1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết...

    - Bà ơi sao bông hoa nhài nó lại thơm thế?
    - Vì nó có phấn cháu ạ!
    3 tuổi tôi chả biết gì về điện. phấn hoa nhài tôi lại lẫn lộn với phấn viết bảng, cầm cục phấn tôi cho nên mũi hít lấy hít để mà chả thấy mùi thơm của hoa nhài đâu, rồi tôi nhét hẳn nó vào lỗ mũi, sâu đến lỗi nó kẹt hẳn trong đấy Bà fải cõng tôi đi vào bệnh viện Nhi cách nhà 2 cây số...để nhờ bác sỹ người ta gắp ra!

    Bà tôi ăn trầu..nên mỗi miếng cơm bà nhá cho tô ăn đều hơi hồng hồng! Tởm cực ý, nhưng mà hồi ấy trẻ con tôi biết gì đâu vẫn ăn ngon lành, đến nỗi lúc mẹ tôi thay bà nhá cơm, tôi nhất quyết ko ăn vì miếng cơm mẹ nhá ko giống miếng cơm hồng hồng bà nhá cho...hehe^ mà đến lớp 1 rồi tôi vẫn ăn cơm nhá đấy! Ngố thật

    Tiểu học tôi học ở trường làng, hồi đấy cô giáo còn bận đi kiếm tiền ở ngoài nên bọn học sinh trường làng như tôi ngu lắm...đến cuối năm lớp 2 tôi vẫn chưa biết đọc, chưa biết làm toán ( chả bù cho nhóc cháu tôi bây giờ 3 tuổi nó đã biết bấm điện thoại gọi cho bố nó về ăn cơm rồi) Thế là cái quyết định cho lưu ban được gửi về gia đình! Bà dắt tôi nên trường xin mãi cô giáo mới cho khỏi lưu ban nếu trong mùa hè năm đấy đọc được báo và đếm được từ 1 đến 10 ko lẫn lộn...hì tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè ác mộng đấy! Tôi phải ở nhà bà kèm như kèm kem tập viết và làm toán trong khi bon trẻ con hàng xóm chạy nhảy tung tăng! May mà cuối cùng vẫn được lên lớp mặc dù lúc tôi vẫn đếm "123546798 mười ạ!" Hehe^ mình thật là ngu!

    Học đến năm 2 đại học tôi quyết định bỏ ko học hành gì nữa để đi làm...mà hồi đấy là đi làm bán đĩa CDRom mới dại dột chứ! Bố mẹ nói tôi nhất quyết không thèm nghe...bỏ là bỏ! Mà tôi còn là sinh viên 2 trường đại học lận, nhiều người ước như tôi ko được...cuối cùng bà tôi ra quyết định cho phép nghỉ học 1 trường để đi bán đĩa! Tôi nghe lời bà...chứ nếu ko bây giờ chắc sẽ mặc cảm lắm vì trình độ học vấn của bản thân!

    Tôi sống với bà nội từ khi tôi 1 tuổi vì bố mẹ tôi phải công tác ở xa, tuổi thơ tôi là những miếng cơm hồ hồng bà nhá cho, là hơi ấm của bà mỗi khi đi ngủ...Hôm nay bà tôi cao huyết áp, tôi lo lắm! Bà đã hơn 80 tuổi rồi...
    --------------
    Viết lách lung tung trở thành 1 thói quen mới của mình mất rồi, hì khi mình viết về 1 kỷ niệm nào đó thì có nghĩa là mình được sống lại thêm 1 lần...tôi chỉ mong sống đến 60 tuổi, nhưng mà mỗi ngày viết 30 phút thế này thì tuổi thọ của tôi chắc sẽ là 60 nhân 2, có đúng ko nhỉ
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vợ tôi nấu cho tôi ăn 1 nồi lẩu gà...vợ tôi nhìn nhầm lọ nước rửa bát với lọ dầu ăn, thế là vợ tôi nêm vào nồi lẩu 1 tý nước rửa bát...1 tiết hét kinh hoàng từ bếp vọng ra, tôi hối hả chạy vào: nhìn cái mặt vợ tôi ko thể nào nhìn được cười! như kiểu vừa...nỡ tay giết người xong ý! Thế là...tôi lại phải dỗ dành "Em ko đoảng đâu, anh nói thật đấy nhầm lọ dầu ăn với lọ nước rửa bát là chuyện...bình thường!" - Vợ tôi càng ức chế, múc ra 1 tý bắt tôi nếm thử xem có còn ăn được ko? Tôi cũng định nếm thật, thế là hai chị em ôm bụng cười...bữa trưa hôm đấy diễn ra ở 1 quán ăn bên ngoài, câu chuyện xoay quanh vấn đề "thuê người giúp việc có cần trẻ quá ko!"
