1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ dám ăn tiết canh. Thấy bạn tả càng hãi.
    Nhịn bớt ăn, lấy tiền đi làm lại mái tóc rễ tre râu ngô. Chọn một kiểu đầu mà lúc rối cũng giống như lúc chải ==> kết quả là tôi có một mái tóc mới, nhìn giống như mỳ tôm sấy khô ụp lên đầu
    Hôm qua về biếu mum tiền tháng này, xong rồi, thấy cái túi quần mình buồn thiểu não, còn có 3 tờ 50k, bao gồm cả một tờ rách đi mua hàng bị trả lại mà không để ý. Đấy gọi là gì nhỉ "chó cắn áo rách" à? nghe hơi ghê, thôi gọi là "họa vô đơn chí"
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi làm đẹp, hắn tỉnh bơ hỏi han, trêu đùa "Chị làm đẹp để đi gặp anh nào à"
    Chiều về gọi cho hắn chỉ định hỏi xem ở đâu, làm gì, ai dè hắn đến luôn. Người hắn nồng nặc mùi bia, hỏi anh có say không, hắn cứ xua tay rồi "No, No", mắt nhắm tịt, miệng nói lung tung.
    Trong lúc say say tỉnh tỉnh, hắn nói câu anh yêu em nhiều lần, bằng tất cả những lần hắn đã nói kể từ lúc hai đứa gặp nhau. Rồi nghe hắn ấm ức, hăm dọa đe nẹt... Hóa ra chỉ dám đe nẹt tôi lúc say.
    Ừ thì yêu. Tóm được tình yêu đích thực đã khó. Giữ được nó còn khó hơn.
    Tranh thủ yêu nhau lúc nghèo thế này cho nó hết vị của một túp lều tranh hai trái tim vàng đi đã. Lúc thành tỉ phú biết đâu lại bận tìm răng gặm thịt gà, làm gì còn hơi sức đâu mà yêu với ghét nhau.
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị vịt, hắn giống cái anh gì nhỉ? đố chị biết đấy?
    à mà cầm thêm chai rượu, rồi miệng ko nói câu anh yêu em , mà là : " Tao cần lương thiện, ai cho tao lương thiện?..." híc, thì càng chuận, chị nhờ
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, khiếp quá, ăn tiết canh mà như thế này thì..............
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy là lúc thật nhất của đàn ông đấy Vịt à, vì vừa say đến độ. Tỉnh hơn tý nữa thì không nói lung tung được, còn say hơn tý nữa thì khỏi nói luôn. Nên đàn ông nói lúc đấy là thật nhất. he he, từ tối qua đến giờ Vịt sướng âm ỉ.......
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    E lúc say nhất thì chỉ có ngủ, lúc đấy chắc ko phải là lúc thật nhất của con người e đấy chứ anh 3r
    Hôm qua, cả chuyến xe đi và về đều ko ngủ được, giữa chừng cuộc đi, sau bữa nhậu túy lúy, mọi người chui vào quán karaoke thì em với 1 ông nữa ra phòng ngoài (ko lạnh) để...ngủ :)) =))
    Hậu quả của vụ rượu là sáng nay bắt bóng như 1 thằng vô trách nhiệm
    Thật ra thấy topic mới của Vịt từ hôm đầu, nhưng ko muốn vào lắm, chắc do cảm giác mơ hồ nào đó
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ gì vậy AQ?
    To anh 3r: đúng là sướng âm ỉ thật. Nhưng chưa kịp vui lâu, hắn phán một câu xanh rờn, tóc em giống súp lơ trái mùa quá.
    Đang chén bánh nướng bánh dẻo bồ mua cho. Pha nước chè đặc uống. Quá ổn. Bánh thập cẩm của Hữu Nghị ngon thật.
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều đâm ra thành nghiện, chả hiểu sao cứ về là tôi lại thích chui vào cái box này, về topic này viết. Dẫu rằng cũng vì chuyện viết lách này mà đôi khi mua bực dọc.
    Hôm nay cũng hơi bực mình, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Chỉ nên nói gì đó với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi. Nói nhiều với những người không quen, hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, chẳng để làm gì.
    Chiều chạy ra làm vài séc bóng bàn, toát hết mồ hôi rồi phóng xe về tắm gội. Giờ đang thảnh thơi ngồi ăn táo và uống sữa. Vẫn còn một chút bánh dẻo hôm qua nữa. Lại thấy thư thái vô cùng.
    Báo cáo hôm nay thấy xếp có vẻ hài lòng. Tạm ổn rồi. Hai tuần nữa sẽ bắt tay vào một việc mới, khó hơn nhưng khá thú vị. Sang tuần thì đi thăm nàng luật sư nào. Con nàng sinh lâu rồi mà giờ tôi mới đi thăm đây. Nhà nó xa quá, nghĩ cũng hơi ngại
    Mấy hôm nay thấy mum có vẻ vui vui, từ bây giờ mọi thứ chỉ có tốt hơn thôi, mum chắc sẽ yên tâm.Thằng em trai thì vừa đi công tác về, chưa gặp để mè nheo quà nhỉ. Thể nào ku cậu chẳng mua quà cho tôi. Đoán trước xem nào, có lẽ là một đôi hoa tai nữa.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Kể tiếp ku bồ kia đi, anh chém cái cho đỡ ngứa ngáy.
    Vịt già rồi vịt ạ, nhùng nhằng mãi chỉ có thiệt mình. Hay là em cũng muốn tiêu nốt mấy đồng vốn cuối cùng vào canh bạc tình kia?
    Đúng là đánh bạc với Giời...
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã làm một việc dù rằng không muốn lắm. Những tin nhắn offline dành cho một người bạn, không phải là những cái cười nhe răng như mọi khi nữa.
    Có lẽ bạn tôi sẽ phật lòng. Hy vọng là nếu phật lòng, bạn nghĩ đến câu nói của tôi đã khiến bạn ấn tượng nhất. Nếu nhớ câu đó, chắc tôi sẽ dễ dàng được thông cảm hơn. Giống như là kẻ đã nhiều lần thất bại, giờ chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn tránh tất cả những điều có thể đem lại buồn phiền. Còn bằng không, nếu bạn tôi không nhớ, tôi lại nhe răng với chính mình vậy.
    Bạn bè là gì nhỉ? Giống như cánh tay phải và tay trái, nhiều lúc không hợp nhau, thậm chí đến mức trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng vẫn cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, cùng nhau chia sẻ đủ thứ cay đắng, hạnh phúc. Đôi khi, bạn bè lại giống như những quán nước chè ở mỗi địa phương tôi đi qua. Dừng chân, tận hưởng một chén cho thỏa cơn khát khô miệng, cho đầu óc tỉnh táo rồi lại xách va li đi tiếp một mình.

Chia sẻ trang này