1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ sống và làm những việc mà mình cho là đúng, và mình thích là được rồi. Cứ quam tâm xem nguời ta thấy như thế nào chắc thành đèo cày giữa đường mất. Không có ước mơ thì người ta lại bảo là không có ý cầu tiến, ước mơ vượt quá khả năng lại thành viễn vông, ước mơ mà khó khăn lắm mới đạt được lại thành tham vọng, không biết đâu mà lần. Thôi thì mình cứ chính là mình. Cứ làm điều mình thích và điều mình cho là đúng.
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Tuyết tháng tư, phim HQ mới. Trong Tuyết tháng tư, những cảnh lãng mạn kiểu phim Hàn vẫn có, biển, tuyết, bầu trời, gió và nhiều nữa... Tuy nhiên, ?ohoàn cảnh? mà đạo diễn đặt ra thật sự ?oquá sức?.
    Người phụ nữ khóc khi biết người chồng của mình đã phản bội, nỗi đau khổ tận cùng bật ra thành tiếng. Đạo diễn thật có lý khi cho nữ diễn viên khóc bằng giọng khóc như vậy, không ?ohay?, không ?okhuôn khổ? nhưng đó là tiếng khóc từ trong tim.
    Đàn ông khóc trong phim, khóc trong tiểu thuyết, khóc ngoài đời mình cũng đã từng thấy, nhưng những giọt nước mắt của người chồng bị vợ phản bội trong phim thật sự "touch my heart".
    Khóc ra tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem những giọt nước mắt không thể giấu (anh chàng BYJ đẹp trai thế là làm mất hình tượng của mình với chị em phụ nữ bằng dòng nước nhiễu ra từ mũi rồi). Nỗi đau của người bị phản bội thật quá sức chịu đựng. Cầu mong cuộc đời đừng thử thách ta như thế, thật dã man!
    Phim coi rồi, song chẳng biết có hay không?
  3. yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh

    yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã ai từng trải qua nỗi đau bị phản bội thì mới biết nó như thế nào.
    Trong vòng 2 ngày sụt vèo 2 kg.
    Không thể ăn bất cứ thứ gì, ăn vào là ói.
    Đôi vai thì có cảm giác như đang gánh hàng tấn hàng trên vai, thật sự mình không muốn lưng mình còng xuống, nhưng nỗi đau quá lớn, mình không thể đứng thẳng được.
    Khi không chịu nổi thì chui vào toilet khóc nức nở, sau đó thì lau chùi sạch sẽ. Muốn mọi người không biết mình mới khóc thì cứ phải giả vờ là mình bị cảm suốt mấy tuần nay nên mắt lúc nào cũng đỏ, mũi lúc nào cũng chảy nước.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảnh khắc, giọt nước mắt chảy ra nhưng không thành tiếng nức nở thổn thức mà là sự căm phẫn trào dâng. Hàm răng cứ nghiến chặt, đôi mắt long lên, nỗi thất vọng trào dâng, niềm tin như 1 ngọn núi đá bị gãy ngang sụp đổ. Chay vào toilet, những giọt nước mắt cuối cùng tràn ra. Không khóc nữa, tâm hồn trống rỗng, đau khổ lắm nhưng không thể cho người ta biết, kiên cường hơn, lạnh lùng hơn, trầm cảm hơn,. hàng ngày 2 buổi đi về vắt kiệt sức đến khi người lả đi rồi chìm vào những giấc mơ không thật rồi ngày mai lại tiếp tục cất bước rong ruổi trên dòng đời.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ra đi trong một ngày bầu trời không nắng. Gió thu buồn rười rượi và mây cũng giăng sầu. Con đường về nhà trơn ướt những cơn mưa mau và...anh để lại những niềm đau tuyệt đối. Như thể dương trần khắp nơi đều ghi lời trăn trối của anh...để lại cho tôi, bạn bè, người thân và cho những mùa thu Nam Bộ. Sắp đến tháng 10 con nước lũ về, ngang qua mộ anh có cuốn trôi những bụi trần anh để lại. Về sau, chúng tôi còn nhắc một cái tên với tiếng khóc cười ngậm ngùi. Con anh lớn thêm được 8 ngày tuổi. Khóc những tiếng khóc đầu đời, xé nát cả lòng tôi.
    Chúng tôi ngồi nói về anh, kể về anh...chúng tôi ngậm ngùi. Riêng tôi, vẫn nhớ hoài thời gian học quân sự ở Thủ Đức, cái lần tôi và anh cùng leo lên chiếc xe tăng và anh hát tôi nghe bài hát "Căn nhà ngoại ô". Vừa hát vừa đàn vừa chế nhạc. Nhớ
    Rồi thời gian sẽ trôi qua, mấy người trong đám XHHK5 sẽ còn nhớ về anh? Và cả tôi nữa....
    Người ra đi không bao giờ trở lại.
    Cỏ ven đường còn in đậm dấu chân
    Màu thời gian phai dần theo năm tháng
    Ở bên đời còn đó những bâng khuâng
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoài đường, nhớ ... kinh khủng, nhưng càng nhớ lại càng thấy căm phẫn. Làm sao bây giờ???
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Này, người tôi yêu thương ơi, xin hãy giúp tôi thanh thản mỗi sáng khi tôi đi ra ngoài xã hội và làm những công việc của tôi. Hãy giúp tôi mỗi chiều trở về nhà thấy mình thật vui và hạnh phúc sau 1 ngày mệt mỏi.
    Xin người tôi yêu thương đừng làm tôi lo lắng thế này. Tôi không mạnh mẽ gì lắm đâu. Chẳng may tôi mà gục ngã thì chẳng biết sẽ ra sao đấy.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ giã từ.
    Chiều mưa giông tới anh ơi anh ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao anh nhớ
    Mưa ngoài sông bay, lời ca em nhỏ, nỗi lòng em đầy
    Sầu thôi xuống đầy
    Sầu thôi xuống....đầy
  9. SaoDoiNgoi_

    SaoDoiNgoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng 1 tháng em và anh chia tay. Em đã buồn, đã đau khổ rất nhiều. Em đã tự biện hộ cho bản thân và cho cả anh. Nhưng em đã không làm được. Em đã không tìm được lý do nào thích hợp để biện minh cho những hành động của anh. Anh lừa dối em, trong khi em dành cho anh những tình cảm chân thành nhất. Em luôn nghĩ cho anh nhưng anh lai nói với em những lời làm đau lòng nhất. Từng lời nói của anh như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Em cũng đã từng nói với bản thân lòng thù hận sẽ làm mình trở nên mù quáng. Trả thù chỉ làm lòng mình nặng trĩu hơn. Nhưng sao em không thể nào bao dung tha thứ cho anh mặc dù em vẫn còn rất yêu anh. Cầu mong trong cuộc sống sau này đừng bao giờ ta gặp lại nhau. Vì nếu có giây phút đó xảy ra, anh đừng trách em, vì em không muốn. Tại anh ép em mà thôi....
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão và gió lộng, thế mà mình dám mặc áo mưa chạy xe, lang thang vòng quanh thị xã. Ngút mắt một màu xanh của cây lá. Một tay chống cằm một tay giữ tay lái, y như một lãng tử. Một cảm giác thích thú dâng tràn. Vì mùi hoa sữa dịu dàng thoảng theo gió ...Đã quá lâu mới được ngửi mùi hoa sữa...
    Qua nhà đứa bạn cũ rủ đi ăn hàng thì nó kêu trời, rồi bảo mưa bão thế này có cái quán nào mở, trời ơi lại tưởng đang ở SG hay HP chắc ?Uh nhỉ. Không hẳn thế đâu mà đầu óc mình lúc nào cũng quay cuồng với những món ăn ...
    Về nhà bác không mắng, vì bác hiền và chiều mình quá mà. Nhưng dù sao, bão cũng sắp tan rồi, ai cũng bảo mình khéo quá, biết đường mà về quê tránh bão

Chia sẻ trang này