1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... những chuyện vu vơ. Người ta thì tìm mọi cách để trải những thảm hoa, những thảm cỏ mềm mại dưới lối đi của mình. Còn nó, nó lại tự đem đá sỏi, những cành gai để lấp đầy lối đi của nó, để rồi trên đường đi nó phải luôn tự né tránh để những viên sỏi không làm nó bị đau... những chiếc gai không làm nó chảy máu. Nhưng dưới lối đi, nó không tìm được cho mình một khoảng nào êm ái... bàn chân nó vẫn nhói đau vì những viên sỏi và những chiếc gai đã cào xước đôi bàn chân nó. Con đường của nó đi còn dài lắm, nó không thể nào dọn dẹp hết một lần được, và nó chỉ còn cách vừa đi vừa nhặt lấy sự trêu đùa của chính mình.
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 13/11/2005
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này mình không muốn gặp ai cả, kể cả những người bạn thân của mình. Hình như dạo này mình lãng mạn hơn. Hình như dạo này bình minh đối với mình hơi muộn. Hình như dạo này hoàng hôn SG đã bỏ rơi mình. Hình như có người đang xem mình như xa lạ.
    Và hình như con đường bỗng xa vời vợi...
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục....
    Hình như mình thấy mình không còn là mình. Hình như mình làm nhiều việc, nói nhiều câu mà đôi khi nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại nói và làm như thế. Hình như mình chán nản bạn bè, hình như mình thấy chật chội với không gian sống xung quanh, hình như mình đang mất dần mục đích sống.....
    Và hình như mình đang muốn đi đâu đó thật xa......
  4. hoaxuongrong78

    hoaxuongrong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Người ta thường hay nói hình như
    Bởi chỉ nắm trong tay những điều không chắc chắn
    Nhưng đôi khi biết là chắc chắn
    Người ta vẫn hoài thích nói hình như ... "
    (St)
    Hình như là mình đang chán nản, chẳng biết mình đang muốn gì, đợi gì, chờ gì nữa!!!
  5. hoainiem_

    hoainiem_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh, những niềm đau của ngày cũ chợt ùa về. Nữa năm, không quá dài để nói là ngày xưa... cũng không ngắn như hôm qua chợt đến. Đứng trước sự vô tư và hồn nhiên của con trẻ, ngăn không cho dòng nuớc mắt rơi ra làm nhoè đi hình ảnh đẹp đó. Đưa một người trở về với cát bụi, cố kìm lòng để người thanh thản ra đi.
    Cho chị được vuốt mắt em lần cuối, ngủ ngoan nha vì những đau đớn sẽ không còn. Cho chị được nắm bàn tay em lần cuối, vì mai này biết ai còn dắt em đi.
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất tâm hồn
    Đằng sau những nụ cười
    Là những điều cay đắng
    Đằng sau lời hát vang
    Tiếng thở dài cố dấu
    Đằng sau vẻ bình an
    Bao lo toan cuộc sống
    Đằng sau lúc vui vầy
    Là môi cười mặn đắng
    Ở góc khuất tâm hồn
    Là một tôi khác hẳn
    Ở góc khuất tâm hồn
    Một tôi của riêng tôi.
    28/11/2005
  7. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Góc buồn.

    Tại sao cứ phải cười.
    Trong khi lòng muốn khóc.
    Cho tâm hồn nặng nhọc.
    Nước mắt ngược vào trong.
    Tại sao anh hát vang.
    Trong khi lòng không muốn.
    Hãy thở dài trìu mến.
    Mà hát khúc nhạc buồn.
    Ùh tại sao lại thế.
    Sao tôi phải giấu mình.
    Góc khuât của tâm hồn.
    Nỗi buồn không chia sẻ.
    Ừh có lẽ là thế.
    Nụ cười dễ sẻ chia.
    Tiếng hát vui cũng thế.
    Chỉ nỗi buồn riêng mình.

    (28-11-2005)
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất
    Đằng sau gương mặt tôi
    Một linh hồn đơn côi
    Cất tiếng cười đều đặn
    Buồn như tiếng mưa rơi
    Đằng sau sự bình an
    Êm diụ tựa thiên đàng
    Âm thầm bao số phận
    Yên lành như nghĩa trang
    Những góc tối không lời
    Có mặt khắp muôn nơi
    Trần trụi như đá sỏi
    Lăn lông lốc vào đời .
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 30/11/2005
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chết
    Chẳng hiểu tại sao lúc này lại thường nghe từ đó. Vẫn biết rằng đó là quy luật của cuộc sống không ai tránh khỏi, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác rùng mình khi nghe đến.
    Khi biết trước cái chết đang đến với mình, mỗi người có mỗi phản ứng khác nhau. Đứng trước họ thấy mình tự nhiên lạc lõng, cảm giác bị bỏ lại giữa trần tục đời thường khi họ thanh thản ra đi.
    Đối diện với người đang cận kề cái chết nhưng vẫn không biết, thấy mình bất lực không làm được điều gì để kéo dài thêm sự sống cho họ. Cố gắng vui để người cùng vui, dù niềm vui ấy chỉ kéo dài trong giây phút.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    một tháng nữa lại đến
    rồi một năm trôi qua,
    kỷ niệm trong tiềm thức
    bỗng ùa về thật nhanh
    tôi không sao ngăn được
    dòng nước mắt cứ tuôn
    tôi vẫn nhớ những ngày đông năm ấy
    ta bên nhau nhìn ánh sao rơi
    có tiếng lòng rung lên nơi cuối phố
    và tim anh siết chặt mảnh hồn tôi
    ta bên nhau những tháng ngày ngắn ngủi
    rồi xa nhau theo bước tiến của dòng đời
    và người hỡi khi chùng chân mỏi bước
    ta lại nhớ về nhau
    trong tiềm thức
    trong niềm đau
    trong một nỗi xót xa
    trong một niềm tiếc nuối
    chơi vơi

Chia sẻ trang này