1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vô cảm với chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nochongchat, 19/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nochongchat

    nochongchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô cảm với chồng

    Chào các bạn!

    Tôi năm nay 35 tuổi, tôi lấy chồng cách đây gần 9 năm, có một bé gái 6 tuổi. Chuyện gia đình tôi là thế này:

    Ngày xưa, từ nhỏ tôi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ mình. Nhưng rồi lớn lên tôi không thực hiện được mơ ước đó, vì thế tôi rất có cảm tình với những người làm ngành y. Khi bước vào tuổi yêu đương, tôi mong sao mình yêu được một bác sỹ như ước mơ thời thơ bé, nhưng môi trường sống đã không tạo điều kiện cho tôi tiếp cận được với người mà tôi hằng mong.

    Từ đó, tôi chỉ xây dựng cho mình một hình tượng về người bác sĩ để yêu. Thời gian học 5 năm, tôi cũng từng nhận lời đi uống cà phê, chuyện trò và kết thân như là người yêu với vài người tôi có cảm tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó tôi chưa yêu thực sự, chưa vì họ thực sự. Chính vì thế mà tôi chia tay với họ cũng khá dễ dàng.

    Ra trường, tôi được nhận vào làm việc tại một cơ quan. Một thời gian, có nhiều người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi chưa thực sự yêu ai. Một hôm tôi tham dự báo cáo của một anh lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, sau đó tôi tìm hiểu anh qua một người bạn gái, từ đó tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ấy, nhưng rất sợ anh ấy biết rồi coi thường (vì là con gái mà).

    Nhưng anh ấy thì vẫn dửng dưng không để ý gì đến tôi cả, tôi chỉ biết cất giấu tình cảm của mình vào lòng rồi quyết định tìm cho mình một tấm chồng để yên bề gia thất theo áp lực của gia đình, bà con xóm giềng. Trong những người đến với tôi, tôi chọn anh, chồng của tôi bây giờ. Anh ấy rất tốt bụng, thật thà, thương yêu tôi hết lòng.

    Tôi nghĩ rằng sống với anh một thời gian tôi sẽ yêu thương, nhưng mọi cố gắng của tôi đều không thể cải thiện được tình cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi dửng dưng và lạnh lùng với anh, tôi chỉ lấy công việc và đi đây đó làm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi lần về đến nhà là lòng tôi vô cùng trống trải, tôi cảm thấy rất cô đơn mặc dù chồng tôi lúc nào cũng săn sóc ân cần.

    Tôi khao khát được yêu một người, được thương được nhớ một người, hy sinh vì người mà tôi yêu. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm điều đó.

    Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa bao giờ có giây phút hạnh phúc thực sự. Tôi cũng không hiểu nhiều về ******** cho lắm, nhưng thực sự sống với chồng bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ muốn "quan hệ" với anh ấy, mỗi lần "quan hệ" chỉ là bổn phận và chỉ thương anh ấy nên tôi cố gắng thôi. Thậm chí mỗi lần anh muốn "chuyện ấy" là tôi cáu gắt, tôi tỏ ra bực bội, đối xử với anh ấy rất tàn nhẫn.

    Thế mà anh ấy vẫn cứ yêu tôi. Vợ chồng tôi "quan hệ" với nhau rất thưa thớt, mỗi năm chỉ vài ba lần mà tôi cũng cảm thấy chán ngắt rồi. Tôi thấy thương cho anh ấy, tôi bảo anh ấy nên tìm cho mình một người bạn gái để tâm sự, chia sẻ, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí tôi bảo anh ấy nên lấy một người vợ nữa nhưng anh vẫn không chịu.

    Bây giờ, lương tâm tôi rất cắn rứt, vì tôi không đem lại hạnh phúc cho anh ấy trong quan hệ vợ chồng. Với lại tôi không có tình cảm với anh. Rồi đứa con gái tội nghiệp của tôi đang sống trong một gia đình bất hạnh. Anh ấy muốn sinh thêm một đứa con nữa, nhưng tôi không đồng ý, tôi nói với anh rằng "chúng ta đã sinh ra một đứa con mà không đem lại hạnh phúc cho nó rồi còn muốn thêm một đứa không hạnh phúc nữa sao?".

    Anh ấy im lặng không nói gì nữa, tôi biết trong thâm tâm anh ấy luôn muốn có một đứa con trai nữa. Tôi muốn ly dị để anh ấy có cơ hội lấy một người vợ đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng anh không chịu. Anh nói là yêu tôi nhất, không có người đàn ông nào yêu thương tôi như anh ấy. Anh đã khóc nhiều lần và xin tôi đừng bỏ anh, anh sống không thể thiếu tôi.

