1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng 3ly đã tìm ra được nguyên nhân của cái "mơ hồ" ấy. Cái gì mơ hồ đều không tốt.
    Người già thường hay lọm khọm một mình mà. Thiếu ấm chè với chõng tre nữa là đủ bộ
    Lại đói.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hơn nửa tháng nữa là trung thu. Vẫn chưa muốn mua bán cái gì. Dù mọi người đều thích ăn bánh sớm.
    Sẽ mua bánh nướng socola, bánh dẻo khoai môn, dẻo cốm, cá chép nhân đậu xanh, lợn con trong rọ cho mấy đứa trẻ con. Mua thì muốn mua nhiều, mà lười chẳng muốn ăn. Khổ nhỉ.
    Hàng Mã năm nay không biết có đồ chơi gì mới không nhỉ. Năm nào cũng thích đi...
    Không biết mình sắp có tai hoạ gì, facebook nói cần dành tiền cho những thiệt hại không lường trước. Đang ngồi tính.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi ăn hết 4 cái bánh trung thu rồi, 2 dẻo 2 nướng. Ăn hết một cái quạt điện.
    Số là anh bảo mua thêm quạt treo tường cho thoáng nhà, khoảng hơn 2 trăm thôi. Tôi bảo đừng, gần hết mùa rồi, tiết kiệm, 1 cái là đủ rồi.
    Nhoằng cái, hai lần anh mua bánh, thấy tôi ăn hào hứng, anh cười bảo hết một cái quạt rồi đấy nhá
    Mùa thu rồi. Nhìn 4 mùa chợt ngẫm thấy tính khí con người mà được như mùa thu thì cuộc sống thật là dễ chịu.
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xem Những bức ảnh làm thay đổi thế giới, lạnh cả người với cái ảnh Kền kền chờ đợi..
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2009/09/3BA13897/
    Được sống khỏe mạnh, được nếm trải tất cả các hỉ nộ ái ố của đời người: thế đã là thiên đường đối với nhiều người rồi.
    Hai hôm nay đều ăn phở buổi sáng. Công nhận là một bát phở đủ năng lượng đến tận trưa mà không hề mệt mỏi.
    Mai không phải đi học. Ở nhà làm cơm nước dọn dẹp cho mum một ngày nào. Con em họ học xong rồi, quả này chắc phải về nhà thường xuyên. Một ngày ở nhà chỉ dọn dẹp, 3 bữa với giặt giũ nữa là mệt nhoài, chẳng làm được việc gì.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cơm nguội tối qua, bỏ tủ lạnh, tối nay cho vào lò quay, vẫn ngon. Mâm cơm có 4 món: một đĩa rau muống xào vắt chanh, một bát lạc rang mắm, một tô canh rau muống và bát cơm
    Tháng sau phải đóng tiền cho đợt học mới rồi. Nghĩ đến tiền một cái sặc cơm luôn.
    Bao giờ ăn rau với lạc ba bữa một ngày trong một tháng mà không thèm thịt thì lúc đấy thành chính quả
    Cuối tháng Bà Rịa à, không thích, chán đi công tác rồi, chỉ muốn quanh quẩn ở nhà.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay lười tại trời nắng to, không đi mua rau. Lại cho cơm nguội trong tủ lạnh vào lò, lại lạc rang mắm ăn với cơm.
    Chắc mum chẳng thể nào tưởng tượng được tôi ăn uống thế này. Tháng này cũng vẫn đưa tiền cho mum như tháng trước, đều đặn, tỉnh bơ và lại còn nhe nhởn.
    Buổi họp tuần vừa rồi là giọt nước tràn ly làm tôi thêm quyết tâm nung nấu dự định mới. Mum chắc sẽ buồn vì dẫu sao cũng 10 năm rồi, mum được tiếng là có con gái làm nhà nước, chỗ này chỗ nọ nghe đều oai như cóc.
    Mum không biết làm nhà nước thì tối phải về ăn cơm của bố mẹ, ngủ nhà của bố mẹ, rồi nhanh chóng cố kiếm một ông chồng để ở nhà chồng, sống lẹm vào tiền lương của chồng. Thế mới bình thường được như người khác, vẫn xe đẹp, quần áo đẹp, vài trăm lẻ trong túi....như ai.
    Quyết tâm thì có thừa, nhưng can đảm thì hơi thiếu. Bồ thì cũng chỉ động viên. May có thằng em trai ủng hộ. Những lúc thế này buộc phải thừa nhận một sự thực chẳng thích chút nào: đôi lúc vẫn thèm được dựa dẫm.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ ở nhà, dọn dẹp tưng bừng. Lau chùi cái lò vi sóng, tủ lạnh cho bóng loáng lên, lau nhà, giặt giũ, quét sân.... Xong xuôi thì bát phở từ sáng hết veo.
    Có quả bưởi gọt rồi nhưng không dám ăn, sợ cồn ruột, vừa cắm nồi đỗ đen, ninh nấu chè. Tối có vỏ bưởi gội đầu rồi, lâu lắm mới có dịp.
    Không nhớ bồ lắm. Hắn bận, có nhớ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Vậy nên cái cảm xúc có tên là nhớ nhung ấy cũng nhanh chóng bị dẹp sang một góc. Có bồ thì vui, không có thì cũng không buồn, lại cặm cụi với một đống việc. Tình yêu ở tuổi này không cuồng nhiệt và ngơ ngẩn như cái tuổi 20, 21. Nhiều lúc thấy thế cũng chán, cần phải có thêm lửa mới được.
    Làm gì để có thêm tiền tiêu, làm gì để có thêm lửa cho tình yêu. Nhiều việc ra phết. Toàn việc khó
  8. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, không thấy nhớ bồ thì fải xem lại xem có fải tình yêu của chị quá nhạt nhẽo không ? Hoặc có fải chị chán .. bồ và yêu người khác rồi không. Tuổi tác thì liên quan gì ? Người già 80 tuổi vẫn yêu nhau điên cuồng đấy thôi.
    Phải xem lại chính mình trước khi đổ lỗi có bất cứ lý do gì đã chị nhé.
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Thằng ku em chê: ngày trước hồi chị làm ngoài nhanh nhẹn bao nhiêu thì bây giờ lại ù lì bấy nhiêu. Bằng chứng rõ nhất là bảo ra ngoài thì lại run sợ.
    Thỉnh thoảng ku cậu có những câu nhận xét giật cả mình.
    Ok, tớ sẽ thay đổi. Thay đổi để phát triển.
    Chiều qua bắt đầu có cuộc tiếp xúc đầu tiên. Kết quả là thấy tiếng Trung tệ quá, học mãi không lên trình.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Haha, lâu rồi không ngó nghiêng lung tung, cũng tuyệt giao vụ chát chít nên không update tình hình.
    Thảo nào mà tôi được hân hạnh.
    Lại một victim nữa à.
    Chẹp.
    Mà thôi, ăn còn không xong, làm chi mà có sức hóng hớt chuyện thiên hạ.

Chia sẻ trang này