1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mưa bay trên những tán me. Chuyện đó đâu có lạ. Trời đất vẫn mưa hoài, me vẫn xanh tươi mỗi ngày đấy thôi. Thế nhưng sao hôm qua em mới nhận thấy vẻ đẹp ấy? Thì ra trên con đường hằng ngày mà em ?ođã quen đi lại lắm lần? hôm nay mới chợt phát hiện một điều mới lạ về Saigon. Phát hiện đó thú vị như khi ta nhìn thấy nét duyên ngầm một người con gái. Em đã thấy lòng lắng lại khi ngồi sau ô cửa kính, nhìn xuống phía đường Lê Thánh Tôn, nhìn sang công viên nhỏ bên góc Lý Tự Trọng, lặng ngắm mưa nhẹ nhàng bay trên những tán me xanh nõn hình như vừa thay lá.
    Thấy mình lãng mạn và thấy nhớ mình khi xưa, thời thiếu nữ. Những chiều mưa ở BL cùng nhỏ bạn thân thích che dù đi dưới mưa chiều. Tóc ướt, tay ướt vì mải hứng mưa và đôi bàn chân vui vẻ dưới làn nước mát lấp xấp dưới cỏ.
    Nhớ Dalat buổi chiều mưa ở Domain de Marie cùng với T và U. Hôm nào trống tiết lại mải miết đi bộ qua bên đó, đôi khi đến chẳng để làm gì, sau những câu chuyện không đầu không cuối lại ngồi yên dưới một gốc cây, nhìn xuống con đường thấp phía trước mặt, nhìn trời và nhìn? nhau. Thấy sao lòng mình thanh thản và bạn mình trong trẻo quá.
    Trời sẽ còn mưa nữa. Me sẽ lại thay lá, một hôm nào đó mưa sẽ đổ xuống thành phố này, từng giọt từng giọt theo nhau rơi xuống, làm dịu không khí, làm mát con đường và làm nhẹ lòng một người chiều qua chợt thấy mình trẻ lại khi tình cờ nhìn ra cửa, thấy mưa về trên những hàng me.
    hai tám tháng chín, hai lẻ năm
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ấy!
    Chiều xuống!
    Chiều SG nắng hồng và bình yên trên từng góc phố. Ta biết HN đang mùa giông bão, những cơn mưa như cuốn phăng dấu chân nơi góc phố, xoá nhoà những nét trời man mác của mùa thu. Ta biết em buồn vời vợi, cũng ráng cười nơi không có bão giông.
    Chiều xuống!
    Ta lang thang đi tìm bóng mát, có một con đường em thích đi qua, hay ngước mắt lên trời, tìm mây và tìm gió. Em thích mùa lá rơi xào xạc, em thèm tiếng cười tan, ánh mắt ánh ngời hy vọng. Chiều cũng xoã xuống vai em, hình như đã nhoè đi vì nước mắt.
    Hoàng hôn!
    Không phải cảnh chân trời rực đỏ, cũng không là sóng biển muôn trùng của vùng duyên hải. Bởi hoàng hôn nơi này em chưa một lần được thấy, vì em mà hoàng hôn sẽ chờ đợi.
    Nếu có lời nào cho chiều buồn, xin cho ta được nói cùng em, rằng:
    Hoàng hôn dù có qua mà em không biết
    Dù có đứng nhìn mà em không thấy
    Dù có hôn lên tóc em mà em không hay
    Thì chiều SG cũng muốn ôm em
    Đường Sg cũng trải lòng cùng em
    Cây SG cũng che bóng em
    Nơi mà bão giông dù có đi qua
    Góc sân vẫn rạng ngời hoa lá
    Vì em đó, em biết không!

