1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Không êm như những dòng suối nhỏ chỉ biết róc rách....
    Âm ỉ của thạch nham luôn làm ta sợ đến vô cùng!
    Lòng người khó lường!!!! Biển kia cũng cạn nữa là!....phải chi Dòng suối hay Nham Thach ?? Lòng người hay biển sâu???
    Số phận đã cảm ơn con người!!! Vì chình con người tạonên số phận!Giận hờn trách móc ...Thực hư Hư thực .......Có Có Không Không!....Tồn Tồn ...Tại Tại ...oan oan tương báo!...cuói cùng nhận được gì???Chỉ là một mô đất! Khôngbaogiờ có diễm phúc nhận được con số không!!!
    Sắc Sắc Không Không ! Lòng người luôn thanh thản!Mọi thù hận ... nỗi niềm hãy để tiêu tan ! Trôi vào hư không nó sẽ thành hạt bụi!Trái tim sẽ ngừng đập! Nhưng chân tình khó thể quên!
    Môt khuôn mặt đẹp...Môt đôi chân dài!!! Không làm nên hạnh phúc!Chỉ có trái tim biết dung hoà! Thì mãi mãi bầu trời sẽ là màu xanh !
    ----------------------------------------------------------------

    Mừng anh đã trở về hiện trạng
    Và cũng là mừng cho em cũng trở về hiện trạng
    Và bị giờ..Bắt cầu công cuộc tán tỉnh nèo...
    Anh có cho em cơ hội k????


  2. magenta76

    magenta76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta thường muốn những điều không thể
    Bởi cuộc đời như thế sẽ vui hơn?
    Ta thường muốn những điều không thể
    Rồi xót xa đau đớn tâm hồn!
    Và không muốn những điều thật dễ
    Bởi thấy rằng vô vị cứ như không
    Bởi không muốn những điều thật dễ
    Suốt đời tìm hư ảo mênh mông
    Vẫn biết rằng sống trên đời thật khó
    Điều trông mong, được - mất khôn cùng
    Dẫu biết rằng sống trên đời rất dễ
    Vẫn đi tìm ảo ảnh xa xăm...
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đời xin có nhau....
    Vì rằng anh nghĩ cuộc đời đã an phận cho ta một niềm đau để mà buồn hay vì lòng tin ấy giờ đã nguôi ngoai?
    Em biết rằng cơ hội gõ cửa trong đời ta rất kẽ. Em đã học im lặng giữa giông bão cồn cào. Và giờ đây, lại thêm một lần kinh nghiệm khi mang máng thấy một sự ra đi - có thể chỉ là của ngộ nhận mà cũng có thể - đau đớn hơn là một điều quí giá mà ta đã để mất.
    Anh là người khó hiểu và không chia sẻ...Vậy có lý gì đâu mà em lại không tàn nhẫn. Phải biết ác để sống. Chẳng nghĩa vị những men chiến thắng ấy nhưng người ta say mê nó đến mức có thể hy sinh cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã mơ hồ một lần có được
    "Một ngày như mọi ngày, em bỏ lại đời tôi "

