1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mong manh vốn dễ vỡ,
    Một lần vấp ngã nhớ cả đời
    Đóng cửa trái tim không buồn nhớ!
    Cuộc đời vô nghĩa - cứ ơ thờ!
  2. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mới về thăm Hà Nội
    Những con đường vẫn quen thuộc thân thương
    Những hàng cây vẫn đung đưa trước gió
    Những mái nhà in dấu tích thời gian
    Rất lâu rồi mới về thăm Hà Nội
    Nhớ rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa
    Nhớ những ngày tuổi thơ tôi đi học
    Nhớ cánh diều mơ ước tuổi thần tiên
    Rất lâu rồi mới về thăm Hà Nội
    Ngồi một mình nơi góc phố thân quen
    Chợt thấy mình sao cô đơn lặng lẽ
    Giữa dòng đời lắm toan tính bon chen
    Rất lâu rồi mới về thăm Hà Nội
    Tiết trời đông mang lạnh lẽo u sầu
    Muốn tìm về chốn xưa thăm bạn cũ
    Nhưng sợ người xưa ấy đã quên tôi
    Và giờ đây khi rời xa Hà Nội
    Bỗng tràn về những kỷ niệm ngày xưa
    Bước chân tôi lặng thinh không bước nổi
    Muốn quay về với Hà Nội của tôi
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước cuối năm thường là nhưng ngày bận rộn năm nay chuyển qua đây cuối năm lại không có việc làm, lãi suất tăng cao chẳng ai đi vay tiền. Làm mấy công việc vớ vẩn, chăm sóc khách hàng, huy động..., lướt net tự nhiên lại nhớ ra trang này, ngày xưa trang này mình luôn ưu tiên vào đầu tiên trong ngày và cũng thường xuyên follow up nhưng ko biết từ khi nào mình đã không còn thói quen này nữa, bây giờ trí nhớ của mình cũng không tốt lắm nên hầu như thấy ai cũng lạ , ai cũng mới. Mình già thật rồi
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác mình như con bù nhìn...
    Có cảm giác mình chỉ là 1 con rối...
    Sao mình không bị đuổi?
    Sao lại để người khác làm việc đáng lý ra là mình làm?
    Nếu mình làm sai thì phải góp ý cho mình sửa đổi, để sau này không còn sai nữa chứ?
    Mình đang là gì đây?
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Là vì bạn đang làm trong một tập thể với nhiều cá thể khác nhau hoàn toàn từ suy nghĩ đến giải pháp và hành động thực hiện.
    Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi cá thể có sự phân tích vấn đề khác nhau trong giới hạn thời gian và chi phí (các loại) cho phép dẫn đến cân nhắc lựa chọn cách giải quyết khác nhau, và dĩ nhiên đưa đến kết quả khác nhau.
    Bạn là một cá thể, không phải bù nhìn, cũng không phải con rối. Đơn giản sự lựa chọn trong hoàn cảnh và điều kiện (đã được cân nhắc) trong thời điểm hiện tại là khác nhau giữa 2 cá thể.
    Trong hoàn cảnh khác, bạn sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn, và có thể là tốt hơn.
    Chút suy nghĩ theo "bệnh nghề nghiệp"! Hi vọng bạn vui hơn!
  6. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi buồn nên tôi yêu màu tím
    Vì tím buồn, tím dại, tím thơ ngây
    Màu tím bơ vơ chiều thứ bảy
    Phố lên đèn mà tím vẫn bơ vơ..........
  7. ghetwadi

    ghetwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Màu tím ko hẳn là buồn....đặc trưng của màu tím là sự nhẹ nhàng và lãng mạn...người yêu màu tím là người đa sầu, đa cảm...., tặng người có cùng sở thích....
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Mình đã già rồi... mà cứ ngỡ còn trẻ lắm đây...
    Sáng nay khi mình bảo "mình vẫn tin rằng có tình yêu", anh Nguyên bảo rằng "bây giờ thì làm gì có tình yêu nữa hả em?"
    Mình giựt mình "Uh! anh nói phải!" Tình yêu là món hàng xa xỉ, mình có đi hết Parkson, Diamond hay Kumho cũng không tìm thấy mà mua vì nó vô giá và vô hình!

Chia sẻ trang này