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đầy những mâu thuẩn xuất hiện trong tâm trí. Phân vân suy nghĩ mãi về một chuyện mà lý ra rất đơn giản. Phải tìm một hướng giải quyết sao cho thật hay và trọn vẹn tình nghĩa.
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mạng là ảo nhưng sao nó vẫn chi phối mình nhiều thế không biết. Hãy cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ stupid này nhé Nguyên. Cậu còn nhiều việc phải làm đấy.
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi sao nghe cuồn cuộn những cơn đau thắt lòng, trống vắng quá... Sao lại quay về lại điểm bắt đầu thế nhỉ? Tôi đã chạy bao nhiêu vòng rồi nhỉ, tìm kiếm gì trong cuộc sống này. Mà sao khi nhận ra mình lại quay về chỗ cũ, mệt mõi và thất vọng quá, ngơ ngác tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì? Có chăng sự hiện diện của hạnh phúc, hay chỉ là niềm hy vọng để lại tiếp tục chạy một vòng nữa...
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Riết rồi cũng quen với cảm giác hụt hẫng do một số người đem đến .ưh thôi, để bụng làm j,chỉ làm mình bùn,chỉ thiệt thân mình .. Lặng lẽ!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm tĩnh lặng ngồi nghe lại mấy bài nhạc bất hủ, thấy lòng thanh thản hẳn. Không biết tự bao giờ mình bị chứng mất ngủ như vậy. Bước ra ban công, một bầu trời rộng lớn. Hít một hơi thật sâu vào. Phải chi bây giờ có người để 8 nhỉ nhưng chắc mọi người khò khò hết rồi. Thôi không sao, một mình thưởng thức cảnh đêm vậy. Lâu rồi mới đứng nhìn khu phố nhà mình, yên tĩnh thế. Mình nhớ lần trước mình đứng tận hưởng khung cảnh này là tháng 12 năm ngoái cơ, lại vào 1 dịp đặc biệt nữa. Woa, thời gian trôi qua nhanh quá. Hình như thời gian vừa qua mình đã đánh mất nhiều thứ và để nhiều cơ hội trôi qua quá. Cũng hơi tiêng tiếc đây, nhưng không sao, cơ hội rồi cũng sẽ đến nữa mà không đến nữa thì mình sẽ tự tạo ra. Sợ gì khó khăn cơ chứ. Thử thách hả, mi hãy chờ đó, ta sẽ cho nhà ngươi bầm dập luôn. Tự nhiên muốn đi du lịch thế. Đi để biết người biết ta, đi để thấy cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp mà mình hoàn toàn chưa biết đến. Thôi, làm bài tiếp đây. Không lo học thì làm sao hoàn thành ước mơ để mà đi du lịch cơ chứ
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 07/10/2005
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng tôi viết cho tôi nhưng sao mà cái tôi bên trên viết giống như tôi đang nghĩ quá.
    Ừ! Thì cũng để ý làm gì.......trong một xã hội thì dù là xã hội nào cũng có người thế này người thế khác, có người rất đáng trân trọng nhưng cũng có người chẳng ra gì. Mình chỉ buồn khi những người mình trân trọng không hiểu mình thôi. Còn thì...để ý làm gì? Toàn là vớ vẩn.
    Đã hết mùa chay tịnh
    Tôi yêu lại từ đầu

    Thích mấy câu thơ này của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn quá. Hồi trưa có xem chương trình của đồng nghiệp đấy, đồng nghiệp ạ.
    Tôi hãnh diện lắm khi bây giờ là đồng nghiệp của anh. Ngày trước, anh xem tôi là một con bé bất đắc chí trong khi anh là một biên tập cũng khá nhiều người biết. Còn bây giờ thì ... là đồng nghiệp rồi
    Tôi mong anh sẽ thành công đối với điều anh đang đeo đuổi mà tôi biết.
    Rừng qua mùa thay lá
    Loài người vẫn yêu nhau

    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 15/10/2005
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, biết chứ, biết là đang phỉnh phờ ta đấy. Sao lại không hiểu, nhưng thôi, kệ đi.
    Nghĩ nhiều, mệt
  10. yeudautantheo

    yeudautantheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước đây, xem Shrek, còn nhớ một đoạn Shrek và chú lừa nói chuyện với nhau, về các layer - những lớp, những vỏ bọc mà người ta thường dùng để che đậy mình. Nấp mình trong đó, ta tưởng rằng những lớp vỏ ấy có thể giữ cho ta yên ổn và bất khả xâm phạm.
    Vậy mà, trong một buổi chiều thật nhẹ, ngần ấy vỏ bọc của ta lại như vô hiệu, trong một thoáng men cay...
    Thật không nên chút nào nhưng không biết phải làm sao...

Chia sẻ trang này