1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm với những gì bạn viết ! akigo ạ!
    Cuộc sống xung quanh chúng ta còn có vô vàn những mảnh đời đang phải chịu sự thiệt thòi tinh thần và sự thiếu thốn vật chất......Có đi, có chứng kiến thì mới thấu hiểu phải không bạn!
    Và khi ấy tự dưng ngộ ra cái điều tưởng chừng quá đơn giản: Hoá ra mình vẫn còn hạnh phúc chán..........
    Chúc bạn vui !

  2. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em không đủ trải nghiệm cuộc sống để hiểu hết những gì đang diễn ra trong anh. Nhưng có thể cảm nhận thấy anh đang sống với tâm trạng rất trông chênh mặc dù anh đã đang và sẽ cố gắng để mình không gục ngã.
    Anh hãy cố gắng lên nhé, cuộc đời còn có nhiều bất ngờ đang chờ đón. Anh hiểu vậy mà. Đừng quá buồn anh nhé. Chúc anh sẽ vững vàng trong cuộc sống và công việc mình đang theo đuổi.
    Anh đừng uống rượu nhiều nữa, cafe và rượu uống nhiều không tốt mà.
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bực tức và chán chường.........Cuộc sống bình yên và vui vẻ thoải mái được mấy ngày thì lại gặp chuyện bức xúc.......
    Muốn đi đâu đó cho đỡ stress, nhưng công việc không thể cho phép mình bứt ra được. Vui vẻ với bạn bè ngày nghỉ cũng không trọn vẹn....cái alo rung réo liên hồi......
    Cuộc đời cứ thế này mãi sao nhỉ ?!!!

  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống cứ bó khuôn trong những bản kế hoạch công việc chi tiết và những bản hợp đồng đầy mùi thương trường.......Con người như bị lập trình ! Sáng ngủ dậy vệ sinh cá nhân - ăn sáng - làm việc, đi, gặp....về office - ăn trưa - nghỉ trưa - làm việc, đi, gặp ... về office - cafe - ăn tối - cafe, beer - online mạng - ngủ ............chấm hết !!!
    Những chuyến đi xa, đi dã ngoại bất ngờ và chóng vánh trong khoảng thời gian rảnh rỗi cuối tuần tạo nên điểm nhấn nhá hoa hoè hoa sói cho bức tranh cuộc sống khô khan kia.....Nó nhiều lên, nhìn xa bức tranh lốm đốm như da báo, còn nếu nó ít ỏi thì như là vết thủng, lộ rõ cái bất lực xấu xí của bức tranh xám màu .........Chà! Như thế nào thì thay đổi được nó đây ? Đi nữa...đi càng nhiều càng tốt nhỉ ?!
    Có người bạn nói rằng: Đi gì lắm thế, làm việc đê ! Lười quá đấy ....
    Ờ ! Vẫn làm mà, tao đang cày, đang hì hụi làm như trâu đây này.......Ngưng làm để mà....mốc mỏ lên à ?!!! Nhưng vẫn phải đi chứ! Không đi thì......tìm vui ở cái gì đây ? ..........
    Vậy đó! Giống người là một giống loài phức tạp.........Người tìm niềm vui trong hạnh phúc gia đình, người chỉ vui khi có tiền, người thì vui khi sáng tạo được điều gì đấy có ích ........Có người tìm niềm vui ở những chuyến đi.....
    Trong hàng ngàn người đi để tìm nguồn vui sống....có tôi đấy
  5. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi Hoangbquang,
    Cuộc sống bạn giờ ra sao ? Lâu không thấy bạn post chuyến đi Tây Tạng, thế nào rồi, kỷ niệm ? Và chả nhẽ cứ mãi "thấy đời là những chuyến xe" như Trịnh ngày xưa ?
    Tôi cũng mới lang thang về, và cũng đang không đợi chẳng mong những ngày dài, của duyên phận. Đôi lúc chợt thấy mình trong mắt rượu, cũng may mà lại dứt ra được.
    Lại yêu, lại đi, lại tìm mình trong những cuộc viễn du... Chợt nhớ đến, phải rồi, một khổ thơ của nhà thơ Trúc Thông, xin ghi lại sẻ chia cùng bạn:
    "Sáng đấy chùa Miên hiền như gió
    Trầm ngâm bên thầy Sadi áo vàng
    Đêm nay lang thang trăng Hà Nội
    Biết khi nào trở lại Kiên Giang ?"
    Chúc bạn vui, và sẽ tìm được, đâu đó một nửa kia của mình, trong ngày gần đây.
    Và xin đừng, trở về một ngày, để tìm người con gái, trong mùa chim én bay...
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    @ Bạn Linh -Anh : Có những khi rất muốn được hưởng cái thú vui tự do như chim trời bay trên khoảng không gian xanh bất tận... Và chuyến đi Tây Tạng cũng thế, đã chuẩn bị, đã rục rịch mua sắm những thứ đồ dùng đặc biệt dành cho chưyến đi hành hương tới đất Phật này..............
    Nhưng rồi công việc đột xuất, loại việc không thể giao phó cho ai để quyết định thay mình được, đã "níu" chân tôi thêm 5 tháng nữa... Đành "ngậm ngùi" nhìn các Bác đoàn Tibet Mùa Xuân lên đường, còn tôi tham gia nhóm Tibet Mùa Thu bác ạ !
    Rất vui khi đọc những câu thơ bác viết......

