1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To: Da_naau
    Em à! Cuộc đời có bao giờ cho không ai cái gì đâu?! Và cũng chẳng thể tìm thấy điều vẹn toàn.....Khi đã trải nghiệm sự đau đớn và dằn vặt mới thấy cái không trọn vẹn ấy cũng quý biết chừng nào!
  2. qlmc

    qlmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này có vẻ giống mình, nhưng mình là phụ nữ ...
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà giống được hả bạn ơi! Có nhầm không?
  4. qlmc

    qlmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tin hay không tin ? Nhầm hay không nhầm ? Tùy suy nghĩ mà ... No comments!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày trở về với công việc, con người mất hết hứng thú để viết. Chẳng còn xúc cảm gì. Chai sạn, thực tế đến phũ phàng. Trong đầu chỉ ong ong những hợp đồng, những dự án và những đồng tiền chạy vòng quanh.....Một ngày ngồi lỳ trước máy tính 16h đồng hồ. Cái bàn phím vô hồn và những tiếng type lách tách không cung bậc, âm độ, trường độ.....
    Hôm nay đã gần Tết quá, vậy mà cứ cắm đầu vào việc! Thiên hạ thì nhộn nhịp chạy đua với khoảng thời gian sắp Tết ít ỏi còn lại, đứng trên gác nhìn xuống đầu phố lác đác đã thấy những người bán dạo chở hoa tươi đi bán......
    Trẻ thì thi nhau cưới! hạnh phúc nhỉ? Già thì lo toan mua sắm, còn lại cánh nhơ nhỡ, quá lứa lỡ thì.....buồn bực, bức xúc, ghen tỵ....Trong đó có tôi, một gã không mái ấm, không người yêu thương và chả có ai để mà mong nhớ.
    Bạn bè nói tôi nên ngừng kinh doanh XNK và VT, nên làm cái gì đó nhẹ nhàng và có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân. Nghĩ mãi mà chưa tìm được cái gì khả dĩ có thể đáp ứng cái ?oTôi? của mình....Một cái gì đó vừa lãng mạn vừa kiếm ra tiền!? Rồi hàng ngày ngồi mơ mộng, bay trên mây trên gió, nhả thơ, hát nhạc và nhìn những dòng tiền chảy về túi mình........Ghê chưa? Ha! Ha...... con người, trong đó có cả bản thân tôi, đôi lúc tham lam kinh dị thật! Vừa muốn tiền vừa muốn thoả mãn cái bản ngã của mình.........Rõ chán!!!
    Tôi nhớ Ông nội tôi là người đầu tiên chỉ cho tôi cách kinh doanh để kiếm tiền. Cách kiếm tiền của ông, một người kỹ sư cầu đường gần nửa đời người ngồi trong văn phòng thật khoa học và tỷ mỷ phát khiếp! Một sự mâu thuẫn và gần như phi logic khi ông tôi là người chẳng bao giờ kinh doanh... Kỳ lạ là nó rất thực tế, càng ngẫm lại càng đúng. Bao nhiêu năm làm kinh doanh, tôi đã ngẫm ngợi, đã thực hiện nhưng toàn nửa vời.... Tôi như bị kẹt giữa cái thích và không thích, cái chất nghệ sĩ nửa mùa và cái máu kinh doanh........
    Có người nói, không hiểu anh kinh doanh thế nào? bận thế mà vẫn có thời gian để viết nhỉ! Lại còn đi chơi nữa.....Xuyên Việt nữa. Toàn những chất vấn mang hơi hướm của sự nghi ngờ..... Chẳng sao! Kinh doanh là kinh doanh, mà đi chơi là đi chơi, hai khái niệm tách bạch, không chồng chéo. Có thể đôi lúc phải trả giá cho thói lãng mạn ấy, nhưng biết làm sao đây! Còn viết ư? Có thể lúc cần phải ngủ, chính là lúc viết, lúc tôi sống với bản ngã của mình. Tôi đang đấu tranh giữa hai bộ mặt, bộ mặt của kẻ làm kinh doanh và bộ mặt của kẻ lãng mạn........
    Khuya, ra bãi xe, không gian im ắng quạnh quẽ......tự nhiên cười một mình khi nghĩ lại câu nói của cô bé HT: Già roài! Hâm quá cơ......Trời đất! Thế cứ già thì hâm à? Với lại, giữa cái xã hội nhiều mánh khoé này, hâm có khi lại là điều tốt! Mà có khi đúng là hâm thật, nếu không sao tự nhiên cười một mình thế này?!
    Nhớ ngày trước mẹ tôi bảo: Thôi con ạ, cơ quan nào chẳng có dây mơ rễ má, con cứ "mũ ni che tai" có khi lại tốt hơn là đấu tranh...Tôi vâng dạ, nhưng trong bụng lại nghĩ: Có thể do lối suy nghĩ "mũ ni che tai" ăn sâu vào tâm tưởng của cả mấy thế hệ mà đến giờ xã hội vẫn chả tiến được, chậm rì.......
    Hai năm lao vào thương trường, hai năm đối diện với những thực tại, những công việc chẳng được ai dạy.....Rồi cũng từng bước vượt qua. Ít nhiều cũng có thể gọi là thành công. Đổi lại, đôi lúc nhìn cuộc đời bằng con mắt lạnh lùng, vô cảm và nghi ngại. Thương trường quá nhiều cạm bẫy, cám dỗ và lọc lừa......
    Đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh với bản thân mình. Vượt qua cái tôi chính là lúc đã thăng hoa......Bao giờ mới làm được nhỉ?
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 18/01/2006
  6. zin_online

    zin_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ID của anh là chi ? Ko ngại chớ
  7. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ,đôi khi thấy cuộc sống thật là trống trải.Chẳng cần gì cả,chỉ cần một người đàn ông ở cạnh mình,hỏi han mình những lúc thấy ốm đau mệt mỏi như thế này .Nhưng mà....
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà sao, thì bây giờ tớ đang hỏi thăm bạn đây thôi: ốm đau thế nào? Có nặng lắm ko? Nhớ uống thuốc đều nhá. Ko uống thuốc thì ứ khỏi bệnh được đâu. Mẹ tớ bảo thế mà.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời thật buồn. Lý trí không thể thắng nổi trái tim. Mọi thứ tưởng đã quên, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại hỏi thăm, tất cả ùa về..... trào dâng và nghẹn lại.........
    Thôi! hãy say đi.....
  10. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    "Những tưởng đã quên..." - Sao giống quá một người...
    Đau nhói !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này