1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày hôm nay người mệt mỏi quá ! Không biết nên làm cái gì bây giờ ! Cảm hứng làm việc chạy đi đâu hết cả .....
    Nghĩ đến một núi công việc đang chờ thì lại ngao ngán ! Vẫn biết làm là làm cho mình, nhưng sao cứ thấy chán kinh khủng ! Giờ thì chẳng còn phải là làm cho mình nữa mà còn làm cho hơn 40 con người xung quanh !
    ... Đã thế, bạn bè rủ rê đi phượt lao xao cả lên ! Nghĩ mà thèm ! Thèm những giây phút được tự do tự tại, không phải nghĩ ngợi, bon chen và tính toán đến tiền, đến việc, đến chuyện đối nhân xử thế .... Được lãng du trên các cung đường Tây Bắc, rồi lên Tây Tạng ngời ngợi cao, mây phủ và băng tuyết trắng ngần, đi ngựa và ngắm nhìn cánh đồng cỏ thảo nguyên mênh mang cao nguyên Nội Mông ...
    Thời gian giờ như trôi nhanh hơn đến 2 lần !!!
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tự tại hay không tự tại chính là ở ta thôi bác. Chúc công việc của bác may mắn
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thế là nằm nhà đã được 15 ngày kể từ cái đêm như định mệnh trên con đèo Phố Ràng .....
    Buổi chiều, online www.phuot.com viết về những con đèo, tự dưng nhớ lại hôm đi qua đèo Daksong ... Thế là viết ! Và rồi đêm đó, trước khi đi Lào Cai đã thấy bụng dạ "sao sao" ý nhưng cũng chẳng để tâm chỉ vì những chuyến đi đêm như thế này đã quá nhiều, quá trải nghiệm .....
    Vậy mà rồi lúc gần sáng, giao tay lái cho cậu lái xe và chỉ 45 phút sau, chiếc xe yêu quý đã nằm nghiêng "đau đớn" giữa con đèo hoang vắng để lại cho chủ của nó vết thương chí mạng....cái chân gãy làm đôi !!!
    15 ngày đau đớn nằm một chỗ và nghe gió trời thổi qua chiếc máy lạnh 2 cục cùng những tiếng ồn của đời "se sắt" qua tấm kính cửa ban công .....
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chúc anh sớm bình phục Thời tiết này nằm một chỗ nóng nực và đau lắm đây
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác chủ Topic nhanh lành lặn nhé! Lâu lắm ko thấy bác on-nhai, tưởng bác bỏ Box mà đi.
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay buồn bực kinh người, công việc chẳng đâu vào đâu trong khi ngồi ì ạch một chỗ, chân đau và nhức nhối .....
    Muốn viết một bài thật dài, viết để giải tỏa như là một cách la hét thật lực cho vơi bớt những nỗi chất chứa trong lòng, nhưng ngồi thẳng dậy cũng khó .... Cố ngồi thì đau làm cụt miẹ nó cảm hứng để viết .... Thật là khốn khổ !!!
    Ngồi một mình giữa căn phòng, nhìn xung quanh thấy đời sao lại u hoài đến thế !!!
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh sớm bình phục!!
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .... Đã lâu không còn thời gian để viết, cuộc đời cứ trôi đi với công việc và những sự vụ ....Việc ở Cty và trên LC đang lúc "nước sôi lửa bỏng" thì lại như này, áp lực luôn đeo đẳng mãi không rời, dù biết rằng rốt cục tất cả những khó khăn vướng mắc ấy rồi sẽ lại qua đi...
    Những ngày nằm nhà buồn bực, cái chân "gãy" đang ăn da non, vẫn liên tục nhức buốt, ngứa ngáy khó chịu.... Cả ngày điện thoại bô lô ba la công việc, toàn những việc cần phải đi, cần phải có mặt để giải quyết nhưng cái chân chỉ cho phép ngồi một chỗ với cái sofa, laptop và đôi nạng.
    Cứ đên chiều và tối, thèm một người thân yêu luôn ở bên. Mẹ cũng chỉ ở bên được thời gian đầu vì gia đình và những đứa em cũng cần mẹ, không thể "giành" mẹ mãi được. Bạn thân, người luôn có mặt mỗi khi tôi gặp hoạn nạn thì cũng còn phải lo toan cuộc sống, còn con gái của cô ấy, còn biết bao nhiêu điều phải làm trong gia đình....
    Nghĩ đến chuyện này, lại nhớ chuyện hồi trước, "bà cụ" vì quá lo lắng cho mấy đứa con trai sống độc thân, có khi bỏ "ông cụ" lụi hụi ở nhà một mình cơm niêu nước lọ để bà đi thăm và lo chăm sóc cho các con, nay Hà Nội, tuần sau lại Sài Gòn .... Riết thời gian lâu quá, chắc "ông cụ" nhớ "vợ" nên gọi điện hỏi "bà cụ" sao lâu về thế ? Chẳng biết "bà cụ" nói gì mà "ông cụ" nổi cơn bực bội, quát mấy thằng con trai: Các anh lấy vợ đi, để vợ các anh lo cho các anh ... Các anh trả vợ tôi cho tôi .... Mấy anh em chỉ biết cười trừ ...!
    ... Suốt gần tháng nằm yên ở nhà, chỉ vui được khi có bạn bè thân đến thăm hoặc những ngày cuối tuần, những buổi trưa chiều, khi em đến, được cười, được chọc ghẹo và tiếng em ré lên đã làm tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều, những phút giây thanh thản ấy quý giá biết chừng nào ....
    Nhớ những giây phút bình yên hiếm hoi bên người thân yêu, hoặc cảm giác phiêu lưu trên những cung đường quanh co ngoằn nghèo trập trùng núi đá, ngắm mây trời bềnh bồng và hít thở bầu không khí thoảng mùi hoa rừng .... Nhớ những đêm khuya chạy xe, những bản nhạc da diết và mùi hương đồng nội tràn ngập trong cabin mỗi khi đi công tác ... Nhớ những cánh rừng, những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng ....
    Tháng 7 rồi nhỉ, lại sắp một mùa lúa chín nữa trên Tây Bắc rồi đấy !!!
  9. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác mau bình phục một tuần mới đến với bác không bị bực dọc bức bối nữa!
  10. hoangdung07

    hoangdung07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chúc anh mau mau khỏi để làm việc nhá,khổ thân anh quá,đã bận nhiều việc rồi lại còn bị thía mệt nhể:cố lên chi a ki ...........hee ..bye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này