1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Định cho topic này trôi vào dĩ vãng, Ta sẽ sống một cuộc sống với những niềm vui và nụ cười.... nhưng không thể! Đôi khi có những nỗi buồn, dù nhẹ như gió thoảng cũng vẫn khiến lòng bồi hồi cùng một nỗi nhớ....dịu êm !
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày quá bận với công việc. Có những đêm thức trắng lo xuất hàng, lo sửa chữa xe cộ dưới Cảng trong tiếng ầm ào của cần cẩu và tiếng còi "thét" lên, tiếng rú ga rú rít ầm ĩ của "quái vật quốc lộ" Container....Nhức đầu với mệt mỏi!!! .....Thế mà vẫn chưa thể dứt bỏ sự "vương vấn" với TTVNOL. Vẫn phải lướt qua, đọc bài mới.....Có khi viết vài dòng nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc tham gia vài Hội bạn bè cho "khí thế".....Có khi đọc xong, viết xong lại mông lung ngẫm nghĩ những câu chuyện vui buồn, đùa cợt hay nghiêm túc diễn ra trên Net trong khi mắt mơ màng.....buồn ngủ!
    Đêm nay, 24h mới về nhà....Bước từng bước nặng nề và lại bắt đầu đếm từng bậc cầu thang để chui lên cái "tổ" lạnh lẽo. Kết quả của sự cố gắng cho cuộc sống riêng là đây sao?
    Tham gia buổi off với nhóm đi Tibet.....Sức hút của cuộc lãng du tới đất Phật và những con đèo, những ngọn núi cao ngất đã khiến tôi bỗng như quên mất mình đang làm Kinh doanh và quên phắt cái sức khoẻ đang ngày càng tồi tệ vì thói thức đêm cùng cách ăn uống sinh hoạt cuộc sống bừa bãi.... vô tội vạ...
    PHẢI LÀM TA KHÁC TA HIỆN TẠI THÔI...

  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thật không ngờ topic Hồi ức của mình tại box DL được nhiều người quan tâm thế! Lại là một niềm vui nữa trong một quãng thời gian nhiều niềm vui.....
    Công việc ở Cty thấy có vẻ như bắt đầu đi vào nề nếp, thời gian dành cho công việc nhiều lên......Cũng không muốn "chìm đắm" mãi vào cái TTVNOL này nữa....
    Chiều nay, từ HP về....đỗ xe trên Hồ Tây, ngắm nhìn lại những "kỷ niệm" đã qua....Không còn dằn vặt, đau khổ và nhớ nhung.....chỉ còn là một chút xao động bâng khuâng mà thôi! Kỷ niệm đã lùi xa, hiện tại và tương lai mới là quan trọng đúng không nhỉ!!!
    Tôi thích một ngày nào đó! Với một hành trình dài cùng những người bạn, được "thả hồn" trên một đỉnh cao ngắm nhìn núi non, bầu trời qua những lọn mây trắng tinh lãng đãng trôi..........

  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thật mừng khi thấy anh Và con tim đã vui trở lại...
    Hồi ức đâu chỉ có những nỗi buồn anh, hết mưa trời đã sáng trở lại, hãy để cho chúng tôi chia sẻ cùng anh cả những niềm vui
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhiều! Cuộc sống như một sơ đồ hình sin.....Những ngày mở Topic và đi....là những ngày tôi đang rơi vào cái khúc "võng" xuống nhất của biểu đồ tinh thần....Thật may, chuỗi ngày ấy bên tôi đã có rất nhiều bạn...trong đó có bạn nữa. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn TTVNOL....
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, ngồi nhìn những đoá hồng phơn phớt hồng khẽ rung rinh khi cơn gió lạnh ngoài hiên cửa thoảng nhẹ....tiếng chim ríu rít từ nhà bên vọng sang....Cảm giác bình yên lạ!
    Tôi gặp người bạn trong nhóm, không gian của quán Cafe-Bar màu hồng với những chiếc ghế sofa.... nó gợi nhớ một cái gì đó thuộc về dĩ vãng....Câu chuyện lúc đầu dè dặt, rồi không ngờ cuộc nói chuyện trở lên thật sự cuốn hút khi cô ấy.....một KTS tương lai ẩn chứa trong mình những cá tính góc cạnh, dữ dội và nhiều trăn trở.... bộc lộ mình. Những mảng tối - sáng trong văn học, những nét nhạc, sự cảm thụ tác phẩm của từng nghệ sỹ và câu chuyện đời sống chính trị đã khiến chúng tôi quên mất cả thời gian.....
    Đêm vắng, con đường QL5 ồn ào bụi bặm trở nên thênh thang và rộng mở....đắm chìm trong tiếng nhạc Harmonica réo rắt, tôi bỗng thấy cuộc sống giờ đây thật nhiều ý nghĩa....tự nhiên cảm nhận ra trước mắt mình một bến bờ bình yên....
    Công việc cùng những người bạn mang đến cho tôi những niềm vui, những cảm xúc mới thật tươi tắn................

  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã tìm lại được nguồn vui trong cuộc sống này.....!!!
    Công việc mới đầu năm cùng những cuộc dã ngoại mạo hiểm, những người bạn mới đã cuốn tôi đi không ngơi nghỉ.....Chưa khi nào tôi lại cảm thấy thiếu thời gian đến vậy.............
    Giá mà có một người bạn gái thật thân thiết để cùng rong ruổi trên những cung đường thử thách với nhóm bạn Du lịch cuối tuần thì vui xiết bao nhiêu!!!

