1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhe thế mới là bài của chị chớ
    Mà ku Thái đâu, sao không vào VIẾT CHO TÔI nữa chớ! Cho Vinh và SGHeart đọc nữa. Thái mà làm thơ ếch nhái thì tuyệt vời!
  2. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nó chưa đạo được văn chị ạh hahahahaha
  3. nukenuky

    nukenuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại thèm ****tail quá!
    Nhớ bạn hiền nơi xa...
    Xấu và tốt - ranh giới
    Đôi lúc không nhận ra!
  4. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Pha một ly ****tail.
    Gửi bạn hiền nơi đó.
    Và một cánh thiệp nhỏ
    Có tên bạn và tôi!

  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy, mời em một ly
  6. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nào chúng ta cùng cạn
    Cho vơi hết nỗi sầu
    Quên ưu tư phiền muộn
    Xóa hết mọi buồn đau.

    Dzô 100% nha SGHeart
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào nhậu nhớ nha,
    Lúc đó lại bảo rằng:
    Dạo này em Yếu lắm!
    Xin bà chị hãy tha!
  8. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng đành phải ráng thôi.
    Dẫu "nuốt" Chị khó trôi
    Khó trôi cũng đành ráng
    "Dzập" cho Chị tơi bời.
    Hẹn ngày tái ngộ nha SGHeart
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại muốn viết cho mình!
    Lòng đầy suy nghĩ chữ không sinh,
    Không yêu không ghét không thù hận,
    Lạnh lòng chẳng muốn vương chữ tình!
  10. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Sài Gòn sao lạnh thế?
    Nó bị đóng băng tự khi nào?
    Không yêu không ghét không thù hận.
    Cuộc đời vô nghĩa đến thế sao?

Chia sẻ trang này