1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI VIẾT RIÊNG CHO CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoai_kia_co_nang, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TÔI VIẾT RIÊNG CHO CUỘC SỐNG CỦA TÔI

    Mình phải khác. Không thể để tình trạng này được.

    Có thể tạm hài lòng rằng mình đang có một công việc, mình vẫn đi học văn bằng 2, mình vẫn đi dạy thêm, mình vẫn đi Cà fê vào tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng thực sự cuộc sống của mình đã có ý nghĩa chưa?

    Lên cơ quan thì hay ngồi làm việc riêng, đi học hay bỏ học, đi dạy thì qua loa chỉ để kiếm tiền....

    Thời gian trôi đi và ngày nối ngày. Về đến nhà chỉ có cảm giác mệt mỏi. Đôi khi buồn chán. Tưởng là mình vô cảm rồi cơ. Nhưng không phải đâu, vết thương vừa khâu, đang lên da non. Chỉ cần một chút gì liên hệ với quá khứ là buồn ngay ấy mà. Chẳng qua là mình đau khổ quá nhiều nên vượt qua cái ngưỡng ấy người ta hết mất cảm giác. Hoặc chẳng qua mình không muốn nó ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

    Nhưng nhiều khi cũng thấy chạnh lòng khi đọc, xem, hoặc nghĩ đến những tình cảm thương yêu mà người ta dành cho nhau. Còn mình không còn ham muốn nữa, hoặc thời điểm hiện tại mình không muốn.

    Hôm nay tự dưng ngồi nghĩ, qua sóng gió rồi, sao mình không đặt mục tiêu cho những năm tiếp theo mình sẽ làm gì nhỉ? Nếu mình cứ sống thế này. Đi làm, đi học, đi dạy, cuộc sống rồi sẽ đưa mình đến đâu nhỉ?

    Phải phấn đấu lên một vị trí cao hơn hiện tại. Tránh xa những trò vô bổ và cám dỗ tầm thường.

    Để khác, trước tiên ngày mai đến cơ quan không được online. Trừ buổi trưa cho phép online 30 phút. Nhớ ăn uống và nghỉ trưa điều độ. Buổi chiều trước khi về cho phép online 30 phút nữa. bắt đầu từ ngày mai đi vào nguyên tắc cái chuyện online đã. Không muốn sao nhãng công việc rồi lại tỏ ra chán nản. Khi công việc tốt hơn mọi thứ sẽ tốt. Thời gian làm việc ở đây chính là thời gian mình cần phải học hỏi nhiều.

    Thế nhé, từ mai, tự mình quản lý mình đi. Mệt quá.
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi, cuộc sống này là một con tàu cao tốc ko được định hướng...chỉ cần cố gắng lèo lái nó theo các của riêng ta thì tất cũng sẽ ổn thôi!
    Đã gọi là sống thì phải ào ạt, phải sôi nổi, sống để thấy mình không fải là những bản sao tầm thừơng của ai đó giữa dòng đời cuồn cuộn kia...Quy tắc?? cũng được thôi, nhưng người ta chỉ áp dụng những quy tắc để tạo ra trật tự, chứ chẵng ai lay quy tắc mà ép buộc, gò bó con người....hãy suy nghĩ!! Thay đỗi?? cũng được thôi, nhưng người ta thay đổi là để thấy mình mới mẻ hơn, đặc sắc hơn chứ chẵng phải thay đổi để rồi tự cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, thật vô sắc giữa dòng người chật chội đến mức muốn ra đi như thế này...hãy suy nghĩ nhé!
    Thôi, mệt thì mệt nhưng cũng fải yêu mình , yêu cuộc sống hơn, chỉ cần ngẫng cao đầu cười một tràng thật khoẻ, thật to...rồi cũng nhận ra mọi chuyện mới đơn giản làm sao.. Hãy sống cho hết mình, sống thật vui vẻ và toại nguyện, ta nhe'' !
        Life is a roller coaster...baby....just try to drive it  by ur way....not so fast and not  too slow!!!

Chia sẻ trang này