1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm chợt ùa về, xao động và day dứt khi bất chợt nghe lại một bản nhạc.....Nó sống lại rực rỡ hơn bao giờ! Biết như thế sẽ không tốt, nhưng làm sao được khi trái tim mình nó vẫn thế ? Lãng mạn và thực tế, hai khái niệm đối chọi và khó dung hoà!
    Những ngày trước Tết, ?obập bõm? đi....chông chênh trên bước đường tình cảm. Không thể xác định bởi cái dĩ vãng đã bao trùm và nặng lòng! Người đàn ông có thể quên, có thể làm tất cả những gì nặng nhọc và khó khăn....dù bước đường công danh sự nghiệp có khổ ải như nào, lạnh lùng và vô cảm với tiền bạc, với quyền lực, bất cần với bạo lực.....Nhưng có nỗi đau, nó kéo dài và như một lát cắt cuộc sống. Nó không hề biến ảo, rõ ràng và mồn một như thể mới vừa đây..........
    Tết! Những ngày hội ngộ, đoàn tụ và chứa chan hy vọng. Mầm xuân và hoa tươi mang đến cho mỗi người những phút giây thanh thản, những nụ cuời rạng rỡ và sự tươi trẻ.......dù biết rõ ràng Tết đến là thêm một tuổi, là đã già đi......khoé mắt đã vuơng vấn những nếp nhăn, nụ cười trầm lặng hơn và đôi mắt lại xa xăm hơn........
    Có cô bạn nói với tôi rằng cô ấy không thích, cô ấy buồn cười khi thấy một ?ogã? đàn ông cứ mãi đeo đuổi một mối tình đã qua, mãi nặng lòng với một người phụ nữ đã không còn là của mình. ?oGã? ấy yếu đuối, hèn nhát quá......Khà...!khà.....Hạnh phúc thay khi nhận được sự chê trách này! Đàn ông là phải lạnh lùng, nhẫn tâm, quên nhanh thì mới đáng mặt đàn ông à? Yếu đuối là như nào? Có thể gán từ yếu đuối cho bất cứ gã đàn ông nào nặng lòng, nhớ dai và lãng mạn chút sao? Nông nổi quá!!!
    Sống trong cuộc đời, dù chỉ một lần được người yêu mình nặng lòng như vậy cũng đã hạnh phúc lắm.........
    Vậy bạn có hiểu tại sao người ta lại nặng lòng thế nhỉ? Phải có điều gì chứ? Người phụ nữ kia và mối tình phải có gì đặc biệt để ?ogã? ấy nặng lòng chứ? Và tại sao bạn lại không được bạn trai mình nặng lòng như vậy?
    Chẳng có ai được quyền khẳng định rằng: tình yêu của tôi là đẹp nhất. Người ******** của tôi là hoàn hảo nhất! Mọi thứ chỉ là tương đối và tuỳ sự cảm nhận của mỗi người...........
    Buồn chán và vui vẻ, thực tế và lãng mạn! Những thái cực đối lập nhưng luôn mang lại cho con người một sự khao khát vươn lên, vượt qua những gian khó và cho ta bản lĩnh sống.......
    Những ngày Tết đã qua! Những cánh hoa layơn đã nở xoè rực rỡ.....rung rinh trong cơn gió xuân...Ngoài hiên, hoa đào rụng như trải một lớp nhung hồng, màu thắm hồng cũng đã phai ít nhiều....Bầu trời như cao hơn và thênh thang hơn.............

  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh mọc một cái đuôi lợn cũng đáng sợ nhưng không sợ bằng hình ảnh: "người đầu tiên của bộ tộc đang bị trói ở gốc cây và người cuối cùng đang bị kiến tha" Chẳng ai thích bị kiến tha cả .
  3. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có TG ghe thăm Ông hoangbquang mới thấy phục Ông. Cuối Năm công việc bề bôn thế mà còn dành TG trèo núi..... Đọc song đếm lại thấy đứng tim mấy lần.
