1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Có lúc thấy chán tâm sự, chán mở tung những suy nghĩ đang lục đục đánh nhau trong đầu ra với cuộc sống ! Cứ mặc kệ, để cái đầu nó nghĩ....rồi nó lại quên !
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Làm ông chủ mà như anh thà vứt quách đi cho xong. Cầu toàn quá . . . Nhân sự không phải là một bài toán cho bác, em lại thấy cách quản lý mới là vấn đề . . .
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hi..hi.. ! Cô H à ! Cô thử vào vị trí anh đi ... Anh giao cho cô ngay. Giờ anh chỉ thích có thời gian để "phượt", chụp ảnh và viết ....
    --------------------------------------------------------
    Nhân tiện "lạm bàn" về vấn đề quản lý và nhân sự...
    Quản lý là một "công nghệ" đã có từ thời xa xưa, xưa xửa xừa xưa rồi....Trung Quốc đã có ít nhất là cả chục cuốn "kinh điển" bàn về việc này, từ Khổng Tử uyên thâm cho đến kẻ "đốt sách vĩ đại" Tần Thuỷ Hoàng! Còn Việt Nam ư! cả hàng ngàn cuốn....Một "công nghệ" quản lý đúc kết qua hàng ngàn năm. Thế nhưng rốt cục nền chính trị nào (nói một cách vĩ mô) hay trong bất kỳ một sự quản lý "vi mô" nào ở một làng, một xã hay là một văn phòng công ty kinh doanh ... cũng đều có một đặc thù riêng trong một cái chung nhất định.
    Cái chung thì tốt! Và nếu nó có xảy ra những sự vụ phát sinh, cách giải quyết có thể tìm ở ngay trong tủ sách gia đình hoặc trong thư viện hay là trong giáo trình giảng dạy của những vị giáo sư "đầu hói" uyên bác đã truyền cho mình từ thủa chập chững nhảy chân sáo lên giảng đường.... Nhưng cái riêng ? Muốn xử lý được những việc phát sinh trong cái riêng này, đòi hỏi anh phải có kinh nghiệm và sự từng trải ... Mà sự từng trải đâu phải ai cũng có ....
    Có người quản lý cái "vi mô" rất tốt, nhưng không có nghĩa anh sẽ làm tốt khi quản lý cái "vĩ mô" hoặc ngược lại.... Cũng có thể anh làm tốt cả hai nhưng cộng sự của anh kém sẽ dẫn đến việc "cực chẳng đã" anh phải "giúp"... Và khi cái "vĩ mô" kia nó phát triển thì anh không thể "giúp" mãi hoặc anh sẻ người ra làm nhiều "mảnh" để song song cùng giải quyết những việc "vi mô" như thế ... Và muốn có sự "chia sẻ", anh phải tìm nhân sự ...
    Thế nhưng vấn đề ở đây là KINH NGHIỆM !
    Đó là câu trả lời tạ sao lại khó tìm nhân sự !
    ĐƠN GIẢN BỞI NHỮNG TẤM BẰNG TỐT NGHIỆP LOẠI ƯU KHÔNG PHẢI LÀ CHÌA KHOÁ GIÚP CHO ANH GIẢI QUYẾT TỐT NHỮNG VỤ PHÁT SINH TRONG CÁI VI MÔ ĐẶC THÙ ...
    ----------------------
    Vài lời "ngây ngô" trong lúc "chán đời"
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói rằng vấn đề ở đây là kinh nghiệm thì cũng có phần đúng. Nhưng cũng có phần không đúng.
    Không ai chỉ có lý thuyết suông là có thể giải quyết được vấn đề, cần phải sống lâu là lên lão làng.
    Có 2 người nhìn vào một cái cây, một người nhìn 10 năm thì vẫn chỉ nhìn ra cái cây thẳng đứng, nhưng có người nhìn 2 ngày thì sẽ nhận thấy rằng cái cây thẳng được là do bám vào đất và từ đó muốn giữ một cái gì thẳng đứng vững thì người ta đem cắm sâu một phần xuống đất. Sự khác nhau tương đối lớn.
    Nếu công việc chỉ là một người công nhân chuyển mì vào thùng thì chả ai cần tuyển một kỹ sư mà chỉ cần một người học hết lớp 12 là ổn, đỡ nặng đầu, đỡ ngại mấy thằng có chữ lắm mồm.
    Nhưng nếu công việc là điều hành làm sao cho những người công nhân chuyển mì vào thùng cho nhanh, cho khớp với các dây chuyền khác thì người công nhân làm 10 năm cho mì vào thùng cũng chưa chắc đã làm được.
    Vấn đề cơ bản ở đây là sự phù hợp. Em đang tuyển giám đốc Mar cho Công ty, chơi với ông giám đốc truyền thông Techcocom nhưng cũng không thể mời ông ấy về đc, vấn đề không phải là lương mà là sự phù hợp, Giết gà liệu có cần dao mổ trâu hay không?
    Chúc anh thành công!
  5. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì spam. lỗi forum ko del bài được (anhhaham)
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 28/04/2007
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn thế ! Những ngày nghỉ lễ, dài tới 6 ngày ... Thiên hạ nô nức đi chơi, còn mình vẫn phải ngồi mà làm....
    Không làm thì ai làm cho ! Đi được mấy ngày xong rồi về lại "húc" đầu thức đêm, ho suốt vì chuyên gia tắm đêm .... mắt càng ngày càng cận hơn ....
    Ô hô! Tầm tuổi này mắt tự dưng lại cận mới buồn cười chứ, thằng bán kính nó bảo: Cháu thấy lạ, chú phải lão mới đúng chứ ... Hé ! Hé ! Tao cả tuổi mụ mới 40 thôi mày... "lão" cái giề
    Kiểu gì cũng nghỉ 2 ngày, 2 ngày chỉ ngủ và lượn lờ cafe, tán phét với mấy thằng bạn không có chỗ đi chơi... Mà chắc gì chúng nó ở nhà nhỉ ....
    Trưa nay chẳng muốn ăn cái gì, người cứ uể oải và ngáp vặt.... Như thằng nghiện.... Chán !
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì spam (anhhaham)
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 28/04/2007
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cháu bị mưa dọc đường chú ạ, ướt như chuột, nhưng mà cũng không muốn trú mưa ở đâu cả. Trong lòng còn buồn hơn nhiều ý chứ, muốn khóc to hơn cả trời mưa, người ta đã bỏ rơi cháu thật rồi.
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Del vì spam (anhhaham)
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 28/04/2007
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Các bạn vào topic của tớ đọc rồi post linh tinh quá... Tớ mong các bạn đừng vào viết trong topic của tớ nữa !
    Mod của box này đi dex đâu mà nhờ xoá mấy bài mãi chả thấy ma nào giúp... !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này