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Ai cũng có một thời để nghĩ Nhớ nhớ quên quên xáo trộn trái tim mình Tôi cũng đã một thời đến vậy Và bây giờ ngồi học cách để quên...


    To Anh: Đã bảo cho em cơ hội, kiêu cơ..Bi h thì lại muốn có bạn gái đồng hành
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại bộn bề công việc, một mình xoay sở với đống gút mắc trong kinh doanh, thế mà những vùng đất xa, những mái chùa cùng những vị Lạt Ma huyền bí.....những ngọn núi ngất ngưởng chìm khuất trong mây mù trên Cao nguyên Tây Tạng âm rền vang tiếng chuông cứ hút hồn......và cuốn tôi đi.......
    Chuyến đi Tây Tạng đã gần lắm, hành trình bắt đầu vào ngày 27/03 và ngày 08/03 là phải xin Visa vào Trung Quốc.....Thế nhưng....chết tiệt ở chỗ tôi đã có Visa vào Taiwan, nghe đâu quy định nếu ai đã có Visa vào Taiwan thì khỏi xin vào TQ, họ sẽ không chấp nhận.....Như thế đồng nghĩa tôi phải có lý do để......"mất" Passport và làm lại!!! Thời gian không chờ ai......trong khi việc như này...........
    Thứ 7, hành trình cùng nhóm bạn bên Du Lịch đi Đà Bắc - Mộc Châu ! Một chuyến đi quá ấn tượng và nhiều thú vị......
    Sáng sớm, khởi hành từ cầu Trung Hoà.....một cô bạn cùng nhóm nhờ chở giúp một cô bạn của cô ấy, cô ta chưa từng đi bao giờ .......
    Phóng xe như bay trên QL 6, rẽ vào TL 433 lượn lách trên những con đèo ngoắt nghéo, những quả đồi lúp xúp lau sậy cùng những rừng tre nứa xanh rì.......Mở ra cả một không gian rộng lớn của Hồ Hoà Bình, sương che phủ trên những ngọn núi và nước hồ mênh mang xanh ngắt.....Ngắm những cô gái dân tộc xinh đẹp múa xoè, uống rượu và chúc tụng hồ hởi.....Tình người thật đậm đà.......
    Buổi tối ăn lợn Mường nướng than hồng, uống rượu sữa.....trong giấc ngủ chập chờn, thoảng nghe rì rầm câu chuyện đời bên bếp lửa hồng rực xua đi cái giá lạnh của Tây Bắc hùng vĩ trên ngôi nhà sàn dựa lưng vào quả núi đá cô độc....
    Bồng bềnh trên sông Đà.....ngắm những hõm núi vắng lặng sương lãng đãng bay trên mặt nước bao la, trong cái thoáng đạt của sơn thuỷ hữu tình, chợt thấy lòng mình dịu đi biết bao những hỉ nộ ái ố của cuộc sống "đô thị bon chen" lắm ngang trái....
    Đường về là một thử thách tay lái, những con dốc ngược trơn trượt, đường đi là vệt bánh xe sâu hoắm cùng vô số những bãi sình lầy ngập bánh xe.....Đi bộ còn nhanh hơn đi xe máy, và để đi hết 18 km đường rừng, chúng tôi đã phải trả cho nó 8h đồng hồ vật vã......Hai cánh tay nhức mỏi ê ẩm, cái chân chỉ muốn rụng rời......"Quá khủng" với thứ đường kiểu như vậy.....Chỉ bù lại ở điểm, tay lái được kiểm chứng, điệu nghệ thêm khi phải lắt léo và làm thế nào để không phải lộn cổ xuống vực hay xuống đường trong khi đang "bơi" trên cái mặt đường trơn......như leo cột mỡ.......
    Đã thế, cái cô bạn "cận thị" tới 6dp lại còn e ngại ngồi xa tít về phía sau, trong khi phuộc nhún sau của cái xe Thái thì lại như mềm oặt.....suốt hành trình, đầu xe cứ thỉnh thoảng lại bênh lên.....Cơ khổ khi phải "đèo" thêm một người e thẹn như này.....nhìn sang ông bạn VTB, cô bạn ngồi sau cứ ôm chặt.....Khỉ thật đấy!!!
    Mây mù và mưa lạnh.......Sương mù mịt cách 2 mét chả nhìn thấy gì.....Phải lượn lách trên con đèo cao ngất từ Song Khủa về Mộc Châu.....Chỉ khi dừng chân trên ngọn đèo Tòng Đậu nhìn về phía TT Mai Châu sáng rực ánh đèn, cảm thấy chưa bao giờ mệt nhưng lại vui, ấn tượng thực sự như thế.........
    Hà Đông rồi Hà Nội.......Đêm HN mưa và lạnh....chưa về nhà ngay, mặc kệ cho bùn đất bê bết, ghé vào quán Phở đường tàu làm một tô và nhâm nhi ly Cafe nóng.....mơ màng như thấy mình vẫn đang bềnh bồng, bềnh bồng trên những ngọn đèo cao ngất sương mờ mịt của núi rừng Tây Bắc.......
    Đời là những chuyến đi mạo hiểm, những thú vị bất ngờ cùng những gian nan.....Cuộc sống như tươi trẻ hẳn lên khi ta tìm thấy niềm vui ở những vùng đất xa xôi đẹp đẽ, ấm áp tình người.............
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , hihihi, đi đường dốc mà ngồi thế này thì mệt lắm đấy. Mình đã bị nhắc nhở 1 lần về cái kiểu này rùi...chẹp chẹp...tội ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này