1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ rũ mắt, nhưng vẫn phải thức. Không được ngủ. Ngày thức làm việc, đêm thức làm việc, làm và làm....Oái ăm thay cuộc đời....
    Một ngày căng thẳng, mệt mỏi, song lại là ngày làm việc thành công nhất kể từ đầu năm đến giờ. Có nhưng nỗi buồn khiến niềm vui không trọn vẹn, nhưng dù sao đây cũng là một tín hiệu cho thấy công việc đã tiến triển theo chiều hướng tốt hơn.....
    Rời Hà Nội khi đêm đã khuya. Một mình trên con đường... vẫn thế như mọi khi, luôn một mình... và một mình. Dừng xe, ngắm dòng sông lãng đãng vài chiếc thuyền "bập bềnh" ngọn đèn leo lét. Phía xa, nơi ấy là đích đến, những con tàu Container đèn sáng choang, cao lớn và uy lực.... Mâu thuẫn? Không. Nó là bức tranh đêm hài hoà bởi cuộc đời nó thế, sẽ thế và phải thế...
    Đêm nay, lại một mình với "bức tranh đêm", nhưng giờ đây nó lại ở trên một vị trí cao, cách mặt đất gần 70m... Trải rộng tầm mắt, ngắm nhìn hàng ngàn ngọn đèn ấm cúng phía trong từng ngôi nhà.... Mờ ảo phía xa, trên con đường thênh thang, vắng vẻ. có mỗi một ánh đèn đỏ phía đuôi xe máy của người đi chợ đêm giống như một giọt màu nước "phá" bức tranh đêm tĩnh lặng... Chợt thấy sự "chuyển động" sao cô đơn đến thế.... !!!
    Hãy phá "bức tranh đêm", hãy đặt cây cọ lên toan để phóng nét bút đầu tiên cho "bức tranh bình minh" nhé!

  2. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tớ đau lòng quá!
    Dù j thì họ cũng không nên trêu ngươi tớ như vậy. Họ cứ yêu đi, nhưng yêu mà không có tình người thì họ sẽ chả thấy hp.
    HẠNH PHÚC CHỈ ĐẾN VỚI AI BIẾT TRÂN TRỌNG NÓ, BIẾT CHỜ ĐỢI VÀ BIẾT SỐNG CÓ TÌNH NGƯỜI!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng CĐT một: !
    CC
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hà Lan? Tặng dấu chấm than là có ý gì đấy? Không lấp lửng kiểu thế đâu nhé! Đừng tưởng đi "Fờ răng xe" rồi mà thoát chuyện đâu? Chưa muốn hỏi cô tiền công dẫn đến văn phòng Luật
    To Evergreen: bạn muốn vào Topic của tôi để than vãn, bày tỏ hoặc kêu ca gì, hãy nói cho rõ...Khiếp quá! Đọc xong bài của bạn, tôi có cảm giác như chính tôi là cái nhân vật bạn muốn nói...
    ..............................................................
    Đề nghị các bạn không spam vào topic của mình Viết thế thì chán lắm !!!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bực mình và bực mình !!!
    Có những khi sự cả nể và vô tư trong tình bạn khiến ta rơi vào một tình thế thật buồn cười, quá buồn cười và càng buồn cười hơn khi tự dưng mình lại trở nên "lổi tiếng" một cách không đâu....
    Đã vậy, sẽ đi tới cùng!
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ thế nên mới có câu: già đời non tính nên đời long đong lận đận. Quả này mệt đây, thân này ví xẻ làm mấy??? . Kệ chứ nhỉ cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt, làm "chính trị" thì máu lạnh mới thành công, chưa gì đã ....
    Cứ theo dòng sông thế nào cũng ra biển.
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 12/10/2006
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....trời nắng nhẹ, gió mát....thật dễ chịu...Sáng nay thấy mệt mỏi kinh khủn?...làm 1 ly caffee thấy tỉnh táo hơn, tự nhiên cảm thấy cuộc sống có một cái gì đó rất thú vị. Nhiều khi thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi....nhưng vẫn biết rằng cuộc sống còn rất nhiều điều quý giá....Mọi sự mệt mỏi rồi cũng sẽ qua đi...một ngày mới sẽ lại bắt đầu....
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay lại một đêm trắng, vừa làm việc vừa online... Mỏi mệt nhức đầu với công văn, chứng từ, với số liệu, mức khoán... Tất cả như một mớ bòng bong, khó gỡ ...
    Online đêm, một mình lang thang trên cái "xa lộ" thông tin, nhìn thấy nick của bạn bè hiện rõ, nhưng mà sao vẫn cảm thấy xa xôi quá, cô độc quá! Chỉ có một mình và tiếng lách cách của bàn phím, ly cafe với điếu thuốc trên môi...
    Đã lâu lắm, không chạy thể dục, không tennis, không TV và cả những trận bóng đá thâu đêm hò hét... Nhìn mọi vật bỗng như thấy nó xám ngoét và thiếu hẳn sức sống, không còn màu xanh...
    Bứt khỏi công việc, đọc lại những dòng viết quá khứ, cảm xúc như đã chìm khuất bỗng trào dâng.. Tự nhiên thấy thèm một cảm giác xao động, một hơi thở thân quen và những tiếng cười sớm mai, thậm chí cả tiếng chuông điện thoại....
    Năm tháng qua đi, kỷ niệm dù đẹp đến mấy cũng trở thành quá vãng, nó được phủ mờ trong lớp bụi thời gian... để mỗi khi lấy nó ra lại xuýt xoa: ôi thời gian, mọi thứ nay còn đâu!
    Cuộc sống phải tiến lên theo đúng trình tự của tạo hoá và sự chuyển động của quy luật cuộc đời ít nhiều cũng ảnh hưởng... nó làm mờ đi vết sẹo tình yêu, nỗi đau và sự khắc khoải mong chờ....
    Thời gian không chờ một ai. Câu này mình vẫn thường tâm niệm và đã không dưới chục lần nhắc lại... Vậy thì hãy trân trọng cất giữ những kỷ niệm ấy, hãy để nó vào "ngăn tủ" ký ức...
    Bụi thời gian sẽ phủ lên nó một lớp mờ... một lớp mờ quá khứ !!!

  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bác làm việc thế này thì làm sao sống nổi bác ơi. Những bài viết của bác rất hay, giá như em cũng viết ra được như bác thì tốt biết mấy.
    Anyway, chúc công việc của bác luôn suôn sẻ để có thời gian cho những hành trình khám phá các vùng đất mới.
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như tôi lun khiến người khác nhìn nhầm về tôi. 1 cô bé ít nói bị nhầm tưởng là kiêu, hihi, bùn cười thật. Cũng đang rất cố gắng nói nhìu đây, hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này