1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu.
  2. dadombong

    dadombong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dường như cảm giác tự hào là tôi đã lâu lắm rồi không trở về ! Tôi mải đi tìm, tìm nhiều thứ giữa cuộc đời......Để rồi vô tình đánh rơi mất cũng không ít ......
    Muốn tìm lại, tìm lại tôi của ngày xưa, sao khó qúa !
    Tôi đi tìm tôi !?!?!?
    Ngày xưa , chỉ hai chữ thôi, nhưng có lẽ chẳng bao giờ trở lại !
    Mà có phải chắc rằng tôi muốn tìm ngày xưa không ???
    Dường như tôi cứ mải tiếc nuối mà không biết mình tiếc nuối điều gì !!!
    Luẩn quẩn, loằng ngoằng..........đường thẳng, đường cong, có cả đường ziczac ......đi một đường, hay đi nhiều đường, ....."
    ......đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ........"
  3. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi....với cái tôi quá lớn, đôi khi làm người mình thương yêu, quý mến phải đau lòng . Tôi ...với cái tính ngang như cua bò, nên ... lúc nhìn lại thấy chỉ mình mình đi theo đường ngang..
    Tôi...một đời ...lẩn trốn trong cái vỏ ốc kiên cố của mình....
    viết cho L
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đời vô thường là thế.
    Sống hãy cứ vui để sống
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, ta tồn tại mà như không hiện hữu. Một chặng đường vừa hoàn thành. Một ngã rẽ mới bắt đầu từ gốc tọa độ là con số 0 tròn trĩnh !
    Bặm chặt môi để viết thương không rỉ máu, không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa mà chỉ có những đợt sóng ngầm âm ỉ thấm trong từng ngóc ngách sâu thẳm nơi tâm hồn.
    Tĩnh lặng mà ồn ào tận tâm can. Lạnh lùng băng giá mà cháy bỏng đáy con tim. Bình thản mà từng cơn chấn động trỗi dậy như bão tố. Những mong vùi dập, đạp bằng cảm xúc là khi cảm xúc vượt qua lý trí trào dâng như sóng cồn. Có đâu ngờ, càng dồn nén lớp sóng càng thúc dồn mạnh mẽ như muốn phá vỡ bức tường lý trí. Cơn đói khát của trái tim vùng quẫy mãnh liệt không gì có thể nhấn chìm. Ta muốn gào lên bằng tiếng hú hoang dại của loài thú dữ cô độc giữa núi rừng cho cô đơn xé toang ***g ngực, cho niềm đau chảy tràn trề!
    Gói chặt nỗi niềm riêng là thu trọn vào lòng miền cô đơn hoang hoải. Nơi đây ta được đối diện với chính mình. Chặng đường dài phía trước ta chỉ có chiếc bóng song hành, không khuất phục, không ngoảnh đầu lại, cứ thế lầm lụi bước...
    Hồn tĩnh lặng nghe trái tim cào xé
    Nuốt niềm đau ươm hạt giống ngọt bùi...

    _0:00Am,25.08.05_
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Khuya ... xem vở kịch Những chiếc mặt nạ, chợt nhận ra hằng ngày đôi khi vẫn đối diện với những chiếc mặt nạ nhưng không nhận ra. Mà cũng có khi chính bản thân mình cũng đang mang một chiếc mặt nạ đó tuy biết nhưng không bỏ xuống.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chút thơ cho hồn ta lắng dịu và cuộc đời có thể đáng yêu hơn.
    Cảm ơn chút kỷ niệm còn sót lại trong nhau sau ngày chia tay cho ta chắc rằng tình cảm vẫn là cái không thể thiếu trong cuộc sống
    Cảm ơn chút tin yêu trong nhau. Thế mới biết đời không toàn dối trá
    Đừng bao giờ nhàm chán cuộc đời. Đời có hoa thơm, hoa luôn nở cho dù có lúc hoa cũng phải tàn. Hoa này tàn thì có hoa khác thay cũng như đợt sóng này tan vào bờ tức khắc đợt sóng khác sẽ trỗi lên cho biển đẹp.
    Đời không là dối trá. Ta ngửi hoa thơm, mùi hương là có thật. Ta thấy hoa đẹp, sắc hình là có thật
    Đời có nắng, có mưa và có gió. Nắng cho chim bay **** lượn. Mưa cho cây xanh hoa thắm. Còn gió? Thấy nắng làm khô đất, khô cây, khô cành, gió sẽ mang mưa đến. Thấy mưa làm lạnh hoa, lạnh ****, gió sẽ gọi nắng về.
    Thế mới biết cái gì tồn tại trên đời cũng có nghĩa.
    Thế mới hiểu mọi thứ đều cần có nhau và không thể sống thiếu nhau
    Nói như Marx, mọi vật tồn tại biện chứng. Và ta hiểu rằng vì sao có bạn, có ta.
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết một tuần. Công việc học hành cứ như một qui trình khép kín đến giờ là phải đi làm, sau giờ làm là phải đi học không còn biết ngày tháng, giờ giấc gì hết. Đôi lúc nghĩ lại thấy làm người thật là khổ. Cứ hứa với mình là làm cho cuộc sống đơn giản và thoải mái một chút nhưng có làm được đâu. Thấy ai cũng đi học hết thì mình cũng nóng ruột mà đi học thì không còn một chút thời gian trống nào cho bản thân nữa. Mình trở thành một con người khó tính từ khi nào vậy không biết.
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình tự lừa dối mình.
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhất là mình đã quá tin tưởng vào một người không tự tin, không bản lĩnh, luôn che dấu sự yếu đuối của mình bằng sự cứng rắn giả tạo. Sự tự tin đang khoác bên ngoài càng làm cho mọi người thấy sự run rẩy và yếu ớt của người ta mà thôi.
    Biết rằng người ấy luôn dùng nick khác, thậm chí test IP rồi mà không thể nói, để cho người ta còn 1 chút sĩ diện. Và chịu đựng bao nhiêu điều người ta nói về người ấy... ở sau lưng.

Chia sẻ trang này