1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao lượng người vào box này nhiều kinh dị? Không biết có chuyện gì, chuyện mà tôi có thể đoán ra thì tự thấy chẳng có gì đến mức ấy. Tóm lại là chịu.
    Nghiệm ra một điều: cuộc sống phức tạp vượt xa sức tưởng tượng. Đó có lẽ cũng là lý do khiến tôi luôn yêu quý những người biết cách đơn giản hóa nó và thấy dễ chịu khi ở bên họ.
    Bao giờ đủ khả năng làm cho người nhà và bạn bè thấy cuộc sống cũng dễ chịu và đơn giản như đan rổ nhỉ. Lúc ấy coi như là luyện đủ 12 thành công lực
    Bồ tôi luôn làm tôi cười. Tôi cũng hay làm hắn cười, dù rằng chỉ là những câu trêu chọc nhau thường ngày. Kẻ tung người hứng. Có lúc cười chảy cả nước mắt, đau cả bụng. Nói đến đây lại nhớ hắn giờ này đang vất vả làm việc. Hôm qua thể hiện tình yêu với hắn bằng tin nhắn "cậu ơi tớ nhớ cậu thì phải".
    Ờ, sự nghiệp cơm áo gạo tiền của tôi có đính kèm phương pháp đơn giản hóa. Ai, Cái gì đơn giản được thì đơn giản, không đơn giản được hoặc phức tạp quá thì né. Đoạn nào không né được thì làm Vịt cho người ta thịt....Tôi già rồi, thịt dai
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời. Làm gì mà tận 11 người đọc bài vậy? Bão mọi người ở nhà online nhiều hay bộ đếm của ttvn bị treo
    Hôm nay tôi cũng viết hơi nhiều. Có lẽ vì hơi mệt, lười, không làm việc gì được. Chiều nay nghỉ học ca 1, nghỉ làm ca 2. Về dọn dẹp cơm nước rồi.
    Tháng này tôi ăn uống thanh đạm hơi sớm so với mọi khi Mới có ngày 11 mà đã ăn cơm với rau muống và lạc rang rồi. Thanh đạm từ bây giờ đến hết tháng chắc tôi thành sư bà mất.
    Rau muống 2k, lạc rang 2 lạng 5k. 7 nghìn này ăn được 2 bữa.
    Một đĩa rau muống luộc. Nước canh dầm sấu. Mắm ớt vắt chanh. Lạc cho vào lò, để 5,5 phút, chín đều, thơm lừng rồi cho vào nồi, mắm....Bữa cơm cuối tuần có những thứ đó thêm tôi, cái laptop đểu và đường truyền internet.
    Giờ này ở nhà biết chắc mẹ đang có nồi cá kho nhừ, ngon lịm và thể nào mâm cơm cũng có món thịt xào, có lẽ là bò xào hoặc thịt lợn xào.... Nhưng không về ăn. Kệ.
    Quên không mua bóng bay cho con bé con rồi. Giờ này thì chỗ nào có mà mua chứ. Dở hơi quá, lúc chiều lại quên mất. Cô lô cô lốc.
    Vừa ăn vừa viết, no no là.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo mưa, đi thôi.
    À hình như trên phố Sơn Tây có cửa hàng đồ chơi. Không biết giờ này có mở cửa không.
    Đi nhanh nào.
    Thực ra là cũng hơi ngại mưa
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cái lò vi sóng không chỉ có tác dụng làm chín thức ăn, mà còn có khả năng biến cơm sắp thiu thành cơm ngon tuyệt.
    Sáng ăn bún riêu với bồ, trưa có working lunch ở Moca Nhà Thờ, tối đang chén cơm với lạc rang, rau muống xào. Sắc màu cuộc sống.
    Làm một việc chưa từng làm và không ai làm là đi xe máy theo chiều Hàng Thùng - Cầu Gỗ. Đi xong rồi mới nhớ ra là đường một chiều. Không có bằng lái, giấy tờ. Bắt là tiêu.
    Lại được nhìn thấy bồ trong bộ quần áo đồng phục lúc làm việc, không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn như lần đầu: ngưỡng mộ trước một vẻ đẹp khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chính xác trong lao động.
    Nhìn hai đứa bạn thân, một đứa đang lo lắng ôm con một mình, một đứa đang vui vẻ làm thủ tục ly dị, tôi càng kiên quyết làm theo những gì mình vẫn nghĩ - quan trọng nhất không phải là tìm được tình yêu đích thực, không phải là kết hôn hay không, mà là chia sẻ cuộc sống với nhau như thế nào.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cũng thấy buồn buồn. Đang đun nước, lấy nước nóng tắm gội và pha tách cà phê sữa. Lát lại 2 ca. Rồi lại về với cô bạn.