    Tiện đây chúc Ông và toàn thể TTOL Năm mới May mắn, Bình an.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi như thấy chính mình trong tâm sự của bạn. Tình yêu có thể qua đi nhưng những kỷ niệm thì còn mãi.
    Dù là đàn ông hay đàn bà, biết yêu, biết trân trọng những kỷ niệm tình yêu, ngay khi tình yêu ấy đã qua đi, đều đáng quý. Yếu đuối là gì? Mà yếu đuối thì sao chứ. Không yếu đuối thì cũng chẳng mạnh mẽ. Không lẽ vì người ấy không còn là của mình nữa, mình phải quên hết những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc bên người ấy? Tại sao lại phải quên? Nhớ không phải để lùi về với quá khứ mà nhớ để cho ngày mai. Mà ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Hãy cứ "Yêu như là sống"! Tôi thích đọc và luôn dõi theo những dòng tâm sự bạn viết. Tôi cảm thấy có gì đó như là suy nghĩ của tôi, mặc dù khác giới. Nỗi nhớ về một tình yêu đã qua dường như không phân biệt giới tính, cũng dai dẳng, đau đáu, lúc tràn về như nước lũ, lúc êm đềm phẳng lặng...
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên bước chân ra khỏi nhà kể từ ngày 30 Tết! Phố xá rộn ràng, gái trai vui vẻ...... trong đó có một "gã" chân "khập khễnh" cưỡi xe máy lang thang phố đêm.......
    Đêm mùng bốn Tết, không gian tràn đầy cái lạnh dịu ngọt khiến lòng thấy mê mải với những ý nghĩ tươi tắn màu hồng.....nhìn ai cũng thấy đáng yêu lạ! Phải chăng khi người ta vui, tất cả những gì xung quanh đều trở nên lung linh, huyền ảo hơn?!
    Cuộc sống thật dễ chịu khi được hoà mình với thiên nhiên, cây cỏ.....đắm chìm trong không gian đêm thơm thơm mùi hương trầm toả ra từ ngôi chùa cổ, hoặc thanh thản lắng nghe tiếng Ghi ta réo rắt một bản nhạc Trịnh hoà lẫn tiếng tý tách từng giọt cafe sánh đậm... dù lúc ấy chỉ một mình đơn côi........
    Dạo vòng quanh Hồ Gươm rồi chạy lên Hồ Tây, phanh ngực đón những làn gió lạnh dịu dàng thổi thấm đẫm da thịt, nghe trong không gian rì rào tiếng xuân đang ùa về.................
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Một ngày gặp bạn bè với những niềm vui, những câu chuyện vui, những nụ cười thoải mái hết cỡ............Cuộc sống thấy rộn ràng hẳn lên.........
    Khi người ta không còn nặng nề những tình cảm đã qua, trong thẳm sâu trái tim, một niềm khao khát tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc thật mạnh mẽ.....Nó làm lu mờ những muộn phiền, những đau đớn dằn vặt và những băn khoăn. Dù thật sự chưa biết quãng đường sắp tới như thế nào, nhưng trong lòng tràn ngập sự tự tin và ý chí..................
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày Tết "khập khễnh" đã qua, cái máu lãng du lại bắt đầu nổi lên trong tôi......Mùa xuân, cái lạnh dịu ngọt và đầy sức sống thôi thúc con người muốn đi tới những vùng đất hoang sơ, được thoả thích đắm chìm trong không gian rực sắc xuân, màu hoa đào thắm và mầm xuân đang nhú..........
    Tôi đã lỡ 2 chuyến đi cùng các bạn trên TTVN, chuyến Hạ Long thú vị và vui vẻ của các bạn 3C, rồi chuyến Sa Pa của hội Cô đơn....cái hội luôn luôn rộn rã tiếng cười và suốt ngày vang lên tiếng dzo dzo "ảo" của những cái nick mới đọc qua đã thấy nụ cười rộng mở! Hơi buồn, nhưng bù lại tôi đã biết thực sự TTVN không hề chỉ là một diễn đàn ảo, mà ở trong đó là hàng chục nghìn trái tim luôn tươi tắn, vị tha, đồng cảm chia sẻ với những vui buồn cuộc đời trong mỗi con người dù chỉ là sự thể hiện qua những cái nick ảo.......mà không ảo!
