1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp quay sang hỏi "mày có vẻ cô đơn giữa cái thành phố rộng lớn, xô bồ này quá nhỉ?". Chỉ lặng lẽ mỉm cười, thế nào là cô đơn, thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Dần dần rồi sẽ chẳng còn biết đến những cảm xúc này nữa. Dần dần rồi sẽ trở thành kẻ sống vô cảm, vô tâm mất.
  2. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Ngủ không được, lò dò chui vào 7X, vừa log in xong thấy "Chúc ngủ ngon, Bunnie". Bunnie mà ngủ ngon thì đâu có hì hụi gõ lọc cọc như thế này.
    Không có chiện gì để nói, thui thì nhân lúc bà con đang ngủ, mình làm một quả tổng kết bản thân xem sao. Tình hình nhà 7X heo hút như đèn dầu treo trước gió, mình thử khuấy lên một phát xem có bong bóng nào nổi lên không.
    2005 là năm bản lề, mình chuẩn bị bước từ hăm sang băm (mà mình đã bước rồi đấy thôi), mình đã băm đến nơi rùi, hic . Chiện này sớm muộn gì rồi cũng đến, thời gian có chừa một ai. Đã biết phù du hết thảy, tuổi tác cũng chỉ là một con số, ấy vậy mà vẫn có lúc chạnh lòng một chút. Cám ơn lắm lời nói của A chiều nay, những điều mà em vẫn lo nghĩ, thật ra cũng như một cú chạm nhẹ vào vai khi ta đi giữa một nơi đông đúc thôi mà.
    Càng ngày càng thấy thời gian trôi thật lẹ. Vừa thứ Hai đã lại thấy thứ Sáu đến nơi. Nhớ hồi còn đi học một học kỳ nó lê thê, mong lắm mới đến nghỉ hè. Còn bây giờ thì bạn ơi, tháng ngày cứ lướt vèo vèo như xe phân khối lớn chạy trên đường vắng.
    Nói theo kiểu mấy thầy bói thì năm nay đường công việc hơi vất vả, nhiều thử thách, nhiều mệt mỏi, mình phải cố gắng luôn luôn, lúc nào cũng cố gắng để làm cho xong cái đám lùng bùng mà sếp giao. Làm cho xong và làm cho tốt, vì mình vốn cầu toàn.
    Mình cũng đi nhiều, những chuyến đi giúp mình mở mắt ra một chút, chí ít thì cũng biết thêm? mấy món đặc sản nơi mình đặt chân tới. Chỉ ghét thời tiết dở dở ương ương làm bể hết kế hoạch. Tuy nhiên trời cũng chẳng lấy hết của ai thứ gì, vì mình chắc sẽ không còn lần nào ngồi quán cà phê ở ĐN mà đọc sách suốt hơn 3 tiếng đồng hồ với bạn trong một ngày mưa gió nữa đâu.
    Vui buồn như hai mặt của một đồng xu khi tung lên, rơi xuống có khi là mặt cười, lúc lại là mặt khóc. Năm nay đồng tiền xu của mình ngửa cái mặt khóc lên hơi nhiều. Thế là mình tha hồ mít ướt. Giờ cũng tạm ổn, nếu mình muốn ổn, còn thì nếu không cẩn thận vẫn có thể bị nó hành như thường. Muốn lắm ?otâm như thủy?, mục tiêu sẽ cố gắng giữ tâm tĩnh lặng trong năm tới. Cám ơn anh C và bạn G đã lắng nghe dù? hỏng hiểu gì hết suốt thời gian qua.
    Còn chuyện kia ư. Thì cái hôm đi Chùa Hương, lúc lên đến động Hương Tích, đứng giữa những cột thạch nhũ cao và lộng lẫy xung quanh, mình đã nhớ tới cô bé tóc đuôi gà trong bài thơ Chùa Hương rồi đấy thôi?
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Bóng tối, nỗi buồn
    Dài như vô tận
    Đêm...
    Những giọt cafe
    Đắng chát bờ môi.
    Đêm...
    Tiếng guitar chùng
    Buông dài nổi nhớ.
    Đêm...
    Gió lành lạnh về
    Giá buốt, buồn tênh.
    Đêm,
    Tôi lại về
    Với bóng tối
    Riêng tôi....
    Ngày này, tháng nọ, năm kia - đêm mất ngủ.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này, 15-1 là một ngày đặc biệt. Tôi ơi! Phải làm gì đây? Có lẽ lại im lặng như cách đây một năm? Hay là lại "Nhẫn - Tích Nhẫn Thành Kim". Chẳng biết nó có còn tồn tại ở căn phòng của ai đấy không nữa. Muốn hỏi thăm về nó quá.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
    Nhiều ngọt ngào man trá.....
    Nhưng cuộc đời ơi,
    Ta mến thương !
  7. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng của em...!
    Khoảng lặng đôi mắt em
    Là lúc nhìn về anh
    Khoảng lặng bàn tay em
    Khi tay anh nắm chặt
    Khoảng lặng mái tóc em
    Lúc anh hôn thật khẽ
    Khoảng lặng làn môi em
    Khi vừa chạm môi anh
    Khoảng lặng nụ cười em
    Là khi nghĩ về anh
    Khoảng lặng cõi lòng em
    Khi nhớ anh da diết
    Khoảng lặng trái tim em
    Lúc yêu anh nồng nàn
    khoảng lặng cuộc đời em
    Khi gặp anh ... lần cuối !...
    Anh _ là khoảng lặng của em ...
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, chạy lang thang ngoài đường, ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm mới biết hôm nay là rằm tháng chạp. Còn 15 ngày nữa là tết, sao lại chẳng có cảm giác gì nhỉ? Muốn vào Khúc Ban Chiều nghe nhạc, cả 1 đám bạn, đứa thì hẹn hò, đứa thì có kế hoạch riêng, đứa bận việc này, đứa bận việc khác...Bỗng ngẩn người ra ....Có muốn đi uống cafe cũng chẳng biết rủ ai caphe ạh....Lại lang thang ... Đọc xong bài thơ caphe viết lại thấy buồn buồn...
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    15 - 1, ngày của người ta. Cứ tưởng người ta sẽ im lặng nhưng sáng nay người ta đã trả lời. Chúc người ta vui vẻ. Tôi vẫn luôn mong người ta vui vẻ và hạnh phúc mà. Chúc mừng sinh nhật người ta nhé, sinh nhật trong cái lạnh ở HN.
    Tôi nhớ lần sinh nhật đầu tiên mà tôi biết người ta thì vào lúc này của thời điểm đó, người ta đang trên máy bay về HN.
    Tôi có một trí nhớ sao mà đáng ghét quá. Những gì nên nhớ thì không nhớ, những gì không nên nhớ thì cứ nhớ.
    Tôi ơi! Thay đổi đi.
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh​

Chia sẻ trang này