    Tôi không hiểu sao anh ấy chịu đựng như vậy. Tôi cũng có đọc một số bài về quan hệ vợ chồng, nhiều gia đình ly hôn cũng vì chuyện không thỏa mãn, nhưng tại sao chồng tôi lại phải chịu đựng như vậy được? Tôi có nên chia tay với anh ấy không khi tôi không yêu anh và cũng không hy sinh vì anh ấy, không đem lại hạnh phúc cho anh ấy? Nếu sống trong gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc thì liệu con gái của tôi có nên người không?

    Xin các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất! Cám ơn nhiều!

    Diệp

    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net
  2. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chị sai rồi.. Chị đã quá tàn nhẫn với chồng, đặc biệt với con chị. Chị nói là nó ko được hạnh phúc với cái giọng lạnh băng.. Chị ÁC quá!
    Em mà là chồng chị em đã chia tay chị từ lâu rồi.
    Được minhmetal sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 19/06/2007
  3. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chị đúng là 1 người đàn bà lạnh lùng thật, em đọc bài của chị ko biết nên phải nói với chị thế náo, chị đã chấp nhận lấy ng ta, thì chi cũng nên cho chị 1 cơ hội để yêu chồng chị. Và vì giờ chị còn có con rồi, chị hãy nghĩ đến con chị, nó vô tội. Với lý do của chị thì ko bao giờ chồng chị bỏ chị, mà chồng chị lại là 1 ng yêu chị nhiều như thế. Đấy là 1 hạnh phúc rất lớn mà chị ko biết nắm giữ. Chồng chị như chị miêu tả thì đúng là 1 ng chồng tuyệt vơi, anh ý có thể chịu đựng chị cho đến ngày hôm nay quả là giỏi. Ly hôn là quá tàn nhẫn đối với anh y, anh ý chẳng có lỗi gì cả, chị đẫ co gắng sống từng đấy năm thi hay sống tiếp. Chuyện sinhhoạt vợ chồng chi hãy tìm hiểu nhiều hơn nữa, sẽ làm cho chị hứng thú với chuyện đấy, hoặc anh chị đi đâu xa vài ngày, để thay đổi không khí. Em nghĩ khi chị co hứng thú 1 chút về chuyện chăn gối, chị sẽ thấy yêu chồng hơn. Em thật lòng chúc anh chị và bé hạnh phúc.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    bài này trên http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/06/3B9F70BC/
    ko biết cái chị tên Diệp ấy suy nghĩ lại chưa nhỉ. Nói thật em đọc bài này của chị lâu rùi, em có cảm giác ghê tởm với cái suy nghĩ 35 tuổi của chị.
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Diệp
    CB đã dừng chân khá lâu và đọc đi đọc lại những tâm sự của Chị ...có lẽ CB sẽ đứng trong tâm trạng của chĩ để suy nghĩ và phân tích ..CB sẽ không có ý bôi bác , chê khen , tốt hay xấu ..chỉ mong rằng hãy đọc những gì CB viết ra với một tình cảm chân thành ....
    CB đã hiểu trong cuộc sống muôn màu này cái ta cho là hạnh phúc với người này lại là bất hạnh của người khác ..chúng ta như những con quay lăn tròn cùng số phận mà không biết khi nào sẽ dừng lại ...phải thế hay không ? CB rất biết Diệp đã phải trăn trở thế nào ? đã phải rối lòng và tự nói với lòng ra sao khi đưa vấn đề của bạn lên mạng . Cứ cho mạng là ảo ..nhưng những dòng chử là thật ..D sẽ nhận được sự ủng hộ ..hay sự khinh ghét ...đó là tất cả của một xã hội thu nhỏ . Vậy hãy bình tĩnh D nhé !
    Trở lại với vấn đề của D - Mình đóan D đã dằn vặt rất nhiều ...và D đã chọn một con đường sai lầm trong hôn nhân - D đã ngỡ TY sẽ đến sau hôn nhân như các cụ ngày xưa mà không biết tác hại của Nó - Hôn nhân như một ngôi nhà ...ở đó người trong muốn bước ra ..người ngòai tò mò muốn bước vào ...đó là một thế giới và thể hiện cả một nghệ thuật sống ...D ạ ! mình nói rất chân tình khi TY không có ..thì cái gọi là ngôi nhà chung trở thành gông cùm....D đã sai ..đã quá sai khi chấp nhận lấy chồng .mà không có TY ,.nhưng cái sai của D đã đẩy tới những bi kịch ..D ơi ! D có thấu hiểu bi kịch của :
    - Đứa con : Bé không có tội , bé cần một gia đình ..cần một mái nhà..cần vòng tay thương yêu ..nuôi dưỡng của cha và Mẹ ..có thể chúng ta sẽ không hài lòng với cuộc sống ...nhưng xin đừng ích kỷ với trẻ thơ ...Bé còn có một tâm hồn để nuôi dưỡng cần cái nôi tình thương và sự hy sinh của người Mẹ này .
    -Chồng D : ở một góc độ nào đó , người chồng D đã mô tả ..có thể nói đốt đuốc mà tìm ...sẽ rất khó đấy ...Anh ta có một tấm lòng cao thượng ..có một trái tim yêu ..và cái quan trọng anh ta đã biết dồn nén cất giữ tự ái ..vì cái chung . Không có người đàn ông nào không tự ái ..không có người nào có thể chịu đựng ..cuộc sống vợ chồng D đã kể ..có thể không ai có thể hình dung và không thể trách chồng D nếu anh ấy chọn biện pháp ngọai tình ..trước chỉ để giải quyết sinh lý và thể hiện bản chất đàn ông..Nhưng anh đã không làm điều đó ...Có phải vì ANh nhu nhược ? không đâu D ạ ! CB đóan Diệp , Anh ấy và CB đều là dân trí thức....ta vận dụng cái tri thức cái có học để ứng xử trong cuộc sống này vậy . Anh ấy đã cắn răng đấy vì D, vì con , vì cái tổ ấm mà 6 năm ít nhất cũng có vài lần khúc khìch tiếng cười ...vì đứa Bé - tài sản chung của hai người .