  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Khi người ta trẻ, cuộc sống thấy dễ chịu và thoải mái ! Chả phải lo lắng điều gì, mọi vấn đề trở nên đơn giản bởi bạn không bị sức ép về thời gian.....Nó trở nên thông thoáng trong đầu bằng cái câu (gần giống như AQ) Ôi chà! Lo gì....Ta đang còn trẻ trung mà.........
    Thế đấy! Khi ta trẻ, cuộc sống luôn tươi tắn, luôn màu hồng và luôn rộn rã nụ cười...........
    Nhưng khi bạn đã trưởng thành, đã bắt đầu hướng tới cuộc sống gia đình thì cái quỹ Thời gian lại khiến tâm lý của bạn trở thành hai chiều hướng: Một là bình thản đón nhận hoặc tìm kiếm trong sự cẩn trọng - Hai là bạn sẽ hơi vội vàng và có nhiều khi trở thành chạy đua..........Vấn đề khi đó sẽ được đưa nên mổ xẻ, soi rọi và chiêm nghiệm bằng sự trải đời của bạn, của bạn của bạn, hoặc thậm chí là của bố mẹ bạn thêm vào là vô số ý kiến của các "chuyên gia" nghiệp dư.....Bạn lại rơi vào cái vòng nên hay không nên.................
    Tôi nói những điều này có vẻ như mang tính "chuyên gia tâm lý học" quá ! Nhưng không phải "chuyên gia" gì đâu ! Mà tôi chính là "nạn nhân" của vế thứ 2 do chính tôi tạo ra! Hay nói cách khác: Tôi là nạn nhân của "Tôi" ! "Chuối" kinh khủng.........
    Thế đấy! Tôi đã trả giá bằng 8 năm sống trong nỗi cô đơn, dằn vặt cùng sự chịu đựng! Vùi đầu vào công việc cùng vô số những chuyến đi du lịch "bột phát" trong bất cứ lúc nào.....dù nửa đêm giá lạnh, hay chiều muộn hoàng hôn........thậm chí vào những khi bạn sẽ chả bao giờ ngờ rằng người ta có thể bình thản đi chơi vào lúc này!
    ....."....Nỗi ám ảnh về những đổ vỡ, về sự "thất bại" trong đời sống tình cảm, rồi những quan hệ, những gì nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí còn là người trong cuộc.... đã cho tôi hiểu thêm nhiều, bằng cả sự trải nghiệm chính bản thân mình nữa...... Trái tim không còn "nóng bỏng" và rộn ràng, nó thờ ơ và đôi khi toan tính, thậm chí "đểu giả........Tôi thấy e ngại sự kết hợp Âm Dương, về những màu hồng trong cuộc sống, không còn tin vào thứ tình cảm "thánh thiện", không tính toan.....Dù tình yêu có "vĩ đại" đến đâu cũng không thể khiến tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn trong sáng................thuần khiết như pha lê !!!
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Như thấy những suy nghĩ của mình ở đây. Khi người ta không còn trẻ và đang "tâm trạng".
    Tình yêu không thể giống nhau ở mọi lứa tuổi. Khi hai mươi, bạn yêu với sự trải nghiệm của 20 năm cuộc đời. Bây giờ, bạn yêu với sự trải nghiệm của "8 năm sống trong nỗi cô đơn, dằn vặt cùng sự chịu đựng" và "nỗi ám ảnh về những đổ vỡ, về sự "thất bại" trong đời sống tình cảm, rồi những quan hệ, những gì nhìn thấy, nghe thấy". Với chừng ấy trải nghiệm, làm gì còn thứ tình yêu không toan tính? Nhưng tình yêu vẫn cứ là tình yêu.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    9h tối về đến nhà.Cả người lạnh cóng.80km/h trên con đường toàn 1 màu đèn vàng hiu hắt
    Chẳng nhớ nổi đã bao lâu ko ra biển,thèm quá ko thể ngăn nổi mình,dù rằng sẽ biết....Cả bãi biển rộng mênh mông chỉ có 1 mình cùng với gió,với sóng,với cát.Lạnh thật,cái lạnh toát ra từ sâu tận trong tim...Cứ tưởng rằng thời gian sẽ ghi dấu lại tất cả những kỉ niệm ,nhưng bãi đá này,bờ cát này,chẳng còn lại gì sau những cơn bão biển
    Gọi điện cho con bé bạn,2 đứa nghe rõ cả tiếng thở dài của nhau..chao ôi..trái tim con gái,luôn đa mang,cả tin và dại dột..Dù chỉ là vô tình biết nhau,dù thời gian chẳng đc bao lăm,thế mà vẫn hiểu,có phải sự đồng cảm của nỗi đau trong lòng đã lôi 2 đứa lại gần nhau...
    Chắc đêm nay sẽ lại khó ngủ...
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ".......
    ?oLòng thật bình yên mà sao buồn thế ...? ......? Em là kẻ đang trốn chạy, em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em. Em trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt em chấp nhận. Em cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng ?ovô tư?. Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối. Em trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh em, trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc. Trốn tiếng kêu la, trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh em và căn nhà của em. Em trốn tất cả ... Em cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống. Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm. Không gì cả .... Chợt nhận ra ....
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

    Đây cũng là một lý do mà để em thích Trịnh và nghe Trịnh..Kể cả khi tuyệt vọng nhất thì luôn tìm thấy một ánh sáng cho mình............ "

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Con chim bị bắn trượt sợ càng cây cong"...????
    Người giống như bạn chưa phải là đã được đưa vào sách đỏ đâu, vẫn còn nhiều lắm
    Chẳng có ai làm cái gì mà không có mục đích cả...Chia sẻ và được chia sẻ, yêu thương và để được yêu thương cũng là 1 mục đích vậy. Trái tim và tâm hồn nhiều lửa là nóng bỏng...nhưng băng giá hay điềm tĩnh cũng có sự nóng bỏng của nó. Bạn có biết cầm đá lâu quá cũng bị...bỏng. Thừa nhận, nhìn thẳng vào vấn đề cốt lõi mới quan trọng, coi nó là một điều hiển nhiên và tiếp nhận theo 1 lăng kính khác...sẽ có màu hồng...một màu hồng rất đặc biệt chỉ riêng bản thân mình mới có. Đó là quà tặng của cuộc sống dành riêng cho bản thân mà không phải ai cũng có thể có được.
  9. Bonmuathayla

    Bonmuathayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    4g sáng thức dậy rồi không ngủ lại được. Lang thang vào TTVN lại đọc được Topic của một "gã" chân "khập khễnh" cưỡi xe máy lang thang phố đêm......." thấy hay hay nên nhào dzo post vài câu.Hìhì.
    Cuộc sống của tôi không bao giờ suông sẻ, những gì đến với tôi thường quá khó khăn.Tôi vừa sợ hãi vừa mê sự đơn độc.
    Cũng như tôi thèm yêu mà cũng sợ được yêu và khi bị một anh chàng "gay" yêu thì lại càng khủng khiếp hơn.
    Chuối quá.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    VALENTIN DAY - Ngày chẳng vui cũng chẳng buồn! công việc, công việc, công việc và công việc.......Tối đi ăn và uống Coffee với bạn bè! Xong !...................................................................................................
    To bonmuathayla: Yêu phải anh chàng "Gay" thì đúng là quá khổ rồi.....Xin được "chia buồn" cùng bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này