    - Thuê 1 em gội đầu về làm osin đi, để lúc nào chồng đau đầu đỡ phải chạy ra ngoài!
    - Uh rồi tối ngủ với nó luôn!
    - Thế nhỡ nó có bầu nó bắt chồng bỏ vợ cưới nó thì sao
    - Nhảm nhí!
    - Hay thuê1 anh to cao lực lưỡng để còn làm bảo vệ luôn chị nhỉ
    - Ờ hay đấy! Chồng sau này chắc hay đi công tác ko?
    Vợ tôi chỉ biết rán đậu, nên món đậu đối với tôi...nó phải là ngon nhất !
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân nhất của tôi đã ra đi...Nó đã lấy chồng vào ngày hôm qua, trông nó thật lộng lẫy trong bộ váy cưới màu hồng!
    ---------------------------
    L ơi!
    Mày biết tao thích màu hồng nên mày mặc váy cưới hồng có phải không L? Thằng chồng mày, tao soi nó từ lúc tao bước chân vào tiệc cưới đến lúc tao ra về! Nó quá già và xấu so với mày L ạ! Răng nó đã vổ rồi lại còn đen vì hút thuốc nhiều nữa, nó lùn hơn mày và hơn nữa cái áo trắng trong bộ vesc của nó ko được trắng lắm, màu gần với màu cháo lòng! ...3 tháng trước tao gặp mày, mày vẫn còn chưa có người yêu, tao cứ nghĩ 3 năm nữa mày mới có người yêu rồi 10 năm nữa mày mới cưới cơ đây! Cảm giác nghẹn ngào vì mày bỏ tao đi lấy 1 thằng lạ hoắc đến bây giờ vẫn còn trong tao đấy L ạ! Lời chúc hạnh phúc của tao khác của mọi người đấy, vì tao chỉ thực sự hạnh phúc khi mày có hạnh phúc thôi mày có biết ko?! Sau này tao đẻ con gái mày đẻ con trai chúng mình làm thông gia L nhé
    Có chuyện này mày chắc ko còn nhớ nữa đâu nhỉ? Hồi xưa ý, cái hồi học lớp 11, lúc mày gấp cho tao cái áo mưa gọn lắm? trong lớp học lúc đấy chỉ có 2 đứa tao đã muốn ôm mày vào lòng! Ah tao còn nợ mày nhiều tiền lắm phải không! Sao tao cứ vô tâm vay tiền ăn sáng của mày đi chơi điện tử nhỉ?mà sao mày cứ cho tao vay, những thằng quỉ sứ khác vay tiền mày đều bị mày chửi cho cơ mà! Thế nên tao mới cho là mày yêu tao...
    Tao dốt môn tiếng Anh giỏi môn toán mày thì ngược lại, vì thế trong giờ kiềm tra toán, tờ giấy than nó nằm dưới bài tao, còn trong giờ kiểm tra Anh thì nó nằm dưới bài mày...phương pháp hỗ trợ nhau học tập của chúng ta thật là hoàn hảo nhỉ, mày có biết lão dạy Hóa sau khi bắt quả tang tao đang vừa làm bài vừa sao bài cho bạn chép bằng giấy than đã nói gì với cô chủ nhiệm ko? "Học sinh lớp cô có 1 hành động thật là biến thái!" Hehe^ mắc cười ko mày! Mà kể cũng lạ,cấp 1 tao chưa biết thế nào là xinh xấu thì ko nói làm gì, cấp 2 mày xinh thứ 2 ở lớp, cấp 3 mày xinh nhất lớp mà sao tao lại ko yêu mày nhỉ...Hôm bế giảng năm lớp 12 sao mày cắn vào ngón tay tao đau thể hả mày, chảy cả máu, may mà ko thành sẹo, nhưng mày biết ko vết sẹo nó mọc vào tim tao rồi!
