1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chỉ viết cho mình
    Lâu rồi cũng chẳng tự tình cùng ai
    Lâu rồi tình có nhạt phai
    Lâu rồi ta chẳng được còn như xưa.
    Năm nào trời đổ cơn mưa
    Năm nào đứng tiễn thuyền xưa xuôi dòng
    Dòng sông ngày đục ngày trong
    Dòng đời mãi miết vẫn mong một người.
    (06/09/2006)
    (Tiếp bạn già nè )

    [nick] [/]
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 06/09/2006
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm nhạt phai theo năm tháng
    Vần yêu rơi vãi chốn nhân gian
    Mộng mị đêm đông hình bóng cũ
    Buốt giá tình ta muôn thuở sầu
  3. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ủa, kỳ quá dzậy hè, tui thấy con gái buồn đâu có "manh dộng" dzậy đâu. Chả ai chọn cách nhảy sông Sì Gòng trong thời đại này cả hê hê. Tui thấy con gái buồn còn làm nhiều điều "tích cực" hơn mấy tên con trai ý chứ. Ví dụ: vừa khóc vừa rửa chén, vừa nhớ nhung vừa ủi đồ nè. Tên này nhận xét sai bét hà. Phải không chị em nhà mình???
    u?c sn75 s?a vo 10:34 ngy 23/09/2006
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cảm giác ngày xưa nhưng lại đúng vào thời khắc này....
    Tôi , em cùng những dấu câu
    Chấp bút viết về gì
    Người ta dùng chữ hoa
    Câu chuyện của chúng ta
    Đã bắt đầu như vậy
    Để ngắt một câu dài
    Dấu phẩy được dùng luôn
    Tình yêu như thác tuôn
    Nó ghét luôn dấu phẩy
    Run rẩy một ý gì
    Thì anh dùng ngoặc kép
    Em để trong khép nép
    Cảm tình dành cho anh
    Tức giận chạy vòng quanh
    Dấu chấm than , em thích!
    Thôi mình không xích mích
    Em đừng giận anh lâu
    Kết thúc một khởi đầu
    Người ta dùng dấu chấm
    Còn chuyện của đôi mình
    Mãi là ba dấu chấm?
    ---------------------------------------
    ducsnipper
    14/4/2005
  6. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tên này đâu dzám nhận xét ai đâu chỉ là lời tự vấn thôi mà ! đêm buồn mà đọc mấy bài đó thấy th......ảm thiết quá xá .Bạn đưa mấy ví dụ "tích cực"của con gái khi buồn đúng dễ ....sợ luôn ."vừa khóc vừa rửa chén( ngày mai cả nhà ăn chén sứt là cái chắc),vừa nhớ nhung vừa ủi đồ nè(mai đi mua đồ mới chắc luôn)....... túm lại là chính xác con gà ác Tên này đã từng là nạn nhân của ba cái vụ này dzùi
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Bên đời còn nắng......
    Phố còn người đông
    Rồi quên...Rồi quên
    u?c sn75 s?a vo 10:38 ngy 23/09/2006
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Đừng im lặng
    Có những ngày không thấy Em nói chi
    Là những khi anh tự mình nhìn lại
    Bản thân anh đã làm gì không phải
    Có vô tình hay là quá thờ ơ ?
    Có những hôm Em yên lặng hàng giờ
    Là những khi anh chìm trong ngờ vực
    Phải chăng Em đang tự dìm buồn bực
    Của riêng mình hay nản chuyện trầu cau ?
    Trong tình yêu sợ nhất là nỗi đau
    Sự im lặng cố tình không chia xẻ
    Mình bên nhau có khi cần nói khẽ
    Có chuyện gì Em nói nhỏ ?anh nghe
    ---------------------------------
    11/9/2006
    ducsnipper
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG VẾT SẸO !

    Ngày bé nó rất sợ ...thầy chùa, mỗi lần thấy ông sư đi khất thực là nó ù té chạy vào nhà trốn, có lần vì vội trốn như thế mà nó vấp té, đầu gối sưng rất to, mưng mủ mấy tháng trời tưởng chừng phải cưa bỏ gối. Lớn lên tí nữa thì hay về quê chơi mỗi kỳ nghĩ hè, và một lần chạy giỡn với mấy đứa em, bàn chân nó bị lật, cái mắc cá chà xuống đất phun máu, mất một thời gian lâu mới lành và để lại một vết sẹo.
    Khi học cấp 3, một lần hứng chí với trái banh, nó vung chân đá, banh không lăn mà ngón chân cái nó bẻ cụp xuống nền sân trường, lại phun máu, báo hại hai đứa bạn phải kẹp nó xuống phòng y tế băng bó, vết sẹo tiếp theo ra đời.
    Sau này tay chân nó cũng thêm nhiều vết sẹo mới, những vết thương lành dần thành sẹo, mỗi vết sẹo gắn với những kỷ niệm nho nhỏ trong quá khứ, thời gian có thể giúp những vết sẹo mờ dần, thời gian cũng có thể làm nó quên lý do hình thành vết sẹo. Nhưng có một vết sẹo mãi hằn sâu trong nó, chưa bao giờ nó quên người đã tạo nên vết sẹo cho nó, âu đó là một bài học cần rút kinh nghiệm để không vướng phải vết sẹo tương tự, hy vọng nó sẽ trưởng thành hơn từ bài học này. Cuộc sống giúp nó hiểu rằng : không phải cứ sống tốt thì sẽ gặp điều tốt, nhưng không vì lý do đó mà nó phải sống xấu hơn.
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo trên cơ thể khi đã lành thì không còn đau nữa đúng không chị. Còn vết sẹo trong tâm trí tuy không thấy nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói đau.
    Em chỉ có vết sẹo phỏng lửa trên cơ thể duy nhất do đứa em trai để lại. Một kỷ niệm của hai chị em.
    Còn vết sẹo trong lòng, nó cứ âm ỉ dù thời gian khá dài đủ để làm lành vết thương. Đôi lúc lại làm mình đau, đau lắm.
    [nick]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 17/09/2006
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tết này chị không về đâu nhỏ
    Đám cưới em chắc sẽ rộn ràng
    Cô dâu mới ngại ngùng bên chú rể
    Em chị theo chồng, một sớm mùa sang
    Tết này mai lại vàng trước ngõ
    Em chị xinh, pháo cũng thẹn hồng
    Nếu có khóc cũng đừng ướt mí,
    Nhà chồng, cách có một bến sông
    Ừ, chị cũng muốn về lắm chứ
    Biết làm sao, nhớ, cũng khó lòng
    Cười đi chứ, cô dâu ai lại mếu
    Pháo đã dòn, hai họ chờ mong
    9/18/06

Chia sẻ trang này