1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ viết tý mà điện thoại liên tục.....Hic!!! Bận kinh khủng....
    Thôi cứ lôi nó lên đã......Trôi tuồn tuột đến tận trang.....6!
    Giời ạ! Giá bây giờ có ai giúp gánh đỡ một phần công việc nhỉ!!!

  2. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống vợ E nó bảo: "Tôi mà thấy cái bằng chứng là A có BỒ thì đừng có mà về nhà này nữa"
    Chẳng biết là Bác sẽ học theo cách của E hay E sẽ học theo cách Bác làm mất PAS đây nhỉ
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày chỉ có công việc và công việc......Bắt đầu từ 8h30'''' rồi kéo một mạch tới 1h sáng........Hết công việc ở Office thì lại đến bãi xe......rồi ở Cảng, ở Gara, ở Cty đối tác.....Quay như "chong chóng" trên đường!!!
    Đêm về mỏi mệt và oải thực sự....."Lão hoá" quá rồi hay sao thế này?
    Tối nay đi uống Cafe một mình ở Paramount, ngồi nghe những bản nhạc Piano êm đềm trong khung cảnh đôi lứa dập dìu....hoa với hoa tràn ngập mà buồn! Vẫn biết cuộc sống là thế nhưng tại sao mình lại luôn CAFE MỘT MÌNH mãi vậy nhỉ?!!! Tất cả những giao lưu, những cuộc vui, ngày cũng như đêm chẳng mang lại cho mình cảm giác vui vẻ lâu bền....Nó cứ ào lên rồi lại nhanh chóng chìm vào sự cô đơn....
    Nhớ tối hôm Off với nhóm CBN ở quán rượu PVL....Nhìn thấy H..cô TS "yêu quý" ngày xưa....Mới có nửa năm mà giờ đây nhìn nhau như hai kẻ xa lạ....Thật là chán cho cái tình cảm thời nay!!! Phần đông phụ nữ bây giờ "ghê gớm" thật! Muốn tìm một thứ tình yêu trong sáng và thánh thiện chả khác gì mò kim đáy biển.....
    Ngày đi Tây Tạng đã đến rồi mà việc thì cứ rối mù lên thế này......Chả lẽ bỏ cuộc ư?!!!
    Nhìn cái bảng phân công công tác ngày mai, công việc lại bận khiếp lên đây........

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 09/03/2006
  4. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Kể ra cuộc sống của bạn có bao điều thú vị đấy chứ, làm mình gặm nhấm lại cái ngày xưa của mình.
    Đi nhiều, đọc nhiều, làm việc nhiều, gặt hái biết bao kỷ niệm ... mà không tìm được một tình yêu là hơi có vấn đề đấy. Bạn có nhớ không, một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính ngày xưa:
    "Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung
    Thiên hạ chi nghinh Nam Bắc điểu
    Tình đời diệp tống vãng lai phong"
    Thành ra là thời nào thì cũng vậy thôi. Với Nguyễn Bính, ông cho là vậy, vì cái nghiệp của ông là vậy. Còn bạn (tôi đoán là còn trẻ, trên dưới 30 ?) việc gì mà phải kết luận sớm thế, về cái nửa kia của loài người ? Hãy vui đi, chơi đi, tuổi trẻ, hãy mở lòng mình với mọi người. Tôi tin rằng, và rồi một tình yêu chân thành sẽ đến với bạn. Chả nhẽ thế gian này, lại có một người con gái, phải ế chồng vì bạn à ???
    Chúc bạn có cuộc vui đáng để đời nơi cao nguyên Tây Tạng, có gì hay về put lên mạng nhé.
  5. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Tôi hiểu rồi, bạn trăn trở nhiều về cuộc đời, vì bạn chưa tìm được 1/2 của bạn đấy thôi. Biết trao đổi thế nào nhỉ, hay là bạn đến ngưỡng cửa của sự trọn vẹn rồi đấy ???
    Có lẽ theo tôi, bạn nên chuyển đam mê sang lĩnh vực âm nhạc, thể thao chăng ? Cũng là một cách giải tỏa hữu hiệu đấy, sau những áp lực của công việc.
    Có lẽ khá giống bạn, tôi cũng khá nhiều đam mê, nhưng tôi toàn thiếu thời gian thôi, công việc thường nhật cuốn đi, nên thỉnh thoảng mới vào đây.
    Chúc bạn vui và thanh thản. Có gì hay ho lại mail hoặc put bài lên mạng cho vui cửa vui nhà.
  6. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hic không biết là tôi có phải xin lỗi bạn vì tôi đã biết những thứ mà tôi k nên biết không ???
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã post bài trao đổi...
    To Linh_Anh_06:
    Bạn ạ! Cuộc sống không bao giờ có thể trọn vẹn được....Khó lắm! Vì vậy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại kiếm tìm sự trọn vẹn....Tôi đang bằng lòng với những gì mình tìm được.....Đôi khi viết lên đây là muốn giải toả những suy tư và sự cô đơn của bản thân...
    Còn đam mê ư ! Tôi là người đam mê rất nhiều thứ: Du lịch mạo hiểm, dã ngoại, âm nhạc, viết nhạc, thể thao.....hay cái thú vui gặp mặt bạn bè những ngày rảnh rỗi.......Thế nhưng những điều đó chưa bao giờ khoả lấp hết những khoảng trống trong tâm hồn....Mà luôn chìm đắm trong những điều đó thì cuộc sống lại trở nên NHẠT lắm....
    To cobedaugau: Biết những thứ nên biết trong cuộc sống thì nhièu lắm....Và chả có điều gì thừa! Cơ bản là bạn có đủ tư cách để biết hay không mới là vấn đề quan trọng! Đôi lúc bạn bảo bạn biết, song thực ra bạn chả biết cái gì..........
    Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ!

