1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đã dám xóa số điện thoại của anh rồi
    không còn giữ nó, để không còn nhớ anh
    trong những câu chuyện thường ngày, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc về anh...
    Và em cũng quên anh.
    ---------------------
    Mệt mỏi, đi bán hàng láu táu thế nào dao nó cứa cho một phát vào tay,d dau gần chết.
    Mai lại phải đi sớm nên có lẽ ngủ sớm thôi
    -------------------
    Dạo này, lâu lắm rồi chẳng có tâm trọng viết lách gì cả.
    Từ bào giờ mà rời bỏ ttvn nhỉ?
    Mệt.
    Ngủ đi kưng
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh xin em đừng gợi lại quá khứ của chúng mình nữa, được không?
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trà đặc ăn với bánh cozy. Khoái khẩu.
    Bánh cozy dạo này làm cải tiến, ngon hơn hẳn.
    Dễ chịu .
  4. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thấy bế tắc vậy, lòng tự bảo phải dũng cảm đối mặt với sự thật, mà nghĩ thg bố mẹ già, .... những lời mình nói làm cụ đau biết bn, bao nhiêu công sức tiền của của cụ, mình cho theo áng mây bay cuối trời .... trời ơi, thg bố mẹ 1 thì tự trách mình 10, làm con bất hiếu
  5. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    mình thật là lạ, thỉnh thoảng quái đản và hâm hấp.
    Chẹp, biết thế mà ko thể làm khác được vì làm xong rồi mình mới ....
    thôi nhé, dù sao cũng xin lỗi, hơi hơi xin lỗi
    :"D Vui lên đi em
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Pha một cốc ca fe cho đỡ buồn ngủ. Trót đổ đầy cốc nước, trót cho nhiều sữa.
    No bụng vì cốc sữa cà phê, lại càng buồn ngủ
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mua đồ về hì hục sơ chế. Đợi tay bồ đến trổ tài nấu nướng. Hắn làm mỳ ý sốt thịt băm. Nấu xong lại hì hục ăn. No và ngon.
    Giờ vác cả chảo vào cạnh giường, chẳng cần bát, thả cái thìa vào thi thoảng lại xúc miếng. Bồ nhắn qua YM, thôi đừng ăn nữa, mai ăn.
    Chắc hắn sợ tôi đau bụng.
    Có cốc cafe bên cạnh rồi, đầy bụng sẽ uống cho tiêu. Cậu sợ quái gì chứ.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Welcome anh lại nhà Nhà vit vẫn rách, chỉ có ấm chè mời khách thôi.
    Dạo này báo cáo là không diễn món trứng cà chua nữa, giờ rảnh rỗi hơn, dở trờ hành hạ cái bếp, hôm trước spa-get-ti, hôm trước nữa thì súp bí đỏ. Bí đỏ có 6k/cân, mua nửa cân nấu một lần, ăn súp vài ngày
    Tiền nhà không tính, riêng tiền điện tháng 2 + 3 đã là 500k, một mình, kinh dị
    Không biết ở cái tuổi nửa mùa như em anh 3r có bị trái tính trái nết không. Em mới làm việc quá tải 3 hôm mà riêng tối hôm nay đã uống hết 2 lon cô- ca rồi. Chết dở.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hẹn gặp bác ở Vinh nha, có gì bác pm số đt cho em trước ngày đó là ok.
    Cưới á? Em đang chuẩn bị xiền để mua trầu cau làm đám hỏi.

Chia sẻ trang này