    Rồi mày trượt đại học, mày mở cửa hàng cho thuê đĩa phim , cứ mỗi lần tao đến là y rằng tao thuê về cả xấp và ko bao giờ tao trả, vì tao muốn mày gọi điện đòi tao chỉ 1 lần thôi mà mày chả bao gọi cả, sao đối với những thằng khác mày dữ dằn thế, mà đối với tao mày lại cứ thế, không hẳn là hiền, mà tao cũng ko giải thích được! Thế nên tao mới cho là mày yêu tao
    Cái ngày tao ra mắt người yêu tao với lũ bạn quỉ sứ, mày đã cư sử thật là buồn cười, đầu tiên mày gọi bia HN tao đã thấy lạ rồi vì mày có bao giờ uống bia đâu, sau khi quán ăn nó mang bia HN ra mày lại đòi đổi bia heniken! Mày uống được tý bọt bia đã say rồi, thế nên bọn nó ai cũng cho là mày yêu tao
    Sinh nhật mọi năm của tao mày đều tặng tao 1 mớ rau, có bông hoa hướng dương to đùng, nhưng năm nay mày ko thèm đến chỉ nhắn tin chúc mừng làm tao giận lắm, mẹ tao còn nhắc "năm nay tao ko thấy cái L đến tặng mày hoa hướng dương nữa nhỉ!" - Tao thật vô tâm, tao cứ nghĩ mày bận, hóa ra mày ko đến với tao vì mày chuẩn bị lấy chồng...
    Vui thật mà cũng buồn thật, nghẹn ngào! Dù sao ngày mai sẽ là 1 ngày mới, rồi tao sẽ quen với cái sự thật là mày, con bạn đã chơi đủ với tao 18 năm đã lấy chồng!
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic... chuyện tình của bạn thật đáng yêu.... mong cho nó mãi mãi vậy, để còn đưọc tiếp tục nghe bạn kể tớ ngưỡng mộ chị bạn lắm
  5. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ông bác chuyển nghề sang viết lách hơi bị được đó!!!
    Kính bác vại bia
  6. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vv
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ctrlZ ơi! Chị có thể gửi tặng em cái tranh này ko (tranh sơn dầu ế) - để em treo, nhá nhá!
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Noel này, tôi thay việc ngồi trong quán nào đó bằng việc tham gia vào 1 hội tình nguyện tổ chức noel cho các trẻ em mồ côi, và trẻ em nhiểm chất độc màu da cam! Công việc tình nguyện trong ngày noel bắt đầu từ 6h30 sáng đến 11h tại làng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam và từ 7h tối đến 11h đêm tại trường trẻ em mồ côi...tôi bị cảm cúm, rất mệt nhưng may sao mọi việc đã thành công tốt đẹp, xin cảm ơn những tấm lòng vàng, những tình thần tình nguyện đã mang đến cho các trẻ em thiếu may mắn 1 mùa giáng sinh ấm áp, an lành!
    Cảm ơn Dương còi, Hiền Nhíp....2 bạn gái rất xinh tươi, đặc biệt là Dương đã xắp xếp chu đáo mọi việc, chắc bạn mệt lắm...chúng ta chia tay nhau trong đêm mà tớ chưa kịp chúc ấy giáng sinh vui vẻ! còn Hiền Nhíp, ấy hơi đen nhưng mà có chiều cao và thân hình rất chuẩn, rất xinh...được cộng tác với 1 người xinh như ấy là động lực lớn giúp tớ làm tốt công việc của mình, cũng chưa kịp hỏi tại sao ấy lại là Nhíp, cái nickname rất cute...hy vọng còn được gặp lại 2 bạn và đội tình nguyện sáng tạo việt!
    Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên những khuôn mặt méo mó của các em nhiễm chất độc màu da cam là cái tôi sẽ ko bao giờ quên...nếu chỉ cần ký tên mà mang lại được công bằng cho các em thì tôi nguyện ký 1 vạn chữ!
    Trong lần ******** nguyện này! Tôi may mắn nhận được 1 món quà là 1 bức tranh vẽ bằng bút trì sáp nguệt ngoạc trên đó ghi "em tặng anh Tuấn Anh" của 1 em có bàn tay ko lành lặn, chắc hẳn em đã vất vả lắm để vẽ bức tranh đó, anh sẽ trân trọng nó, giữ nó, kheo nó mỗi khi anh có dịp Mà em này còn bị bênh quên nữa : 10 phút trước em còn hỏi tôi anh tên là gì quê ở đâu, sau đó em giới thiệu tên là Tú và quê em ở Hải Dương có bánh đậu xanh đặc sản ngon lắm, thì 10 phút sau em lại repeat lại ngay điều đó, khiến tôi cứ buồn cười! Em ơi, em nhớ được quê em là Hải Dương, nhớ được quê em có bánh đậu xanh...liệu em có thể nhớ thêm 1 điều nữa là...anh Tuấn Anh ko em? Anh rất hy vọng lần sau gặp em sẽ được nghe câu "A! anh Tuấn Anh" từ em- Xin lỗi vì anh là nổi gai ốc vì sợ, khi lần đầu tiên em xà vào ôm chặt lấy anh!
    Ôi sắp lấy vợ rồi, chắc đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình tham gia được vào 1 công việc xã hội như vậy...
    Chúc các bạn box tâm sự, giáng sinh an lành!
    Chúc Hiền nhíp và Dương ngủ ngon, rất quí các bạn đấy! Tớ cũng ngủ đây, mệt quá
    Xin lỗi chị yêu, GS năm nay em ko ở bên chị, em rất nhớ....mai gặp nhé!
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi có mấy đứa bạn quen thân từ hồi đại học...chúng nó ko fải người HN, nhưng ra trường vẫn cố bám trụ với cái phòng trọ bé tý nóng nực trong mùa hè, lạnh lẽo gió lùa trong mùa đông! Công việc thì không ổn định, nhiều thằng nhảy liên tục hết cty tư nhân này đến cty tư nhân khác cuối cùng sau mấy năm vẫn chả ra đâu vào đâu. Có 1 vài thằng góp vốn mở cty riêng để kinh doanh...cuối cùng "tiền mất, tật mang" - bạn bè trước đó coi nhau như anh em, giờ nhìn nhau như kẻ thù!
    Hôm nay, một số thằng bạn "nhà quê" gọi điện rủ đi ăn tất niên...uh thì đi gặp gỡ chúng mày để ôn lại những chiến tích fá trường fá lớp của anh em mình hồi xưa cũng được, với cả tao cũng nhớ chúng mày! Nhưng thật đáng buồn, sao mà thằng *** nào cũng "ôm nghèo, kể khổ" làm tao lão hết cả lòng...chén rượu uống vào cứ đắng ngoen ngoét!
    - Lạc quan nên các bạn ạ...dù sao các bạn cũng đang kiếm được tiền triệu/tháng, nâng ly nào
    - Lương tao có 900K thôi mày
    - ...
    - Lương tao chỉ được 700K thôi
    - Uh thì, 700K nó là 7/10 triệu...cũng là tiền triệu cả...nâng ly vì sức khỏe sinh sản vị thành niên nào chúng mày
    Thôi, tao chán chúng mày lắm, chả dám khuyên chúng mày điều gì, năm mới...hy vọng chúng mày sẽ khá hơn! Tao thực sự mừng nếu có thằng nào phất lên, hoặc có thằng nào...từ bỏ cái mảnh đất HN tin hin này mà về quê, ít ra còn được gần gia đình!
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    http://vtc-itcare.com/baogia/lnmxv.wma

Chia sẻ trang này