    Tôi lại bắt đầu nhớ Sa Pa, nhớ cái không gian trập trùng núi đồi, xanh ngắt.....nhớ mùi sương sớm mai ngai ngái, lạnh lẽo thoảng lẫn mùi lan rừng và vị chát ngọt của rau cải Mèo, nhớ từng con dốc leo rã chân và nhớ tất cả, tất cả những gì liên quan đến cái phố Mây yêu kiều ẩn hiện trong sương mờ Tây Bắc......Lại phải đi Sa Pa thôi !!!
    Tôi cũng đã lên kế hoạch đi tiếp chuyến Xuyên Việt đang dở dang của mình hồi cuối năm ngoái vào dịp tháng 6 tới. Tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ bỏ cuộc, dù khó khăn gian khổ đến mấy trong suốt chặng đường......Dù thách thức cũng rất nhiều khi ốm đau bất chợt, tai nạn rủi ro, nỗi cô đơn.... Vượt qua được là đã vượt qua chính mình. Tôi cũng chưa rõ sẽ lại một mình rong ruổi hay có bên cạnh mình một vài người bạn để cùng chia sẻ cái cảm giác mạnh, vui sướng hay run rẩy, choáng ngợp ngán ngại khi đứng trước dãy Hoàng Liên cao vòi vọi, dãy Trường Sơn tít tắp bạt ngàn mây phủ, sông Mê Kông mêng mang sóng .......những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, nguy hiểm bội phần trong cả quãng đường dài 6500 km vòng tròn nước Việt...........
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tôi vừa đọc một lượt tất cả các bài viết của anh trên mục này. Có lẽ anh nhiều tuổi hơn tôi vì khi anh là SV mà HN vẫn còn xe điện, khi đó thi tôi vẫn còn là HS. Tôi xin có lời cùng anh chia sẻ những nỗi buồn trong tình cảm và những vất vả trong cuộc sống.
    Tôi thực sự khâm phục anh vì những thành công của anh trong công việc. Tôi không nghĩ rằng một doanh nhân như anh mà những ngày cuối năm cực kỳ bận rộn lại có thể bỏ ra hàng chục ngày để đi chơi cho riêng mình như vậy. Mà như vậy anh cũng là suất sắc, vì dù cho nếu có nhiều tâm sự hơn, tôi cũng không có đủ điều kiện kinh tế để tự thoả mãn chính mình theo một cách rất quý tộc và đáng ao uớc như anh. Nói thật, tôi chết thèm vì chiếc xe 2 cầu 2.3, laptop, tiền và thời gian, không gian tự do như chim trời của anh.
    Tôi có những nhận xét như thế này về anh, có thể đúng, sai, vì chỉ là cảm nhận qua một vài dòng trên net:
    - Anh là một doanh nhân, tôi không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng với cách điều hành công việc và tài sản anh sở hữu chỉ sau 2 năm hoạt động, anh là một người thành đạt => anh giỏi và vốn dày, cả tiền và quan hệ.
    - Anh rất cô đơn, ngay cả với chính anh. Tôi không hiểu sao có những lúc anh tự dằn vặt mình khi cho rằng anh không có ai để nhớ? Thế còn bố mẹ em và những người thân? Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, đàn ông hay đàn bà cũng vậy thôi. Nhưng ở anh, cảm giác đó hơi nhiều, hay anh đang tự tưởng tượng ra, hay anh đang cố tình chui vào nỗi cô đơn? Tôi không hề giàu có và quan hệ xã hội kém cỏi, nhưng tôi tin chắc ngoài người nhà ra, tôi luôn luôn có những người bạn thân, và mặt này hay mặt khác, sẵn sàng chia sẻ khi tôi cần (dĩ nhiên, ngày nào cũng cần thì không ổn, có vẻ là làm phiền quá). Để có được điều đó, tôi cũng sẽ sẵn sàng xuất hiện khi họ cần chia sẻ.
