1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    " Im lặng"...trong một số hoàn cảnh thật là đáng sợ...
  2. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    " Im lặng"...trong một số hoàn cảnh thật là đáng sợ...
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Anh gieo quẻ nhé:
    Có khi người ta bị shock vì quá ....ngoài sự mong đợi của mình do đó họ chết lịm đi đấy, phải chờ họ hồi tỉnh thì mới nói được chứ.
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Im lặng có thể là đồng ý, cam chịu hoặc...chờ đợi. Em Phương nhà mình được nước làm tới luôn đeee
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Im lặng có thể là đồng ý, cam chịu hoặc...chờ đợi. Em Phương nhà mình được nước làm tới luôn đeee
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể tồn tại mãi cái cảm giác ready đối phó với mọi nghịch cảnh có thể xảy ra, mà cứ up and down thế này. Chán thật đấy, ghét cái tôi nhất ở trạng thái bây giờ, muốn tung hê hết. Chán.... Ước gì cứ được vui như ngày hôm qua......
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể tồn tại mãi cái cảm giác ready đối phó với mọi nghịch cảnh có thể xảy ra, mà cứ up and down thế này. Chán thật đấy, ghét cái tôi nhất ở trạng thái bây giờ, muốn tung hê hết. Chán.... Ước gì cứ được vui như ngày hôm qua......
  8. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn một tuần nữa là hết năm rồi, cảm giác như ngày tháng trôi đi nhanh quá. Ngày xưa khi còn bé thì mong thành người lớn, để được hưỏng nhiều quyền lợi, được làm những việc mà mình thích, khi mình muốn yêu ai thì mình cứ việc yêu. Nhưng bây giờ giờ lớn rồi, càng ngày sao càng thấy ngán quá. Nhỏ ước ao thành lớn, giờ thành sự thật rồi đó; nhưng giờ lớn muốn thành nhỏ thì sao đây!? Chắc phải đợi kiếp sau quá!
  9. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn một tuần nữa là hết năm rồi, cảm giác như ngày tháng trôi đi nhanh quá. Ngày xưa khi còn bé thì mong thành người lớn, để được hưỏng nhiều quyền lợi, được làm những việc mà mình thích, khi mình muốn yêu ai thì mình cứ việc yêu. Nhưng bây giờ giờ lớn rồi, càng ngày sao càng thấy ngán quá. Nhỏ ước ao thành lớn, giờ thành sự thật rồi đó; nhưng giờ lớn muốn thành nhỏ thì sao đây!? Chắc phải đợi kiếp sau quá!
  10. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tóc lá buồn
    Ta đợi em, dưới gốc thông gìa
    bóng lá không đủ hồn râm mát
    người lại, người qua vô cùng tất bật
    hồn bỗng gìa theo gốc thông kia.
    Ta đợi em, ước chừng quên tuổi
    quên tháng ngày, năm mới, xuân sang
    (giữa trùng vây thăng trầm, dong ruỗi
    mơ màng nghe suối nhớ trào dâng.)
    Ta đợi em, bất kể bến bờ
    sông sâu, cạn. Mấy lòng thăm thẳm
    thuyền ta chở tình em đã khẳm
    mạng, tròng trành. Tiến thoái lưỡng nan.
    Ta đợi em, ngày nắng tắt nhanh
    đêm hiu hắt khêu sầu giăng mắt
    không bị, gậy cũng thành hành khất
    bên xó đời tuyết mọc đầu xanh.
    Ta đợi em, huyết chảy thành băng
    đơn hàn lắm. Đơn hàn vô kể
    suối mắt tuôn sông tràn biển. Lệ
    sóng ân tình trăm đấu chẳng vừa đong.
    Ta đợi em, khuyết mấy khuôn rằm
    hồn ngập lụt giữa trời quang mây tạnh
    xuân phơi phới mà trái tim cóng lạnh
    cánh môi tình quá đỗi xa xăm.
    Ta đợi em, trải mấy đông xuân
    đồng chiêm gặt bao mùa, quê cũ
    em tươi rói. Ta, bốn mùa cù rũ
    tóc lá buồn. Đời chóng sang thu.
    (Đức Phổ )
    Gần 12h đêm mà công việc chưa kết thúc, trời lạnh như thế này thèm được leo lên giường vừa nhâm nhi cafe sữa nóng vừa xem TV, không biết hôm nay trên cable có phim gì hay không; sáng mai hy vọng sẽ không bị đáng thức bởi tiếng chuông điện thoại của khách hàng! Những ngày cuối năm thật đáng chán!

Chia sẻ trang này