1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho tôi

    Tháng 8 đi qua với ngổn ngang dự định. Không làm được gì đặc biệt nhưng mọi thứ vẫn tiến triển, có cái cũ thay đi và có cái mới xuất hiện.

    Lạ là từ ngày ra ở riêng, nhiều khoản tiêu hơn nhưng ví tiền lại ổn định hơn. Cố gắng những tháng sau có thể đều đặn biếu mum tiền hàng tháng ngoài những khoản đóng góp cả nhà. Chưa cần nhiều nhưng cần đều.

    Tháng 9 những dự định sẽ định hình rõ hơn, làm đà cho sự thay đổi có tính chất quyết định trong hai tháng cuối năm (nghe có vẻ nghiêm trọng dễ sợ )

    Hy vọng đầu sang năm lại có thể đổi xe. Mong là sang năm sẽ có mẫu xe mới hay hay. Xe bây giờ chán quá. Xe xịn hẳn thì chưa phải tầm

    Tết kiểu gì cũng phải sắm cái máy giặt (hay là không đưa mum tiền hàng tháng mà để cuối năm sắm cho mum cái to uỵch nhỉ?) Kiểu sau có lẽ là khôn lỏi hơn.

    Con với chả cái.
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cái này là khoe hả bác ......
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạ không ạ. Mấy thứ đó giờ này vẫn chưa có mới chán. Nhà người khác thì có cách đây cả chục năm rồi. Đang đặt mục tiêu phấn đấu thôi.
    Phấn đấu được không thì không biết. Đang.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ tưởng chị Vịt kể chuyện tình yêu. Thế nào mà vẫn cứ cơm áo gạo tiền thế ạ ? Topic kia đã được 100 trang đâu ạ? Chị kể chuyện tình yêu đi. Em hóng với, chị viết về tình yêu chắc hay vì văn của chị giản dị, dễ đọc và hiểu, không fải suy đoán nhiều. Đau đầu. Chị nhé, vì là " tôi viết cho tôi " nên em tham gia thế thôi ạ.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    "Tôi viết cho tôi" là lười thôi, Định giữ tên topic cũ nhưng dài quá nên chép lại có một nửa.
    Tình yêu của tôi sặc mùi tiền thôi. Kể làm gì chán lắm.
    Kể chuyện cơm áo gạo tiền nếu có lẫn vào một tí tình cảm thì thấy thế là thật thà nhất
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đi SG có 1 tuần mà Vịt đã xây nhà mới, vào đây hóng hớt phát. Vẫn kịp kiếm tý mặt tiền, hồi này hình như có lên giá
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    To anh 3r:
    Topic cũ dài rồi, nhìn nó chiếm nhiều chỗ trên màn hình quá nên Vịt viết sang cái mới.
    Từ trưa đến giờ làm 2 ấm chè rồi. Chè đặc quánh, 12k/lạng, ngon lắm. Hôm qua định mua kẹo lạc về ăn nhưng thấy gói kẹo không mới nên chuyển sang mua bánh
    Giờ đang ngồi gõ gõ, bàn đặt cạnh cửa sổ mở toang, cửa ra vào mở nhưng buông mành, sân nhà vắng lặng đầy xác hoa đỏ rực vì hôm qua mưa to, cây khế vẫn còn vài quả đang chờ chín rồi sẽ bị vặt nốt, trước mặt là chén chè với một cái khay hình chữ nhật xanh, nhỏ xíu đựng bánh. Thiên đường là đây chứ đâu.
    Kể thiếu bồ nữa thì trọn vẹn. Nhưng sáng nay vừa gặp hắn rồi. Hắn bảo đến chỗ làm thì đi ăn sáng, thế mà lại ngủ quên. Làm hắn phải vào tận nhà chở đi ăn. Giờ thì tự túc, hắn cũng phải lo việc hắn.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị này có cái ý tưởng buồn cười thật
    Hỏi vui chị này : nhìn nó chiễm chỗ trên màn hình, chị lập một topic khác không nghĩ sẽ loãng box ạ ?
    Đùa chị thế thôi chứ em thuộc hàng spam nên cũng không quan tâm đến vấn đề đấy nhiều. Cứ tâm sự thoải mái chị ạ. Giống như mình có 2 ngôi nhà ấy. Vui thì về nhà cũ, không vui lắm thì về nhà mới.
    Khi em có 2 nhà để kể lể như thế, em tự cảm thấy mình giống đại gia, có các em chân dài xung quanh, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi nếu mình cô đơn
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn. Mắt kém lại không dùng chuột để để di trên màn hình nên nhìn topic dài quá cũng rối mắt thật. Còn thì làm sao mà loãng được. Topic cũ nếu không viết vào nữa thì nó sẽ trôi đi chứ. Làm gì mà đến nỗi loãng.
    Bình thường chưa bao giờ tôi có cảm cảm giác đại gia hay tiểu gia vì vốn con nhà nghèo, đủ ăn đủ mặc là được. Cũng không biết cái cảm giác là đại gia nó như thế nào. Tôi chỉ hay có kiểu kiểm điểm lại một ngày xem bản thân làm những gì: cái gì sai, cái gì đúng thôi.
    Nói chung đầu óc không được thông minh lắm mà vẫn phải bon chen cùng với những người thông minh khác để sống nên một ngày qua đi mà kiếm được một hai đồng, không bị ai chửi bới gì là thành công. Còn ngược lại là một ngày thất bại.
    Rồi khi thất bại thì lại phải tự mình an ủi mình, để ngày mai lại đủ can đảm thò mặt ra ngoài xã hội, lại bon chen tiếp thôi. Nói chung cứ Cầu Giời cầu Phật cho đủ sức khỏe để tồn tại và làm một số nghĩa vụ của công dân, thế đã là hạnh phúc rồi.
    Đại loại thế,
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vô tích sự. ở nhà cả ngày mà báo cáo chưa viết được chữ nào. Chơi cũng không xong, toàn thua.
    Mai tập trung vào viết vậy.

Chia sẻ trang này