    D ạ ! CB muốn nói với D rằng trong thế hệ chúng ta ngày nay ..phụ nữ đã thóat ra rất nhiều những rào cản..và nếu hôn nhân không hạnh phúc duy trì làm gì ? chỉ làm tổn thương nhau...chúng ta là phụ nữ và chúng ta là những người trí thức nên những suy nghĩ của D ..không thể không đúng cho cái logic hiện tại ..Trả lời cho câu hạnh phúc là gì ? nếu D cho rằng hạnh phúc là biết hy sinh mình và tìm nụ cười bên những người thân , làm cho những người xung quanh ta hạnh phúc hơn thì D sẽ tìm ra đáp án ....D cứ hãy đừng nhìn xung quanh ...hãy đi làm về và nhìn 2 mái đầu của một đàn ông , một trẻ thơ đang chụm vào nhau thủ thỉ ..hãy nhìn tiếng cười nắc nẻ của Bé đang ngồi trên chiếc lưng vắt vẻo làm trâu ...hãy cất lại những xung đột và bằng lòng với vị trí người vợ ..hãy tìm cảm giác bình yên bên chiếc vai kia ..vì đó đã là một nữa của ta ....Sẽ rất khó khăn ..nhưng hãy quên đi những phù du xung quanh D ..
    Hãy nghĩ lại có bao giờ D nhìn thấy những người đàn ông hết sức ga lăng , lịch sự , uyên thâm và tài giỏi kia ...mặc chiếc quần đùi ...ngồi co tròn nơi phòng khách ..run đùi đọc báo..khi bạn phải cố gắng hòan tất việc nhà...có bao giờ D nhìn họ khi mới ngủ dậy ..cũng đầu bồi , tóc rối ...như ai ...hay D chỉ thấy họ bóng lóang trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu hàng hiệu , trong chiếc quần tây thẳng tắp , trong mùi dầu thơm thỏang thỏang ..chất đàn ông ....
    Tất cả là như nhau , tất cả chỉ cùng bản chất ..duy chỉ có trái tim trả lời yêu và không yêu ..trái tim được điều khiển và nuôi dưỡng bởi các mạch máu và hệ thân kinh TW ...vậy hãy để trái tim trở thành nhân tố...đừng để nó là yếu tố.....D còn cả một khỏang trời phía trước ...xin hãy suy nghĩ thật kỷ ..." bát nước đổ đi ...khó đong cho đầy miệng ..lời nói vội vàng...không thể lấy lại người ơi "..CB rất muốn kể D nghe về câu chuyện ngụ ngôn của HP , HP là gì ..từ đâu ra ...nhưng e rằng ..đã quá dài ...xin hãy nhìn lại HP đang ẩn hiện trong ta và nó là do ta quyết định ...dẫu sẽ khó khăn ..dẫu sẽ gai góc..song CB luôn tin không có điều gì là không thể ...
    Nụ cười của con thơ, ánh mắt ấm áp của chồng ...một bửa tồi hồn nhiên quây quần nghe con đọc sách ....xin hãy giữ nó làm hành trang và sẽ giúp D quyết định ..dù quyết định sẽ khó khăn biết bao...Là một phụ nữ đã thấm nhuần câu " Tam tòng , tứ đức " Là một người hiện đại sống trong giới văn minh tây âu ..mình vẫn luôn nói với D một câu ..phụ nữ VN luôn đẹp..đẹp vì sự hy sinh , sự chịu đựng của họ vậy ....
    Mấy lời tâm huyết gởi D ..trong buổi trưa này ...xin hãy suy nghĩ thật kỷ D nhé !
    Thân thương
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 20/06/2007
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Xin ủng hộ you. Ghhhhhhhhhhhhhhhhe!
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
  8. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngạn ngữ nước ngoài: Một con chim trong tay còn hơn hai con chim trong ... bụi (cây)
    (Nghiêm cấm quí vị đọc là trong ...quần thay vì trong bụi ).
    Nhưng thực ra chủ top thực hiện cái công tác vĩ đại là copy & paste, nên không biết là những người trả lời ở đây thì sẽ trả lời cho ai đây?
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chi ..Diep co ve la nguoi ...lang man
    Nhung that su toi ...so ..so rat so su lang man do cua chi. Chi ly tuong ve tinh yeu cua chi, nhung chi lai khong dam di tan cung cho ly tuong ay, cho tinh yeu ay toi ..buon cho chi .
    Chi da quyet dinh, chi da co mot nguoi chong tot, mot dua con...va chi van ..ao tuong ve tinh yei cua chi.Toi khong the hieu duoc chi.
    Ai do noi chi tan nhan ...khong sai. Chi tan nhan voi chong chi, mot nguoi chong tot, chi tan nhan voi con chi - hanh phuc ma bao nguoi dang ngay dem mong uoc, ..tat ca chi de thoa man su mo mong, su ao tuong...chi vi ban than chi .
    TOi hieu tinh cam cua chi, toi cung hieu rat kho khan de chi co the yeu mot nguoi ma ..Chi chua khi nao danh tinh cam cho nguoi ay. Chi da chon anh ay, do co the la sai lam cua chi nhung chi nen thay vi ..tiep tuc ao tuong hay mot lan ...thu yeu thuong: Hay mot lan nhin chong chi voi tam long rong mo, voi tinh " thuong". hay nhin con yeu cua minh ...that triu men ... hay mot lan thu yeu thuong gia dinh be bong do . Mong rang long chi ...se ...thay hanh phuc hon.

