1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Done!
    Already having talked with The Third about Vit's doubt. Unexpectedly she agrreed. She even admited that Vit's 6th sense had always been good and right.
    Wishing she had said the opposite thing.
    That all mean what Vit's has been worried about The Second has always been right.

    How should Vit's react? ignore ? walk away or show them that they are doing a really dishgusting thing?
    May be things Vit's consider disgusting be true love for someone else?
    Oh, ye.

    The serious wound is not caused by being betrayed, the key point is the taste of The Second becomes worse and worse after years of growing up, getting older.

    "Oh my friends, we are geting older but no wiser"

    Suddenly Vit really wants hide herself in silence.
  2. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Cả gan đập đi xây mới.
    Đi kèm với nó là một sự cô đơn đến kinh khủng. Nhưng xét cho cùng, Vịt vẫn luôn làm một mình như vậy, có chăng giờ chỉ là đứng lại, nhìn cho rõ hơn thôi.

    Làm lại nhé, mọi thứ, xây cho em bé một cái mới hoàn toàn.
  3. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên có người than phiền về bạn ý. Thương bạn ý thiệt thòi mà chưa có cách nào xử lý. Cố lên !
  4. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Thắt lưng buộc bụng thời Covid.
    Ở cái thành phố xa lạ này, mọi thứ dường như không quá xa lạ.
    Ở cái tuỏi này, thật buồn cười khi kêu ca điều gì đó. Chỉ có một việc làm thành quen là Kệ và Lì.
    Ở cái giai đoạn này, giới tính kia không còn hấp dẫn, những cảm xúc giới tính thuộc về lịch sử. Những câu chuyện tình yêu cũ giờ ngẫm lại giống trò chơi dại dột hơn là kỷ niệm vui buồn.
    Chỉ có một điều mãi không thay đổi, vẫn phải tiết kiệm :-D
  5. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy facebook con nhà người ta, có chút ngậm ngùi

    Bạn nhà mình thiệt thòi quá, tầm này tuổi chưa biết đi xe đạp, chưa biết bơi, vì những thứ đó mẹ đều không biết dạy con như thế nào. Cho con tập xe đạp thì không đủ khỏe để chạy theo xe, sợ con ngã, cho đi bơi thì còn sợ nữa. Mẹ nhìn thấy nước còn sợ.
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chào Vịt... :D

    Người cũ chúc Vịt sẽ sớm đạt cảnh giới bình thản sống trong trạng thái "bình thường mới" nhé :)

    P/S: chào anh @songhahs và em @saodoingoi80 - chúc mọi người và gia đình sức khỏe nha! :x

Chia sẻ trang này