1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi tới giờ đầu cũng chỉ có mấy sợi tóc, không biết bên trong còn ghẻ với nhọt không nữa?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ chuyển sang một bước ngoặc khác. Tôi phải rẽ dù muốn dù không. Tôi không còn bước đi một mình trên con đường dài sau này nữa vì tôi đã tìm thấy người song hành cùng mình. Một người mà với tôi hiện tại rất quan trọng, một người xa lạ bổng từ đâu xuất hiện và sẽ đi bên cạnh tôi.
    Tôi chỉ mong mình vẫn giữ được những lãng đãng mình có, chỉ mong mình không đánh mất đi những suy tư vớ vẩn nhưng đáng yêu, chỉ mong mình vẫn là mình trước mắt mọi người.
    Người dưng xa lạ bổng trở nên thân quen. Tôi sẽ cố gắng trân trọng người dưng ấy. Tôi lông bông nhiều rồi, tôi cũng rong chơi nhiều rồi, tôi cũng tự do thoải mái nhiều rồi, giờ thì tôi đã bị người dưng cột chân bằng một sợi dây. Sợi dây ấy không ngắn đến nỗi tôi phải đánh mất những lần lang thang đi chơi cùng đám bạn, nhưng sợi dây ấy cũng không dài để tôi đi chơi mà quên mất lối về.
    Hy vọng tôi sẽ trở thành một người song hành tốt của người dưng ấy. Hy vọng hai người bạn đồng hành luôn sẽ thấy hạnh phúc như những ngày đầu quyết định đi chung trên một con đường.

  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá.
    Vậy là con đã thất nghiệp được 1 tháng. Một tháng không đi làm, chỉ lang thang, nói chuyện với bạn bè , để trải nghiệm cuộc sống lần đầu thật sự khó khăn. Không khó khăn sao được khi con đã 27 tuổi và bắt đầu sự nghiệp trên một con đường khác rông thênh thang, còn con thì bé nhỏ và dại khờ. Một lần sai lầm, con trả giá cả cuộc đời. Xa cha mẹ, con mới thấm thía cảm giác cô đơn ngay giữa chốn đông người, chợt nhớ hình ảnh mẹ rón rén đắp chăn cho con, lặng lẽ tắt tivi vì con đã ngủ mà tivi vẫn còn thức.. Con đã làm ba mẹ buồn khi bỏ lại 6 năm 3 tháng phấn đấu, bỏ lại tờ kết nạp Đảng, bỏ lại công việc nhàn nhã để lên đây bắt đầu những ngày vất vả
    Một lần vừa rồi, thuê 1 chiếc xe Thành Hưng, một mình phóng thẳng lên Vũng Tàu, ngủ và thở trong xe, thả mình với biển một đêm và con thấy mình vẫn ngông nghênh như ngày xưa. Con vẫn thế, vẫn muốn được gào thật to trước biển
    Một lần đề pa lúc 6h30 tối bằng xe máy, chạy một mạch lên Đà Lạt thì đã 1h sáng. Con vẫn còn cái máu điên điên trong người phải không mẹ. Kể ra không ai nghĩ 1 đứa con gái lại dám làm như vậy.
    Con nhớ mẹ, nhớ món canh khoai môn cua, nhớ món kimpad con làm bị mẹ chê tanh (vì chưa khử hết mùi rong biển)
    Mẹ, con đang khóc. Con có sai lầm, con vẫn mãi là con của bố mẹ. Mấy bữa nay con không ngủ được, cứ tự hỏi mình: mày có bất hiếu quá không khi để cha mẹ phải lo như vậy????.
    Con đang thực sự phân vân có nên làm tư vấn chứng khoán không, vì con đang cảm thấy mình không đủ kiến thức trong lãnh vực này lắm. Thật sự rất sợ thất nghiệp, nhưng con sợ mình lựa chọn sai nghề hơn, vì con không còn nhỏ nữa.
