1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đã giải quyết..Mót làm ơn xoá hộ..Thanks
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/01/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế huyentrang à !
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 13/01/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội những ngày này trời lạnh, bắt đầu mưa phùn....Thời tiết làm con người trở nên mệt mỏi, buổi sáng ngủ dậy chỉ muốn rúc mãi trong chăn nằm nghe tiếng chim hót ríu rít từ nhà đối diện vọng sang, muốn bỏ hết tất cả để đổi lại những năm tháng vô tư, phẳng lặng trước đây......
    Tôi về đã được 10 ngày, công việc dồn ứ cả cục thế mà cũng giải quyết gần xong, sắp tới chỉ còn cái việc đi chúc tết đối tác, các mối quan hệ quan trọng quanh Hà Nội và dưới HP, QN, những chỗ mà tôi phải đi chứ không thể để bất kỳ ai thay thế được.....Cũng phải mất 2 ngày vòng vèo ! Không đi thì thôi, chứ đã đi thì phải cố mà đi cho hết....
    Ở một mình phần lớn thời gian là ngồi ôm cái PC, mở máy ra là phải nhao vào Weblog, ghé qua TTVN một tý và sau cùng là đọc báo..........Cũng có hôm tôi ngồi lỳ và đọc những dòng tâm sự trên box, cuộc sống nội tâm được phơi bày ngồn ngộn, những thông tin, những hoàn cảnh éo le, những trăn trở suy tư và dằn vặt, cũng có khi ngứa tay gõ vài dòng tham gia, cũng có khi chỉ như người ngoài cuộc dửng dưng ..... Điều đáng buồn là sau đó tự nhiên sự dằn vặt của người khác lại khiến tôi cảm giác mệt mỏi......cuộc sống bây giờ sao lại nhiều hoàn cảnh, nhiều nội tâm phức tạp và nhiều sự suy nghĩ.....không rõ nên dùng từ gì để gọi tên?! Phải chăng tôi đã lạc hậu so với thời cuộc?
    Tôi dừng gõ bàn phím, chui vào chăn.....Không gian im lặng nghe rõ tiếng tý tách của những giọt mưa phùn ngoài ô cửa, tiếng còi tàu đêm và tiếng bánh xe nghiến ầm ầm trên đường ray vọng lại ! Đêm nay có bao nhiêu cuộc chia tay nhỉ? Và cũng giờ này, có bao nhiêu người có cùng tâm trạng như mình? Sân ga cuộc đời lại chứng kiến những giọt nước mắt và những tiếng thở dài.......
    Tiếng tít tít kéo dài của laptop báo hiệu hết pin khiến tôi tỉnh giấc.....Trên thanh ngang những dòng tin nhắn của H nhấp nháy.....Cô ấy và NP về VN đón tết, hai mẹ con và ông chồng mới sẽ về SG ngày 28. Lịch trình chỉ ở lại VN 3 ngày rồi bay HK để thăm bố mẹ chồng...... Không một dòng nói đến việc để cho hai cha con gặp nhau. Tệ thật!
    Trời đã sáng, một ngày làm việc nữa lại bắt đầu. Hôm nay sẽ bận lắm đây ! Chưa bao giờ tôi lại muốn bỏ ngang sự nghiệp như lúc này..........
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Làm kinh doanh cần phải tâm linh một chút! đấy là lời ông nội tôi dặn khi đưa cho tôi cuốn Tử Vi gáy sách nhàu nát xuất bản từ những năm tôi còn chưa có mặt trên đời......Cuốn sách đó là người bạn mỗi lúc bối rối, băn khoăn và lo nghĩ khi theo đuổi nghiệp kinh doanh, nhìn người hợp tác làm ăn, cán bộ giúp việc cho đến cả cái việc tưởng như dở hơi mỗi lúc buồn chán là xem xem tôi bao giờ "ngỏm" ! Có điều đúng, có điều sai toét, nhưng cuối cùng tôi vẫn tin, vẫn xem và vẫn ngẫm nghĩ về nó. Thế đấy......
    Hôm nay là thứ 6 ngày 13/01 - Ngày kiêng của đạo Cơ Đốc! Truyền thuyết nói ngày này là ngày đen đủi, ngày Juda bán Chúa...... Không biết đúng không?! mà tôi đen thật ! Sáng sớm đã gặp chuyện bực bội, trong lòng tự bảo không nên đi nữa.....Thế nhưng vẫn lái xe đi. Ai bảo lơ đãng thả hồn vào tiếng Violon réo rắt trong bài To Love You More của Celine Dion....Âm nhạc lúc giúp người ta cân bằng tinh thần, cũng có lúc khiến người ta quên mất mình đang làm gì.........
    Mịa khỉ! tốt nhất trong lúc này là về văn phòng ngồi...........
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 13/01/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...
    Don''t surrender... That''s the way it is...
    Celine Dion nữa đấy
    Gặp vài người thú vị (như bọn em này) cho bớt xui đi.
    CC
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lúc là một chú nhóc tình cảm yếu đuối nhõng nhẽo, lúc là 1 ông mặt mũi lạnh lùng nghiêm khắc có bản lĩnh trong quyết định, truyền thống và hiện đại, thực tế và lãng mạn ----> tuy nhiên bạn sẽ tự làm bạn khổ nhiều đấy mặc dù rất khéo dung hòa hai mặt đối lập với nhau
    Bạn không bỏ ngang sự nghiệp được đâu, làm kinh doanh, đã leo lên lưng cọp, chỉ có 1 cách duy nhất là đi
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội những ngày gần Tết thời tiết đẹp thật! Đêm Hồ Tây yên ắng một bầu không khí trầm lặng, u tịch. Se lạnh! Tôi mở cửa xe hít lấy hít để cái mùi đêm tinh khiết, thoảng hương trầm thơm từ Chùa Trấn Quốc toả ra. Những ánh đèn vàng hắt bóng cổ thụ già nua soi xuống mặt nước, lăn tăn..... Đêm đã khuya lắm.......
    Tôi có thói quen mỗi khi suy nghĩ căng thẳng, hay rũ bỏ bằng cách tận hưởng cảm giác bình yên một mình trong khung cảnh đêm sương Hồ Tây.... Đỗ xe, mở một bản nhạc, thường là tôi hay nghe bản Nắng sớm trong Album Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung, một bản nhạc man mác buồn, cũng có khi lại man mác vui và dịu dàng......
    Còn nhớ những năm tháng sinh viên, buổi sáng hẹn nhau lên trường bằng tàu điện leng keng.... cô bạn gái má ửng đỏ huých cùi tay vào mạng sườn đau điếng.......hồi ấy ở Hồ Gươm còn có những cây hoa (hình như hoa Lộc vừng thì phải)..... Mùa đông rét đậm, sương bảng lảng mặt hồ, phố vắng, xuýt xoa vì lạnh, làm một nắm xôi đậu xanh nóng hổi, hai đứa chui vào quán cóc, xoay xoay ly trà thơm mùi hoa nhài trên tay.....nhìn ra ven hồ, hoa Lộc vừng nở thành dây, rủ xuống và dưới gốc.....chao ơi! những cánh hoa li ti rụng thành một tấm thảm màu đỏ nổi bật trên nền cỏ xanh........
    Sáng nay không mưa, thoáng đãng, se lạnh..... Đường phố nhộn nhịp một không khí hối hả.....Lâu lắm mới đi làm việc vào sáng sớm như này.
    Lâu nay cái thói quen thức đêm thật khuya và dậy muộn đã trở thành cố hữu ! Buổi chiều làm việc xong, thằng bạn nào rủ đi beer bọt hay rượu dân tộc thì đi, còn không thì lên Cafe N ngồi một lúc....Bỏ hẳn cái vụ thể thao, cũng nhớ ! Nhiều khi muốn đàn đúm bạn bè tý, nhưng có thằng bạn thân nào thì cũng vướng bận vợ con, gia đình nên hãn hữu lắm mới có buổi gặp mặt vui vẻ, một mình cô đơn lang thang nhiều lúc chán chẳng muốn đi nữa......
    Buổi tối trước, uống rượu cùng HL và M....khuya lắm mới về, sự trống rỗng và nỗi buồn cứ bám chặt.... Đếm từng bậc cầu thang, qua tầng 3 thấy sáng đèn, QT vẫn thức làm việc, chú ấy lo ngại sự trầm cảm của tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc chung của Cty. Thực tế không hẳn dễ dàng khiến tôi buông tất cả. Có gì mà phải trầm cảm nhỉ.....chỉ là hoài niệm và một dư âm dai dẳng của cuộc chia tay thôi mà.......
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 14/01/2006
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    "Nàng" à! Xui là do số mà.....Cuộc sống nếu cứ vui mãi cũng tẻ! mà buồn mãi thì càng chán hơn....Có những niềm vui lại trở nên buồn và có những nỗi buồn lại khiến ta thấy quý cuộc sống này biết bao nhiêu......
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhạy cảm và tinh tế đấy!
    Còn công việc thì đôi khi lùi một bước để tiến hai bước bạn ạ.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 14/01/2006
  10. da_naau

