1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseNA

    redroseNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với một kẻ không quen. Lát sau nóng mặt thấy lão chê mình trẻ con, hời hợt, không thèm chat tiếp nữa. Ngồi thần ra... cách đây mấy tháng, khi mình rất dịu dàng, thật đằm thắm và dào dạt, anh đã lắc đầu "suy nghĩ của em già dặn quá so với tuổi của em, đừng sâu sắc quá như thế". Và mình đã cố để cho mọi việc đơn giản hoá đi, cố để hời hợt hơn, nhìn đời nhẹ nhõm hơn. Bỏ qua tất cả những khắc khoải hướng về anh. Và bỏ qua cả anh. Sáng nay bị chê là hời hợt...Giật mình thấy mình thay đổi nhanh đến thế sao? Mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng...
    Đóng hết đi tôi ơi, đóng hết tất cả những gì đang gầm gào đằng sau những cánh cửa đó. Đóng hết và ta, thênh thênh đi dạo giữa hành lang. Nhẹ nhàng...
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Như con chim đầu đàn lạc lối
    Anh chông chênh tìm kiếm vội vàng
    Đi tìm cảm giác bình yên bên người mới
    Anh thấy mình được an ủi bình an
    Anh bình yên trong cuộc sống không bình yên
    Anh cuốn mình trong vòng tròn luẩn quẩn
    Không biết rằng mình được hay mất
    Anh bơ vơ, lạc lối, sóng nổi
    Lại tìm đến "bình yên" của anh
    Tổ ấm của anh trở thành tổ lạnh
    Anh có bình yên?
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/06/2007
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm! Mong chúng ta ko để cho quá khứ trở thành nỗi ám ảnh hiện tại, vì " Những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn ở phía trước " ...
    Chỉ cần chúng ta bước tới với lòng tin và nụ cười rộng mở
    Hãy lật sang trang mới ...
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/06/2007
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết 1 cái gì đó để bù đắp vàp tâm trạng trống rỗng hiện giờ. Không buồn mà cũng không vui !
    Vậy mà ngồi gần 30 phút chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời dần dần sáng lên. Một ngày mới bắt đầu , ... "lịch sử" của mình cũng phải sang một trang mới thôi.
  5. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    tình cờ đọc được những dòng này, chợt phát hiện ra mình cùng tuổi và cũng có nhiều tâm tư với những cơn mưa mùa hè
    Thói quen ngày xưa lang thang trên đường vào những chiều mưa thi thoảng chợt hiện về, chợt thấy sao ngày ấy mình vô tư đến lạ, điều gì cũng mới mẻ và thu hút vô cùng, mưa bay bay trên những hàng cây , mưa dịu dàng đến nao lòng, lắng nghe Rhythm of the Rain mình đã từng nghĩ rằng mình thật hạnh phúc... nhưng qua rồi tất cả những giấc mơ, qua rồi những kỷ niệm chưa kịp thành hình , chỉ còn lại sự thất vọng vô bờ...
    đã bốn mùa mưa qua, mình vẫn một mình trên con đường dài thênh thang, những hình bóng khác lướt qua mờ nhạt như gió thoảng, thời gian, công việc quay cuồng vội vã và trôi đi mau chóng với cuộc sống nơi xứ sở phồn hoa đô thị này . ..
    đưa tay hứng những hạt mưa để thấy lòng mình êm ả, sau cơn mưa mọi thứ sẽ lại là bắt đầu, mưa nhẹ nhàng khỏa lấp , êm ái xóa hết mọi ưu phiền ,cố lên nhé tim ơi , phía trước lại là một con đường mới đang chờ ...
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng lâu lắm mới gặp nhau. Uống vaì chai bia, nhìn thoáng qua cũng biết bạn vất vả, bạn gầy hẳn đi và đen nhẻm .....
    Đang định khoe ....nhưng thấy trong mắt bạn niềm tin sáng ngời, lấp lánh niềm vui... Bạn đang làm cho riêng bạn , làm những điều bạn muốn...
    Đã có lúc mình cũng vui như vậy, nhưng mình đã sợ haĩ .
    Chợt thấy lòng hổ thẹn!
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 28/06/2007
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi vu vơ: sống để làm gì nhỉ?
    Anh cười bảo: Sao hôm nay tâm trạng dậy?
    Sống để làm gì à? Để già và chết đi
  8. npk20200

    npk20200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không thể là nỗi ám ảnh nếu ta không nhớ, quá khứ chỉ là kỷ niểm nếu ta có thể quên đi. Chỉ vì trót nhận món quà cuộc sống của thượng đế, mà phải sống cho hết một kiếp người. Tôi sẽ cười, và sẽ sống ...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang và đọc được... chôm về làm của riêng cho bản thân mình [​IMG]
    Suy nghĩ về chiếc đồng hồ
    [​IMG]
    Chúng ta có thể mua một chiếc đồng hồ thật đắt,nhưng chúng ta không thể mua được thời gian dù chúng ta có cực nhiều tiền.
    Chúng ta có thể chỉnh được kim đồng hồ ngược xuôi,nhưng chúng ta không thể lộn lại quá khứ,hay đi trước tương lai để sửa đổi điều sắp hoặc đã xảy ra.Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tận dụng từng phút giây của thực tại,hướng tới tương lai và đừng để phải hối tiếc.
    Ai đó có thể tặng cho ta đồng hồ,nhưng họ không thể tặng cho ta thời gian của họ
    Ta có thể đặt chuông báo thức đồng hồ,nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi.Và chúng ta phải biết cách tự đánh thức mình thôi.
    Đôi lúc ta chỉ muốn liệng chiếc đồng hồ của mình đi cho khuất mắt vì cái tiếng tích tắc đều đặn khiến chính ta sốt ruột và khó chịu.Nhưng chúng ta phải biêt được rằng với thời gian,mọi cuộc trốn chạy đều vô ích
    Có biết bao nhiêu kiểu đồng hồ: đẹp=không đẹp,đắt-rẻ,chịu nước hoặc không.......Thời gian cũng thế ,Ai cũng có nhũng khoảng thời gian thật đẹp,thật đáng nhớ,nhưng cũng có những khoảng thời gian tồi tệ.......
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bao năm qua lại một bến sông
    Lúc mưa xám xịt,lúc nắng hồng
    Lúc con nước xuống,sông cạn rặc
    Khi thuỷ triều lên,nước mênh mông
    Dòng đời trắc trở,bao biến cố
    Khi cười hạnh phúc,lúc đau lòng
    Ước gì vứt quách bao sầu não
    Lãng đãng như mây,chốn hư không.
    8/2007

Chia sẻ trang này