1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    "...Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta VÔ TÌNH đi lướt qua nhau..."
    Nhưng có những lúc ko hề VÔ TÌNH mà mình vẫn lướt qua nhau... Đã nói là, ko muốn nghe nhạc Trịnh nữa, vì nhạc Trịnh buồn lắm, nó làm mình nghĩ nhiều, vậy mà sao cứ VÔ TÌNH bắt mình phải nghe ?? Cứ tự nói lòng, không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối thôi, ngay cả LÒNG vẫn còn KHÉP CỬA được mà... Ở cái xứ lạnh lẽo này người ta đã quen với hai chữ VÔ TÌNH rồi mà sao mình vẫn ko hoà nhập được. Nghĩ về Người rồi nghĩ đến bản thân, mình VÔ TÌNH hay cố ý tỏ ra VÔ TÌNH vậy ? Để làm người lớn ?! Không phải, mình đi sai đường rồi.
    Lớn lên đi, mình ơi ! Đọc các anh chị 7x, tự thấy mình cần phải HỌC LỚN ! Cứ VÔ TÌNH lướt qua cuộc đời, mình mãi chỉ là CON NÍT mà thôi... với mình và cả với Người.
    Hôm qua, Người gửi lại bài hát... đã nói sẽ ko nghe mà rồi lại VÔ TÌNH bật...
    "Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Dời ta có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trong nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa...."
    "Có những lúc trên đường đời tấp nập
    ...KHÔNG VÔ TÌNH, ta đứng lại bên nhau..."
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nhà bốn đứa con mà trưa nào cũng chỉ ba mẹ ăn cơm với nhau.
    Hôm nay nghỉ làm buổi sáng nên ở nhà ăn trưa với ba mẹ. Bàn ăn trưa nay có mình nữa là ba người, tưởng tượng nếu chỉ còn ba với mẹ thì sao nhỉ.
    Hai cái chén, hai đôi đũa.
    TV ra rả tin thế giới, động đất, núi lửa sóng thần, đánh bom khủng bố, giá dầu lên, giá vàng cũng lên...
    Mấy hôm nay có thêm tin Seagames.
    Ba ngồi đầu bàn, trước mặt là TV, mẹ ngồi cạnh bên, sau lưng là nồi cơm điện. Mẹ sẽ quay ra sau bới cơm cho ba.
    Rồi sao nữa...
    Chắc cũng giống mấy hôm ở nhà đầy đủ người. Ba sẽ đứng dậy mở tủ lạnh lấy một cục đá bỏ vào ly cho mẹ. Ba còn lấy giấy ăn cho mẹ... Còn mẹ thì bẻ đôi cây tăm đưa cho ba một nửa (cái này hơi độc đáo, mình chưa thấy đâu có). Ba mẹ vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng chắc là không vui bằng những lúc đông đủ con cái cùng ăn chung.
    Nhìn ba mẹ, mình có thấy hình ảnh của mình sau này trong đó không? Khi mình cứ đi hoài, một tuần có đuợc mấy ngày ăn cơm cùng ba mẹ?
    (for Dad and Mum on your 37th Wedding Anniversary - 30/11/05)
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đêm chưa ngủ
    Chưa ngủ đêm
    Ngủ chưa đêm
    Đêm chưa ngủ
  4. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nặng lòng chi mà em buồn đến vậyPhải chăng anh đã nói điều gì?Phải chăng em đã thấy lòng thương tổnÁnh mắt nhìn - hun hút cách xa
    Cuộc đời ngắn chẳng dài như ta nghĩHôm  nay vui mai biết có ưu sầuAnh muốn đến thắp lòng em sáng lạiĐể cùng người bước những nhịp chân vui.;-)
    Gp/s:ngẫu hứng gõ lung tungcâu dài rồi câu ngắnđọc lại thấy lan manấy...chắc thơ.
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 05/12/2005
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    đôi khi...
    đôi khi thấy lòng buồn bã
    chợt thèm lắm một giờ vui
    bạn bè rủ nhau ra quán
    tôi đi theo để... phá mồi
    đôi khi thấy lòng rộn rã
    chợt thèm một phút lặng thầm
    có tiếng khóc không thành tiếng
    có miệng cười không thanh âm
    đôi khi thấy tôi chao đảo
    bỗng nhớ quá một chỗ ngồi
    có tiếng gió qua nhành lá
    có tiếng nước qua đá ghềnh
    một hôm thấy tôi mệt nhọc
    bỗng thèm có một bờ vai
    để tôi tựa vào nhè nhẹ
    để nghe hơi thở bên tai
    đôi khi thấy tôi cô độc
    một mình lạc giữa cuộc chơi
    thấy đời lướt qua thật vội
    mỉa mai thay tiếng khóc cười
    tôi còn thấy tôi bé nhỏ
    lẻ loi trong cả tiếng cười
    trong giấc chiêm bao đêm nọ
    chỉ mình tôi với tôi thôi...
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 05/12/2005
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi viết cho tôi
    Tôi chưa định viết cho người khác tôi
    Khi nào hết viết cho tôi
    Thì tôi sẽ viết cho người khác thôi!
  7. Phongthutran

    Phongthutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chieu thu 7 ....dang o cong ty ......chua muon ve nha.......27 tuoi......bao gio??
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái văn phòng sát vách công ty em, sếp về nước ăn Tết, nên nhân viên bên đó tổ chức tiệc tùng suốt từ tám giờ sáng đến giờ, bên này có thể nghe rõ tiếng nhạc mở lớn, tiếng khui sâm panh, tiếng nói cười, cả tiếng dzô dzô nữa. Phòng làm việc của cty em và bên đó chia nhau cái ban công rộng ở tầng ba, nghe người ta nói cười ngoài đó em cũng thấy nôn nao. Thời gian gần đây công việc em nhiều quá lại thêm căng thẳng thường trực. Lễ sắp đến, mà deadline thì không dời ra được.
    Năm sắp hết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khi em về đến Sàigòn thì năm cũ cũng bắt đầu kết thúc. Trời Sàigòn chợt lạnh hơn mọi năm, ngoài phố không khí đã nô nức lắm rồi. Vậy mà không hiếm những lúc em thấy mình bơ vơ giữa những yêu thương xung quanh. Em cô độc trong những nỗi buồn không thể chia sẻ. Đôi khi khóc, đôi khi cười, và thấy mình như là kem chiên, bên ngoài thì nóng mà trong lòng đôi khi rất lạnh.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ,... cũng chỉ vậy mà thôi!​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 25/12/2005
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [ 25/XII/2005 - Lạnh I ]
    Ta cúi xuống hôn bàn chân bặm đất
    Nhặt oan khiên thêu vá chuỗi ngày dài
    Thánh ca rền nơi lõm tình Giao Chỉ
    Nơi niềm xưa ru khúc gãy làm hai...
    Ta cúi xuống hôn bàn chân bầm xước
    Cỏ hôm nay xanh khác buổi hôm nào
    Phúc âm cũ tả tơi triền tân cảm
    Một đời nghiêng theo cỏ xanh xao...
    Ta cúi xuống hôn em từ li biệt
    Mùi thị thơm hoa trắng phủ kinh thề
    Gà sẽ gáy trước khi lòng phản bội
    Thập giá đời oằn cõng kẻ ra đi...
    TT.
    __________________
    Viết tặng một kỉ niệm Giáng Sinh buồn...

Chia sẻ trang này