    " Hay bang long voi nhung gi minh co "
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là tâm sự thật tôi không tiếc...tiếc vì nó chỉ là một trò chơi mà bạn chỉ dùng copy và paste..thật sự tôi rất tiếc..tiếc vì thời gian đã bỏ ra ..tiếc về những ưu tư ..dằn vặt ...Tôi không có thời gian để có thể nói điều vô nghĩa ...nếu trong trường hợp này là sự thật ...Ít nhất tôi có được bài học..và biết đâu sự vô cảm ...sẽ bắt nguồn từ đây ...?
    Chủ topic ạ ..tôi không biết bạn là ai ..nhưng tôi mong bạn hãy nói rõ điều này ..Nếu bạn là Diệp ..nhân vật của câu chuyện...đã làm trái tim tôi biết run cảm..những cảm nhận, những dòng viết cho bạn xuất phát từ điều chân thật .
    Nếu bạn chỉ là một người kiếm 1 topic cho vui..thì bạn cần học lại ít nhất phép lịch sự khi đăng tải chuyện riêng của người khác mà không ghi nguồn cung cấp...Biết rằng mạng là một xã hội thu nhỏ ...trong đó tốt - xấu khó phân..nhưng nhân cách và cách thể hiện nói lên acc, của người đó.
    Thật sự tôi bị sốc khi đọc những gì của coffemix - và cũng là một bài học cho trái tim của chính mình - sự vô cảm ..sẽ làm cho con người ta khô khan và mất đi bản chất Người .....Tôi đã quá mất thời gian ...cho một công việc vô tâm của bạn -
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 20/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này