tôi ơi! Còn bao nhiêu là việc khác để nghĩ đấy. Không chỉ mỗi việc này đâu, mà chuyện này cũng nhỏ như hạt bụi ấy mà. Thế nhé! Tôi nhé.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi! Bình tĩnh nào. Người ta chọc tôi nổi giận, tôi nổi giận là trúng ý người ta đó. Bình tĩnh thôi.Nhé!
    Trong cuộc sống chuyện gì cũng vậy, đúng không tôi ơi? Nếu cứ yên ả trôi qua thì cuộc sống này nhàm chán ghê lắm. Đôi lúc cũng phải có một chút sóng gió để ta thấy trân trọng những giờ phút bình yên.
    Cả một đêm bận rộn với công việc, đi lấy tin. Tôi thấy yêu mình vì mình còn là một người hữu dụng.
    Tôi viết cho tôi....ngửi. Tôi đã phì cười vì câu nói này đấy, cảm ơn anh.
    Thôi thì cứ thế thôi. Cảm ơn những người bạn quanh tôi. Những người đã cho tôi thấy rằng, xung quanh đây vẫn còn nhiều lắm những tâm hồn thanh cao. Cảm ơn một sớm mai tôi thức dậy, thấy một ngày thật đẹp đang chờ đón mình.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ông bạn lúc này lãng mạn dữ hén nhưng mà điều này là chính xác, he he. 5* cho câu này
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 17/05/2006
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan đến chùa được cài cành hoa hồng đỏ, chợt nhận ra rằng mình là người hạnh phúc khi còn có Mẹ.
    Vậy mà đôi khi vì vô tâm con đã làm Mẹ đau khổ nhiều, công sinh dưỡng chưa một ngày con đền đáp lại còn gây cho Mẹ thêm nhiều đêm thức trắng vì con. Mẹ là nơi đón con trở về trong vòng tay những khi con phạm sai lầm trong cuộc sống, khi con gục ngã tưởng chừng như bỏ cuộc thì đôi ta Mẹ đã nâng đỡ bước chân con tiếp sức cho con.
    Bao nhiêu từ ngữ cũng không nói hết được tình thương và sự hi sinh của Mẹ dành cho gia đình. Bông hồng đỏ cài trên áo hôm nay nhắc con luôn nhớ... Mẹ là chốn bình yên để con quay về.
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu là bằng hữu, không có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đừng nói chúng ta chia tay mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi....
  8. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Giống như là có giác quan thứ sáu nhỉ? Khi nào ước gì được gặp là y như rằng hôm sau gặp ngay. mà sao lại nghĩ là mình đang giận chứ , sắp có chuyện quan trọng phải làm nên phải tập trung thời gian thôi mà
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Kính bác!
    em hỏi tí khí không phải: yêu nhau như thế nào là yêu nhau xong ạh? bác chỉ cho vài chiêu để ngu em học hỏi
    hay cứ say good bye là "yêu xong"?
  10. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi sáng thức dậy thấy mình thật yêu đời và muốn làm tốt công việc của mình. Như sáng hôm nay chẳng hạn. Vươn vai một cái và bắt đầu nào tôi...

Chia sẻ trang này