    - Anh đang buồn và thất vọng khi chuyện tình cảm ?ocó vấn đề?. Tuy nhiên tôi hơi ngạc nhiên. Anh là một ng đàn ông từng trải, có phải lần đầu tiên đâu. Rất đau lòng, rất buồn nhưng đừng quá trẻ con như thế, chẳng hợp tý nào. Bằng lòng là khi còn trẻ, người ta nhiều lần phải bó tay trước những khó khăn mà thiếu kinh nghiệm thì không vượt qua được, bởi vì kinh nghiệm và sự từng trải không phải là thứ ng ta cố mà có được. Nhưng nếu anh, có lẽ cũng tầm 3x như tôi, thì khi ?ocó vấn đề? nảy sinh, tốt nhất là ngăn chặn được từ đầu, đừng để nó trở thành quá lớn. Còn khi không ngăn chặn được, thì phải chiến đấu để cố giành lấy chứ.
    - Ừ, thôi thì mỗi cây mỗi hoa, chẳng thể bằng lý thuyết để khuyên nhau được, nhất là trong tình cảm. Chuyện của anh và H tan vỡ không cứu vãn được, thật đáng buồn. Hãy vượt qua những lúc khó khăn này để cuộc sống vui vẻ hơn. Tôi cũng mong được chia sẻ và tìm ra lối thoát tốt cho tâm trạng của anh, nhưng chắc chắn không phải bằng con đường trốn đi du ngoạn và ngắm cảnh, mặc dù, cũng giống như anh, tôi yêu những cung đường của Tổ quốc lắm
    - Nhưng tại sao anh lại chạy trốn? anh chạy trốn ai, chính anh à ??? Vô lý chưa? Anh đã bình tĩnh nhìn lại mọi thứ chưa? Tại sao đã 3-4 lần tan vỡ? Anh đã có những gì và còn thiếu gì vậy? Hay anh chỉ biết kêu than cho số phận của mình. Anh có thực sự yêu thương người khác không hay anh chỉ cầu mong tình cảm của họ dành cho anh? Anh có trở nên một người ?o không thể thiếu? với H như anh đang cần H lúc này? Nói câu này mong anh bỏ qua cho: tôi nghĩ anh hơi ích kỷ. Tất cả những dòng tâm sự của anh hoàn toàn chỉ nghĩ cho anh, cho tình cảm của anh mà chưa thấy nghĩ cho người khác, đặt mình vào tâm trạng hoàn cảnh của người anh yêu. Nếu đúng, tôi tin chắc đó là lý do các cuộc tình của anh tan vỡ.
    - Anh lên net, rất chịu khó pot bài dàn trải dãi bày tâm sự của anh. Tôi cũng rất xúc động và day dứt. Để làm gì vậy? Vì trên net, ngoại trừ những người biết câu chuyện, mọi ng khó thông cảm cho anh lắm. Dù sao đây cũng là một xã hội, có bao giờ anh nghĩ tay lái xe kéo anh ra khỏi hố bùn lại có thể cùng anh than thở về H? Vậy anh nên tìm những sự chia sẻ thật hơn. Ra Phố Cũ uống một mình theo tôi còn thú vị hơn. Đấy là chưa kể, trên này, anh thấy không, những bài viết của anh viết cho anh, lại thỉnh thoảng được mấy cô, mấy bà hưởng ứng, mà dường như anh chẳng quan tâm. Hay anh Quan Tâm theo cách khác??? Hãy chú ý nhé, có lẽ anh biết rõ vì anh đang trong thương trường, cuộc sống thật nghiệt ngã hơn rất nhiều. Lúc này, khi trái tim anh dang yếu đuối, hãy dùng lý trí của một ng kinh doanh.
    Vài lời thô thiển chẳng thể mang hết những ý nghĩ và tình cảm của tôi dành cho anh. Nếu có phật lòng, xin đừng chấp. Chúc anh Năm mới Bính tuất tốt lành, có thêm nhiều trái tim yêu sẵn sàng bên cạnh chia sớt vui buồn cùng anh.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Gửi anh nụ cười, mong niềm vui sẽ tới, dù chỉ một giây.
    CC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này