    da_naau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc nhật ký của anh... Có những đoạn em đã rơi nước mắt...
    Em hiểu cái tâm trạng ấy, tâm trạng của một người mất mát tình yêu, tâm trạng của một kẻ cô đơn đang vẫy vùng muốn thoát ra khỏi hiện tại cay đắng...
    Em cũng đã từng trải qua những cảm giác tương tự. Đã có những tháng ngày êm đềm hạnh phúc tưởng rằng chẳng ai có thể hạnh phúc hơn, rồi sóng gió rồi bão giông và cuối cùng là một cuộc chia tay tất yếu...
    Anh ạ, có ai khi yêu mà không mong rằng tình yêu ấy sẽ là vĩnh cửu, sẽ lớn mãi theo thời gian! Nhưng rồi vẫn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, những tai ương cứ sầm sập lao vào mình, bất khả kháng...
    Em cảm động trước ty của anh dành cho H, tiếc rằng cô ấy đã không thể đi cùng anh trong suốt quãng đường còn lại.
    Em cũng là một người đàn bà đa mang, sau mỗi thất bại những tưởng sẽ không thể yêu được nữa, những tưởng lòng mình sẽ chai lì giá băng... Nhưng cũng đã có lúc "và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai..."....
    Chuyện xảy ra cũng mới vừa đây thôi anh ạ... Nhưng buồn lắm... Và bây giờ em lại vẫn là em, tự do không buộc ràng. Nhưng sao bây giờ lại thấy "tự do chẳng muôn năm" gì cả anh ạ!
    Đọc những dòng anh viết, là tâm trạng của anh nhưng cũng thấp thoáng đâu đấy hình ảnh của mình những tháng ngày xưa cũ... Đã yêu, đã trao, đã nhận và đã mất...Đủ đầy mọi diễn biến tâm trạng...

    Gửi cho anh với tinh thần chia sẻ, động viên.
    Em dừng bút chúc anh Vững Tin vào Ngày Mai, rồi sẽ có người phụ nữ bên cạnh anh trong suốt quãng đời còn lại!
    Em
    Da Nâu

    Được da_naau sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 14/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này