    Vừa lôi đàn ra gẩy gẩy, Bến Thượng Hải. Bản này soạn cho đàn điện tử, không có bản nào cho đàn của tôi. Nhưng cứ gẩy. Không ai nghe thấy đâu mà sợ.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng được đi ăn gà tần rồi về ngủ đến tận 1h. Now đang trệu trạo nhai cơm với lạc rang không. Quả trứng gà luộc lên rồi mới biết đã hỏng. Đầu hơi váng vất vì đêm ngủ ít.
    Đêm qua anh bạn ở cùng ngành lại ngẫu hứng nhắn tin tỏ tình. Sáng nay lúc uống cafe tôi được chứng kiến sự tức giận của hắn một lần nữa. Tỏ tình là quyền của người ta, em làm sao cấm được.
    Chiều sẽ phải nghĩ cách nào reply lại, phải nói thế nào để người ta không bao giờ nhắn như thế nữa mà không thấy chạm tự ái. Mệt thật.
    20 tuổi say No thì được cho là kén chọn. 30 tuổi mà say No thì sẽ bị rủa là ế mà còn kiêu.Hâm. 40 tuổi mà say No thì bị gọi là thần kinh có vấn đề.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa văn phòng, trệu trạo nhai cơm nguội với lạc rang. Tối qua đi ngủ sớm. Buồn phiền thường đi dẫn đến việc đi ngủ sớm.
    Giả sử người yêu thay đổi còn dễ chịu hơn vì chuyện đó lúc nào cũng được tính kỹ, chuẩn bị mọi tình huống để thích nghi. Bạn bè thay đổi thì chưa chuẩn bị kịp, và rất ít khi nghĩ đến chuyện đó. Cảm giác buồn nản hơn cả bị bồ đá.
    Không hẳn là không thể dạy sớm nấu cơm cho tử tế. Chủ yếu là muốn tự hành xác, tự trừng phạt bản thân vì giờ này mà vẫn còn bất cẩn thế.
    Nhai và nghĩ. Nhai và nghĩ.
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    22h30. Quần xắn móng lợn, guốc cao gót, xe buộc một đống đồ vừa cao vừa dài choán hết cả yên xe. Yên xe tuy dài nhưng không đủ độ để chứa hết đồ, thành thử người lái phải ngồi sát ra mép yên. Đằng trước thì vắt cái túi máy tinh, hai chân hết chỗ nên phải khuỳnh . Mũ bảo hiểm sụp xuống trán vì quên không tháo cái cặp buộc tóc, mặt ngửa lên vì còn nhìn đường, kính cận sáng loáng.
    Nhìn đằng sau giống mấy đ/c cửu vạn cho các cửa hàng đồ nội thất. Nhìn nghiêng giống ông xe ôm, nhìn đằng trước thì chả giống ai. Đấy gọi là lúc bon chen thì phi giới tính.
    Vất vả cả tháng trời, đến giờ này thì coi như thất bại. Cảm giác không hẳn là chán, có lẽ chỉ là mệt thôi. Lần đầu không xong, lần sau sẽ khó mà thành.
    Đêm về mệt quá, chỉ kịp giải đệm xuống rồi ngủ lúc nào không biết, không kịp ăn tối, không kịp cả lấy gối và chăn. Sáng ra thấy đang quấn ga trải giường quanh người. Chắc rét.
    Chẹp
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    ặ....dỏĂo này thỏƠy Vỏằi chỏÊ thú vỏằi lỏưp ra 'ỏằf bỏt 'ỏĐu mỏằTt thỏằi kỏằ mỏằ>i nhỏằ?... ai mà biỏt 'ặỏằÊc...
    AQ câng 'ang chỏằ ngặỏằi cạng chia sỏằ mỏằi 'iỏằu trong cuỏằTc sỏằ'ng 'Ây ....
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Aq bảo cái gì mà còm cõi, tớ lại thấy như chuyển từ dàn nhạc giao hưởng thính phòng, với biên chế hàng chục nhac công - sang diễn tấu solo một mình vậy. Cái nào cũng có vẻ hay riêng, vịt nhờ.
    P/s: Gợi ý, sửa tên top là " Tôi viết kệ tôi ".

Chia sẻ trang này