1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, game à. Tôi chỉ khoái cờ tướng. Cờ vua nhìn quân cờ điệu đàng, phát ghét.
    Chuẩn bị có mấy game mới sắp ra lò đấy.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cờ tướng....năm lớp 1, tôi có thể đánh bại 1 cơ số kỳ thủ vẫn hay đánh cờ hàng ngày. Có đáng tin ko nhỉ
    Chắn, năm lớp 1, tôi có thể đánh ngon lành với mấy ông suốt ngày bài bạc. Có đáng tin ko nhỉ
    Có cái này thì đáng tin, tôi giống 1 người TQ điển hình ở chỗ: ngủ quên trên chiến thắng, và tự mãn...
  3. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko thấy Vịt pốt bài, chắc bận cơm áo gạo tiền quá.
    Rất thích cách viết của bạn nên cố duy trì topic nhé
    Được thich_an_kem_lam sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 29/09/2009
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang ở những ngày tháng quan trọng Nhe răng cho bớt sợ.
    Vừa đi siêu thị hết hơn 300. Bồ gọi điện bảo em đừng mua chảo trong siêu thị, để anh mua ở ngoài cho. Hắn định mua chảo tráng men đá. Đắt lắm. Anh để dành tiền đó mua sữa cho em còn hơn
    Mắt mũi sưng vù vì bị con gì đốt. Thế này làm cũng mất năng suất mà ăn cũng mất năng suất.
    Hôm nay mặc quần lụa đen, áo tàu giễu phố. Cái xe số phải thay ắc qui, đưa thằng ku em sửa rồi. Ngồi trên cái xe ga vẫn sướng hơn thật vì không phải dùng chân đạp số, nhàn tênh.
    Hôm nay thứ 7, ăn tươi một tí. Ra làm nồi sườn kho. Tí nữa món canh cá đã có bồ đảm nhiệm. Tôi lười, bảo là em không biết nấu canh cá với rau cải, anh làm mẫu cho em đi. Thế là hắn nhanh nhẹn vui vẻ "để đấy anh nấu cho em".
    Ôi, tình yêu của tôi. Càng già càng dễ bị lừa.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngoại hình:
    Là cái chuyện nghe qua tưởng đơn giản vì chỉ cần chăm chút một tí là tạm ổn. Thế mà không như vậy.
    Ngày trước mặc cái gì cũng dễ, cũng thấy đẹp. Quần bò cỡ 27, vừa khin, chả bao giờ phải cắt gấu hay dẹp chỗ này, thêm chỗ kia. Áo thì cứ ra hàng chọn cỡ M là vừa tất. Vòng II 58, vòng III 90.
    Giờ thì kinh hãi, quần áo treo ở ngoài hàng thì đẹp mà treo vào người thì ôi thôi. Quần bò cỡ 28 thì rộng, 29 thì chật. Vòng II giờ 76. Thực ra thì cũng là develop cân đối nhưng cân đối theo kiểu chiều dài và chiều rộng thừa dần đều.
    Bồ chê quần áo mặc ở nhà sao toàn màu đen, tối sầm tối sì. Của đáng tội tôi cũng thich màu đen nhưng chủ yếu là che khuyết điểm. Giờ này mà đổi màu theo ý hắn thì có nghĩa là tốn vào đấy 2, 3 trăm nữa. Chẹp.
    Có nên mua thêm quần áo chỉ vì hắn chê không nhỉ?
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay thì ngập trong xa hoa. Ngủ thì khách sạn 3 sao, ăn thì 5 sao. Giờ chỉ thèm về ngủ ở cái phòng bé tí và ăn mỳ tôm.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 hắn rủ đi ăn phở, bảo đừng ăn, về đây tớ làm bánh mỳ cho cậu.
    Bánh mỳ, patê, trứng, rau sống, cà chua, tương ớt, sữa tươi. Bữa sáng cuối tuần thịnh soạn. Thấy hắn ăn uống hả hê.
    Sáng CN hai đứa rủ nhau ra phố ăn phở từ sớm tinh mơ rồi ngồi cà phê ngắm phố. Hắn lại thốt lên buổi sáng chủ nhật thanh bình em nhỉ.
    Vâng (Nếu không có tiền ăn sáng thì thanh bình kiểu gì anh yêu? )
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    5.12
    Tháng 10, 11 đã qua, dự định đã thành hiện thực. Tháng 12 này sẽ căng thẳng tột cùng. Làm được đã khó, giữ được còn khó gấp trăm lần.
    Những tháng cuối năm 09, "cơm áo gạo tiền" đã mang hình hài khác.
    Đường còn dài, còn nhiều điều chưa thể tính trước, nhưng có một điều tôi thấy thực sự thấm thía, đó là "thất bại và khó khăn khi đã vượt qua thì chúng lại trở nên vô cùng có ích".
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ối giời ôi, tình yêu đẹp một thuở của tớ đã trở lại rồi nè.
    Cưới chưa em?
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    cầu mong mình sẽ yên ổn với công việc và con đường mình đã chọn

Chia sẻ trang này