1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ?
    Mà thế giới phải khóc ?
    Khi mộng mơ ... vỡ tan tành ...
    Tình yêu là gì ?
    Mà tôi cố níu với ?
    Giấu niềm đau, nhói tim tôi ..
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đây:
    Tình yêu là niềm đau
    Mà ai cũng phải khóc
    Tình yêu là vỡ mộng
    Khi chẳng thể bền lâu
    Tình yêu là niềm vui
    Mà ai cũng luôn nhớ
    Tình yêu là hi vọng
    Là nỗi nhớ khôn nguôi
    Khi tình yêu vỡ tan
    Hãy khóc cho vơi đã
    Nhưng hãy chôn thật kín
    Một góc trong trái tim
    Đừng để mãi đắm chìm
    Trong đau khổ tiếc nuối
    Để rồi bơi sức đuối
    Chẳng kịp đến đã chìm.
  3. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    chắc em hok chìm được đâu.tại có bơi đâu mà chìm kakaka
  4. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đường đi về cô độc
    Nên lòng buồn đơn côi
    Nên đêm về thao thức
    Pha mực viết thư tình.
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hi dà, Thầy Thái Giáo nên kím cô giáo văn xinh đẹp nào học phụ đạo đê
    làm thơ con cóc quá hà
  6. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chia tay sếp. Mới hợp rồi lại tan. Ly rượu cùng chai bia. Chẳng buồn nâng một chén. Ngẫm nghĩ cái sự đời. Tiền tài và danh vọng! Lòng người sao thấu hiểu! Đấu tranh và tồn tại. Lạnh lùng và sát phạt! Âu cũng cái sự đời! Vì sao người ra đi.
    Sáng mai lại lên đường... Tiệc đêm làm chùng chân!
  7. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    xí cho e hỏi cái này là văn hay thơ vậy?
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đọc vậy mà không biết văn hay thơ nữa à? Thái trải lời dùm chị nha! Mà thui đợi ku Thái lâu lém! Thơ ai lại viết không xuống dòng và cụt lủn, không vần, không điệu, không luật bằng trắc gì cả! Hứ!
  9. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    cái này là thể loại đặc biệt hay sao í, đọc không phân biệt được nó thuộc vào thể loại nào
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng, zậy mà cũng không phân biệt được, rõ ràng là văn, còn thơ thì khác chứ, cũng nhiêu đó thôi nhưng mà phải... xuống dòng

Chia sẻ trang này