  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày này, trong người luôn thường trực những cơn giận giữ.....có thể bùng phát bất cứ lúc nào!!! Toàn là chuyện bực mình.....Điện thoại thì liên tục mất và rơi, tới chiếc thứ 3 rồi, kể từ ngày mùng 6 Tết ! Khỉ thật!
    Thứ 7, đầu "ong ong" vì điện thoại.........Chủ nhật đi chơi, tưởng "bình an"...thế mà vẫn không yên thân ...
    Chuyến đi HB vui vẻ! Thời tiết chiều lòng người,HN thì mưa vậy mà trên đó lại hơi nắng và nóng ẩm..........ấn tượng về những người bạn có cùng hoàn cảnh thật là đẹp......Hóm hỉnh, sâu sắc và thân mật !!! Cảm giác bình yên trong khung cảnh lãng mạn và thơ mộng.....
    Cả ngày đi lang thang ngắm cảnh, chụp ảnh, bơi, tennit và.... Cafe. Buổi chiều, trời mưa bụi và chuyển gió mùa......Núi đồi trầm mặc...Đá cô đơn trong màn sương làm tôi chợt thấy sao lại giống mình đến thế......
    Điều vui vẻ đọng lại nhất là sự hồn nhiên của các thành viên khi bàn tán địa điểm để ăn tối.......Đúng là mỗi người một ý và kết cục "Nghị quyết" được thông qua tới 3 lần mà vẫn không....thành! Lại tốn tiền ĐT để thông báo cho 2 thành viên "tích cực" tán thành ăn tối nhất....He! he! Lần sau cứ thế nhé....
    Ngồi ở 64 ND gặp đối tác để giải quyết chút công việc, đang định về..... Chợt nhớ đã hẹn đi uống Cafe với nhóm bạn, gọi và nhắn tin....Người thì ngủ, người thì tắt máy, người thì....mệt quá không muốn đi! Lại ngồi một mình........ngắm cô Ca sĩ đang "tròn vành rõ chữ" nhả lời ca vàng ngọc về tình yêu! Ui trời!!!
    Và bây giờ, sau một ngày "đánh vật" với cái vô lăng xe, với cái Mobile, với công việc....thì TTVN chính là giây phút bình yên nhất trong tiếng lách tách của bàn phím và với cái....bóng của chính mình !!!

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 14/03/2006
  9. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tiếng lách cách của bàn phím, cái bóng của mình và...một tách trà nữa chứ bác. Một tách trà ấm và hưởng thụ sự yên bình. Cuộc sống cũng tuyệt đấy chứ!
  10. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trơi Hà Nội lạnh thật. Bác ngồi 1 mình với bàn phím và với cái bóng của chính mình có thấy lạnh hơn kô bác? Tốt nhất là bác thử mời em uống cafe 1 buổi xem có khá hơn kô bác nhở?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này