1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một đống bùi nhùi không biết phải bắt đầu từ đâu! [​IMG]. Bao nhiêu việc cứ loạn cả lên. Những việc ưu tiên làm trước đã viết thành một sớ, giờ nhìn cái sớ đó thấy ngợp quá. Chắc phải học một lớp Time Management thôi (vì việc nhiều như thế không chịu làm cho xong còn lo vào đây mà tám, hết biết!!)
     
    "Oh yes, I''m sure my life was well within it''s usual frameThe day before you came...
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 06/09/2005
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Mở miệng là nói là bạn thân của nhau thế mà chỉ vì 1 chút hiểu lầm riêng giữa 2 đứa đã vội đi khắp nơi nói xấu người khác 1 cách thậm tệ.Thật không ngờ ... thế là hết,không còn gì để nói nữa,không muốn giải thích gì nữa cả,ai muốn nói gì thì nói,muốn nghĩ gì cứ nghĩ ... chỉ còn lại 1 nỗi thất vọng,đổ vỡ.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời quan trọng nhất là mình biết mình đang làm gì? Dư luận ư? Đó đâu phải là cơm gạo nuôi mình sống. Mình sai biết nhận là sai và xin lỗi. Còn nếu mình đúng thì phải đấu tranh đến cùng và người mình đấu tranh phải xứng đáng, nếu không thì thôi.
    Sao mà mấy hôm nay sống bất cần thế này nhỉ?
  4. tintom

    tintom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh đức tôi rất tâm đắc bởi lẽ nội dung dường như là giống như những gì tôi nghĩ, tôi đã và đang trải qua.
    Công việc của tôi cũng cho tôi điều kiện tiếp xúc nhiều loại người và nhiều người của nhiều quốc tịch, Tây có, Ta có, Tàu có. Tuy nhiên, họ đến với tôi với cùng một mục đích là tìm kiếm một giải pháp, một cách thức, một lời khuyên mà tôi, một người tư vấn pháp lý, trong khả năng và kinh nghiệm của mình có thể đề xuất hoặc đề nghị, thông thường là cho các công việc kinh doanh của họ. Và để có thể nhận được một lời tư vấn hay một lời khuyên khả thi và tốt nhất, họ thường cho tôi biết tất cả những tình tiết, diễn biến của vụ việc đó. Vấn đề bắt đầu từ đây. Khi đó, tôi nhận ra rằng vấn đề đạo đức, nhân cách con người thời buổi hiện nay đáng sợ thật. Họ, con người ăn mặc bảnh bao, giao tiếp lịch thiệp, nói chung là tạo một ấn tượng rất tốt cho người tiếp chuyện. Nhưng cũng chính họ, lại có những suy nghĩ, những phuơng cách, hay nói đúng hơn là những thủ đoạn vô cùng tàn ác. Lắm lúc, tôi cũng không biết phải làm gì khi họ, khách hàng của tôi, đưa ra những phương án như thế. Không thể nói không được (vì dù sao họ là khách hàng của mình) cũng không thể nói được (vì bản thân tôi không thể chấp nhận được những hành vi hay phương kế như thế). Đành phải tìm kế hoãn binh và lựa lời mà từ chối sau đó vậy.
    Thế đó! Cuộc sống mà người ta gọi là hiện đại là thế đó. Người ta sống, giao tiếp, cười nói, dỗ dành, ngon ngọt với nhau nhưng có mấy ai nghĩ thật, nói thật, làm thật? Such a life, phải không các bạn!
    Tuy nhiên, tôi có được một may mắn mà tôi chắc rằng không phải ai trong các bạn cũng có được. Đó là tôi có một người vợ để chia sẻ, để cảm thông; tôi có được một người bạn thân để bù khú, để tâm sự và để bàn chuyện đời, chuyện người.

  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... nhưng biết làm sao hơn.... đi ngủ vậy, hy vọng trong mơ sẽ có được những gì mình không có được
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày cũng trôi qua thầm lặng như những ngày khác. Tôi bận rộn với những lời chúc mừng, bận rộn với cả những bông hoa và cả những cú điện thoại. Người đầu tiên tôi nhận được lời chúc là bạn, bạn canh hay thật, đúng 12h, mà lâu rồi không thấy bạn online giờ đó. Cám ơn bạn, cậu bạn mà tôi rất qúy. Cả những lời chúc từ nước Nga xa xôi nữa chứ. Cũng vào đúng 12h, mình thấy mình hạnh phúc. Vậy thôi, mình hạnh phúc lắm rồi.
    Thế là cũng trôi đi một ngày. Chuẩn bị lại đối diện với một ngày mới. Chuẩn bị tiếp tục làm tốt những công việc hiện tại, chuẩn bị cho một tương lai vững vàng. Nào, tôi ơi, cố lên nào.
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lòng thành thật vào một sáng mùa thu
    Trong xanh nhưng cũng vàng vời vợi
    Xa xa cuối đường người con gái đợi
    Lá rơi nhiều chẳng lấp nổi nụ hồng tươi
  8. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    -Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, ai đó đã từng nói với mình như thế. Những kí ức trở nên mờ nhạt, những kỷ niệm đẹp rồi cũng thuộc về ngày hôm qua , đến một lúc sẽ chẳng còn lại gì...Ngày hôm qua là thế! Có những ước mơ không trở thành hiện thực...Rồi người sẽ rơi vào trạng thái quên...Quên những điều tưởng chừng trong cuộc đời không bao giờ quên được... Cảm thấy lòng thanh thản khi hôm nay em biết rằng...anh đã quên em !
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 17/09/2005
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trong cuộc sống cần có một điểm dừng. Nhất là trong lúc này, loay hoay mãi mà chưa tìm ra long-term goal của mình là gì. Lắm lúc thật là bực với mớ bòng bong đó.
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nó luôn biện minh cho rằng việc làm của nó là đúng, để rồi hôm nay trong nó tất cả vỡ oà, chơi vơi. Phải chấp nhận sự thật thôi, đôi lần vấp ngã tưởng chừng như đã bỏ cuộc ... nhưng số phận lại lôi nó dậy, lại tiếp tục thử thách nó.
    Khi mất đi niềm thương yêu lúc đó mới chợt nhận ra có những lúc đã vô tình như thế.

Chia sẻ trang này