    Ngồi ở Cát Đằng, đông người lắm, mà con vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ mẹ à. Chẳng sợ, con vốn là đứa không sợ gì hết, chỉ sợ làm tổn thương người khác. Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con miu nhà mình, nhớ cây xoài Thái nhà mình, nhớ con đường con hay đi tập thể dục với mẹ, nhớ cái võng hay dành nằm với mẹ, nhớ cái thở dài sượt của bố mỗi khi con không làm theo ý bố, nhớ dáng mẹ liêu xiêu đi chợ, dáng bố quét đường nội bộ cho cả xóm, nhớ những người đồng nghiệp cũ, nhớ PRO của con, nhớ những khoảng lặng của Biên Hòa......
    Bây giờ con thấm câu: khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Nó đúng quá, nó đã là máu là thịt.
    Peace in mind but feeling so sad, wake up suddently and recognize that this place is strange
    Con sẽ tìm được công việc mà con thấy yêu thích bằng chính khả năng của con, không nhờ vả bố mẹ và bạn bè. Hãy cho con thời gian . Và cho con được tiếp tục nói dối: con vẫn ổn, con đã tìm được việc làm. Mặc dù thật sự là chưa.
    Còn việc học văn bằng 2 của con, con không tập trung được để ôn thi mẹ ơi, con cứ làm sao á. Mẹ nói đúng, dạo này con trầm lặng quá, hãy cứ là con của ngày xưa. Con không thể nào nói hết bí mật của con cho mẹ , chỉ vì con sợ mẹ buồn. Con thương mẹ và bố lắm. Nhớ lắm, nhớ lắm, chỉ muốn phi về ngay vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc cho thỏa thích..........
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 09/01/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 09/01/2008
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "...Chân có ngã,
    thì đứng dậy xoa tay và tự bảo:
    Có can chi,
    Miễn được cuộc sau cùng..."​
    thơ Tố Hữu (ko nhớ có đúng nguyên văn hông nữa)
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy những dòng này. Tớ cũng hơi hơi biết một tí về cái này, chia sẻ một chút nhé.
    1. Chứng khoán là 1 ngành đang rất hot tại VN. Mặc dù bây giờ các yếu tố cơ bản của nền kinh tế VN đang có những dấu hiệu bất ổn (lạm phát, tiền tệ,..) dẫn đến TTCKVN đang trong quá trình điều chỉnh khá mạnh nhưng về xét chung về lâu dài có thể tin tưởng ngành chứng khoán sẽ phát triển mạnh. Lý do là TTCKVN vẫn còn non trẻ, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai (8 năm). Còn thế giới thì nó có hàng trăm năm rồi.
    2. Hiện nay có nhiều công ty CK mới ra đời và nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Điều này dẫn đến nhu cầu nhân sự phát triển mạnh để đáp ứng yêu cầu. Cơ hội còn rất nhiều. Điều thuận lợi là xét chung thì mặt bằng kiến thức và kinh nghiệm về CK của tất cả mọi người tham gia thị trường còn thấp. Tất nhiên, đứng ngoài nhìn vào thì cái gì cũng khó, chưa kể chứng khoán là ngành nghề rất mới, đòi hỏi cao sự tìm tòi học hỏi và nghiên cứu.
    3. Con đường và cơ hội luôn rộng mở. Cái chính là ta có đủ tự tin và bản lĩnh nắm bắt nó hay không? Có kế hoạch rõ ràng không? Làm CK hay làm cái gì cũng thế mà thôi. Hy vọng sự ngã lòng chỉ là cơn cảm cúm ngắn ngày.
    @Bạn già: Viết đến đây chợt nhớ đến bạn già. Ối giời quên mất không gọi rồi. Quả này chắc mình tiêu mất. Mà nói vậy thôi chứ cái gì cũng phải từ từ. Bạn già cứ đợi "khoai nhừ" nhá!
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gọi điện thoại hẹn bên Sao Việt, nhưng sau đó lại cảm thấy bất an.
    Có những quyết định làm thay đổi cả cuộc đời, giờ con hiểu hình như con luôn mới chỉ là đứa trẻ 17 chứ không phải 27 trong mắt bố mẹ. hix hix.
