1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương sao gọi là canh bạc tình? Còn sống thì còn yêu, mà đã yêu thì yêu bằng cả trái tim, đối xử với nhau tôn trọng, thẳng thắn và quan tâm hết khả năng. Kết quả có thể không phải là một đám cưới nhưng sẽ là tri kỷ một quãng đời. Nếu có chia tay một người yêu thì lại có thêm một người bạn.
    Cô bạn thân nhất có chuyện không vui, nửa đêm định ôm con và xách đồ xuống tá túc. Tôi bảo: cậu không cần xách đồ làm gì cho vất vả, hai mẹ con đi người không xuống đây, đồ đạc mua nhoằng một phát là xong. Nói thế thôi nhưng vẫn dặn nó là nghĩ xem đi lúc khác có tiện hơn không, đừng vội vàng. Đêm hôm gió máy. Rồi thì nó cũng nghĩ lại.
    Cần quái gì phải vội vàng cậu nhỉ? Đi cho đàng hoàng. Đợi mấy hôm nhờ bố mẹ đẻ xuống nói chuyện rước về. Bạn bè ở xung quanh cậu cả. Ới một tiếng là cả lũ lại tụ tập đông đủ ngay.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Cao thủ thật . Gặp ma rồi
    Hai mẹ con cô bạn thân đã thực hiện thành công màn chạy trốn. Giờ nó đã yên vị ở một nơi đầy đủ tiện nghi, đầy đủ đồ cho trẻ sơ sinh, có người nhiều tuổi chăm sóc và có cả người giúp việc nữa. Tạm thời thế là quá ổn.
    Bồ vừa gọi điện bảo ngủ đi khuya rồi, mai anh gọi điện nhắc dậy sớm .
    Lương tháng vừa rút. Ít quá, chẳng bõ tiêu. Nhưng sao cứ thấy phơi phới.
    Có lẽ là tại già rồi nên thành ra hay khó tính. Hay khó tính đôi khi rất có lợi.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đẹp, tạm dừng nghĩ đến cơm áo gạo tiền, làm cái gì đó cho bồ đỡ nhàm nhỉ. Hay là mua hoa để trong nhà. Vụ này có thể hắn thích nhưng tôi không thích lắm. Bia thì uống mãi rồi. Hay gọi pizza về nhà chén với nhau?
    Vừa đọc lại một topic mới, lần đầu thấy không hiểu ra sao, lần sau tự dưng lại thấy buồn cười.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì 2 ng ra ngoài đi ăn ở mấy quán ven đường ý, e thích cảm giác đó vừa rẻ vừa ngon hí hí.
    Sau đó vào quán cafe nào đấy gọi kem ra đút cho nhau ăn
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở ngoài đường công nhận ngon, rẻ nhưng có vẻ bổ vi trùng và các loại hóa chất hơn.
    Đút kem cho nhau ăn thì chịu thôi. Các cháu nó nhìn thấy nó lại bảo cô chú không đứng đắn. Người lớn thì phải tự ăn chứ, sao phải đút
    Thức cả đêm hôm qua. Con bé con hình như khóc dạ đề, cứ ngằn ngặt. Một đứa trẻ, 3 người lớn chạy quanh mà không ăn thua. Giờ đi làm trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi.
    Bồ bảo thấy chưa, cứ tưởng nuôi trẻ con mà sướng à? Vâng, sợ thật.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm vật và vật vờ vì thiếu ngủ. Con bạn buông cho một câu làm cơn tự ái dâng cao như tsunami . Trưa không ăn, chiều lượn ra ngoài làm 2 quả trứng vịt lộn, một bát cháo quẩy đầy ụ.
    Giờ thì là tức bụng. Đáng đời.
    Thôi hơi đâu mà nghĩ đến mấy câu nói của chúng nó làm gì. Cần thì làm. Nhưng hôm nay cũng không đến nữa, để xem có phải tại mình không.
    Tự dưng lại thấy nhớ bồ thế nhỉ.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ha ha con bạn bảo Vịt là tại mày nặng vía nên con tao mới khóc dữ như thế chứ gì...
    Thôi mẹ xót con nên nói thế ý mà. Bỏ qua đi, tối đi chơi với bồ đi
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Nghe câu đấy cay mũi thật. Nhưng thôi, kệ nó, chấp gì .
    Tối còn bận đi cơm áo gạo tiền, có thời giản rảnh đi với bồ đâu. Kiếm xiền cho nặng ví nào.
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con bé hôm qua tiến bộ hơn, chỉ gào thét đến hơn 2h sáng là ngủ. Lúc ngủ thì như thiên thần, lúc gào thét thì mẹ nó bảo chỉ muốn vứt đi.
    Chiều qua phi xe về trong tình trạng tây tây vì thèm ngủ, chợt nhìn thấy một con Win lướt qua. Thèm thật, giá mà có con ấy nhỉ.
    Sáng lại dậy muộn, không ăn sáng được mà cũng không chuẩn bị bữa trưa được.
    Đói đói là.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đói quá chẳng làm được việc gì ra hồn. Lượn qua lễ tân, chị ơi em đói, thế là lẻm được cái bánh ngọt. Chị lễ tân lại còn hỏi có cà phê đấy, em uống không?
    6h sáng gọi điện cho bồ, cậu ơi tớ buồn ngủ lắm, bụng vẫn đau không ăn sáng với cậu được rồi. Thế là ngủ tiếp. Tuần này hai đứa đều bận, gặp nhau vào lúc nào? Giờ lại tiếc vụ ăn sáng. Cái này gọi là dở hơi cám hấp.
    Tối nay được nghỉ làm. Sẽ có một buổi tối dọn dẹp nhà cửa, ăn uống xong rồi lại đi làm osin cho mẹ con nó nào.

Chia sẻ trang này