1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống rồi thì hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, nếu nỗi buồn là một con đường thì trong suốt cuộc đời này không biết ta phải đi qua bao nhiêu con đường để sống trọn được "cái cuộc đời" nhỉ. Biết rằng rồi mọi việc sẽ qua nhưng cái ta cần đâu phải là để nó qua đi mà nhiều khi chỉ muốn níu nó lại để nó không phải là nỗi buồn. Đúng rồi nhiều khi tự ta tạo ra cái đau khổ, cái nỗi buồn của chính mình mà . Thế thì cố mà chịu thôi
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa cái đúng và cái sai, một sợi tóc cũng không thể luồn qua. Nếu vậy thì phải nghĩ là mình chưa bao giờ làm điều gì sai cả.
    Tôi ơi, ngươi ngại khó ngại khổ, toàn chọn con đường dễ dàng để đi rồi mà kêu chán, cố gắng một chút thì kêu mệt. Nhưng mà cố gắng thì cũng có phải là một quyết định đúng đắn đâu nhỉ. Số ngươi nhàn tản rồi thì cứ thế mà hưởng thôi. Nhưng mà có những thứ đến dễ quá làm cho mình có cảm giác nó đi cũng dễ, ít nhất cũng phải đầu tư chút công sức vào đấy chứ, đằng này............
    Làm người bình thường với những giấc mơ bình thường thật là khó. Bình thường hoá bản thân. Chúa ơi, khó quá, con vẫn còn ham chơi và còn nhiều trò chơi mà con muốn tham gia quá. Dù biết sai nhưng vẫn làm, rồi tất cả những cái sai đấy lại hoá ra thành đúng. Kiểu này đến bao giờ thì con có đưọc bài học lớn cho bản thân đây. Thế này thì mình mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được cả. Thay đổi sự hay thay đổi của mình. Chẳng ai khuyến khích mình ngồi im một chỗ cả, buồn thật. Đời ơi là đời.
    Tôi đang chơi vơi ở đâu thế này........
    Huh, than thở chút thần kinh nó cũng chùng xuống, không thì đứt mạch máu não mất rồi lại mất năng lực hành vi tham gia các cuộc chơi thì phí phạm cuộc đời này lắm thay, hêh
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mở lòng...ào ào...rối rít...vội vã...để rồi lại thấy trống trải cô đơn...Vậy có nên không. Là một căn bệnh ăn sâu thì phảichữa từ tốn chứ, làm sao có thể mong có phương thuốc thần diệu để có thể chữa lành ngay được.Cẩn thận không vết thương lại sâu thêm và đánh mất cơ hội chữa khỏi bạn nhé.
    Lại do công việc bận rộn và bề bộn quá, mệt mỏi và ức chế nhiều quá lại mong tìm được 1 chút bình yên nhỉ. Nhưng nhìn xung quanh, thật khó tìm được chỗ nào vì có thể ở 1 trạng thái nào đấy, mỗi nơi lại có thể bày tỏ 1 chút hoặc tạm vui 1 chút...cứ bày tỏ nửa chừng lại phải dừng...sợ nói nhiều quá...mệt ghê Ôm cái bọc rõ lớn mà cứ hấp hé nửa chừng...nhỏ giọt...chẳng thể nói hết được với ai...khổ thật ý...Và thế là lại quay mặt nhìn về phía sau...1 vùng đất mềm yếu để tìm sự yên bình. Không ổn đâu, phải quay mặt nhìn thẳng thui, bây giờ là thì hiện tại đấy chứ.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời, khâm phục những ai post bài lên diễn đàn này mà đánh được cái dấu ba chấm. Họ ngồi đánh, nhấn từng dấu chấm một, đếm đủ 3 cái rồi dừng lại. Mình không thể kiên nhẫn như vậy được, dí một nhát, thích ra bao nhiêu chấm thì chấm
  5. Not_Love

    Not_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi ! Xi ơi ! Đừng buồn nữa nha ... Một ngày mới lại đến , cũng như mọi ngày thôi ... Nhưng rồi sẽ đến một ngày hạnh phúc , ngày đó anh sẽ đến bên Xi , đưa Xi đi thật xa , xa lánh tất cả những gì muộn phiền ... Xi sẽ ko phải hằng đêm thao thức cố tưởng tượng ra anh trông như thế nào ?... Vì khi đó anh sẽ ở bên Xi mãi mãi mà , anh nhỉ ...
    Có đến ngày đó ko , hay Xi sẽ phải đi khám xem mình có bị bệnh hoang tưởng hay ko ?...

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Chán!!! Mở topic ra đọc xong càng chán hơn.......muốn đi cho khuây khoả....
    Đi !!! Mở topic ra đọc xong càng muốn đi hơn........ Đi xong, mệt nhoài, đếm từng bậc cầu thang chui về căn phòng lạnh lẽo, bừa bộn và....... buồn tẻ....
    Buồn!!! Mở topic ra đọc xong càng buồn hơn.......muốn viết cái gì đó...
    Viết !!! Mở topic ra ..... Viết vài dòng để giải toả.... tự nhiên thấy thất vọng.....không viết nổi nữa....
    Thất vọng!!! Mở topic ra đọc xong càng thất vọng hơn.....
    Có những người tưởng như hiểu lắm, hoá ra chả hiểu gì.....

  7. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời mà,đâu cần phải đến 38t ng` ta mới biết rằng chẳng có gì là hoàn hảo và trọn vẹn
    Có những lúc đêm rất dài,xung quanh chỉ thấy toàn bóng tối...Có những lúc cứ nghĩ,cái chết là gì nhỉ?Liệu chết đi có cảm thấy sung sướng hơn ko....Có những lúc thấy mệt mỏi và cáu giận với chính bản thân mình,muốn bỏ tất cả,muốn thoát xác đến 1 nơi nào đó thật xa,để mình trôi đi với hư không...
    Có những lúc ước ao có phép màu để mà chữ giá như trở thành sự thật...
    Có những lúc.....
    Cuối cùng thì cuộc sống vẫn cứ thế,có bình lặng hay gào thét cuộn sóng thì cũng vẫn cứ trôi đi,làm sao níu giữ đc,cũng chẳng thể quay lại...Ta vẫn cứ phải tiếp tục với câu cửa miệng: Cố lên và tiến về phía trc'' mà thôi
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy enjoy cái sự buồn nào! Cheer!
  9. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên những gì mình vừa mới biết đc. Hãy sống với những điều mà mình có từ ngày hôm quá ! Hãy coi như ngày hnay ngủ yên ttrên giường !
  10. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này