    Nhưng lần này con sẽ cố chứng minh cho bố mẹ biết con đã làm đúng, thất nghiệp thêm vài tháng nữa cũng không sao, con chỉ muốn tìm đúng công việc mà mình ước mơ. Và con đã trường thành phải không bố mẹ.
    Luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho con làm con gái của bố mẹ và là đứa sống khác nhất trong gia đình mình.
    Cát Đằng nồng nặc mùi thuốc, tóc con bây giờ được ướm một thứ hương mà con không hề thích, nhưng vẫn cứ phải thở chung với nó. Vậy mới chợt nhớ, con hay khó chịu khi bố hút thuốc trong nhà (chỉ vì lí do con không thích bố hút thuốc mà thôi).
    Con vẫn nhớ, ngày nhỏ nhà mình rất nghèo, bố chở con đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đạp cũ (có ai tin bố đi xe đạp ngày ấy và vẫn đi xe đạp bây giờ mỗi khi đi đâu đó gần, có ai tin bố chưa bao giờ dắt xe gắn máy). Con vẫn vậy, vẫn thần tượng bố, thần tượng đến nỗi theo học ngành Vật Lý giống bố, con muốn giống bố cả về ngoại hình lẫn tính cách mà. Nhưng không được, bố mạnh mẽ, sáng suốt, không phạm sai lầm còn con thì luôn ngược lại. Bố làm hiệu trưởng trẻ nhất của trường cấp III Mỹ Lộc (khi mới 27 tuổi), còn con là đứa thất nghiệp năm 27t và không bao vệ nổi luận văn Ths. Vậy đó. Con sống tình cảm, luôn bi tình cảm chi phối, còn bố thì luôn lí trí. Con lại có lỗi, lại phạm lỗi. Bây giờ, 24 năm , nhà minh khác xưa. Nhưng vẫn vậy ở một điểm, chỉ còn mình con sống với bố mẹ, vậy mà con lại đi xa. Tận đáy lòng, con luôn mong bố mẹ luôn khỏe, hạnh phúc
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    ...vài dòng cho người bạn chưa quen, qua bài viết mình nghe...nổi hứng nghêu nghao:
    Có người đến già rồi
    Mới biết yêu thương cha mẹ...
    Như thế lỗi lầm có nhẹ?
    Hay lại càng chồng chất lên cao?
    Không sao!
    Trong luân thường chử Hiếu luôn đứng cao
    Ai không giữ
    Biết khi nào hết dại?
    Sự nghiệp chưa thành ta có thể nhiều lần làm lại
    Không dại nào lại giống dại nào đâu!
    Sông ngăn ta phải bắc cầu
    Chưa cầu(!)...ngoắt đỡ thuyền câu, qua bờ.

  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh luyenson đã chia sẻ với tigon
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ. Con đọc mãi mà không trôi một trang kinh tế vi mô. Nhớ mẹ, nhớ quay quắt. Lạ thật, một đứa 27 tuổi lại nhớ mẹ như trẻ lên 3 thế này.
    Hình ảnh bố vẫn đong đầy bằng kí ức, ra đường bố luôn có ý thức nhặt những thứ nguy hiểm cho vào thùng rác. Con vẫn giống bố ở điểm này. Bố con mình là Lục Vân Tiên thời hiện đại, phải không? Ước gì con là con trai, con sẽ cố giống bố được nhiều hơn.
    Mẹ, con giống mẹ ở điểm dễ tha thứ , thích nấu ăn, lười lau nhà. Hihi. Bố chiều mẹ con mình, bố toàn lau thôi phải ko mẹ?
    Chị, em không giống chị được. Chị sắc sảo, đẹp (chị của em từng chụp hình quảng cáo). Em xấu xí , còm nhom, nhìn lạnh lạnh, buồn buồn.
    Anh, em chỉ giống anh ở điểm lạnh lạnh bề ngoài, nhưng tim em không lạnh lùng như anh.
    Nhớ quá
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 10/01/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 11/01/2008
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    4 viên Rotunda vẫn thức

Chia sẻ trang này