  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối buồn......Phóng xe xuống HP trong một tâm trạng khó diễn tả......24h rời đất Cảng ...... 3h sáng đỗ xe trước cửa nhà em ...... Giàn hoa giấy vẫn thế nhưng giờ người đã khác xưa .........
    Chợt thấy con đường đi xa tít và diệu vợi..... thẳm sâu trái tim gợn lên cảm giác chống chếnh..... cô đơn ......

  8. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ciao bạn, hoangbquang
    Thỉnh thoảng tôi mới có thời gian vào topic của bạn, và thấy vui khi bỗng nhiên được cảm giác chia sẻ, với mọi người. Bạn ơi, hình animation tôi chọn không phải cánh chim tự do trên trời xanh đâu, mà là dơi trong bóng chiều chạng vạng đấy... bi đát quá phải không bạn, hay là một thế giới tự do riêng mình, vô phương và cô độc ?
    Chiều nay tôi lại lên đường. Chao ôi cái nghiệp, bát cơm manh áo nhiều trường đoạn. Chợt thấy thương người, tóc gió thôi bay:
    ....Chiều xưa, có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    ....Còn đâu bóng quê nhà trong chiều yêu dấu ?
    Thuyền cũ theo dòng
    Người xưa đã lấy chồng
    Còn đâu, những tháng năm bên người yêu dấu cũ
    Tóc gió thôi bay, những chiều mưa...
    Tạm biệt bạn và hẹn gặp lại sau 2 tuần. Chúc bạn vui khỏe.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm, một mình trên xe, thoang thoảng tiếng ghita trầm buồn và trước mặt, con đường quen thuộc như bỗng dài thêm, thênh thang và hun hút........
    Nhớ những buổi đêm lang thang, vô định và "dại dột" khi bất chợt thấy mình cô đơn, trống rỗng.........
    Từ cái đêm cuối sương mờ giăng giăng biển Hạ Long, những con tàu sáng đèn, cô đơn trên mặt biển lung linh..... khi em và tôi ngồi đối diện trong cabin xe, em im lặng, chìa bàn tay....những ngón tay dài thuôn búp măng, mềm, ấm nóng khe khẽ bóp nhẹ vào tay tôi như muốn sẻ chia nỗi day dứt trong tôi.... Thời gian thoáng đã 1năm tròn...
    Cuộc sống ngày đó sao lại nhiều những sự "éo le" do chính chúng ta tạo nên đến vậy ?! ... May mắn thay, nó cũng đã dần qua đi rồi em ạ !

  10. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy anh buồn rồi. Anh bảo rằng sẽ cố gắng mà. Vậy hãy tiếp tục đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Đừng tiếp tục đi lại trên những con đường quen thuộc.
    Đừng buồn anh nhé. Rồi mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này