1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi vô sài gòn...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xntgx, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    oh đây là ý kiến hay
  2. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    quen được mấy người bạn mới, vui quá.
    hôm nay khá hơn mấy hôm trc, đã tìm ra được lối đi. bình tĩnh nghiên cứu xem nào
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đường đi nằm ngay trước mặt mình, quan trọng là mình xác định đi thế nào, bước chân trái hay chân phải ra trước, đi đường hẹp, đường tắc để đến đưọc nơi cần đến nhanh hay là đi đường lớn thênh thang nhưng có nhiều đèn đỏ, xe tải...và quan trọng là khi tắc đường thì có dám rẽ trái không, rẽ trái gặp công an thì có dám tông phát rồi bỏ chạy không, nói chung, đường đi thì có đầy, hay nói riêng là đầy đường
  4. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nữa tôi sẽ rời sg. kế hoạch qua trung quốc học tiếng, phiêu bạt kì hồ 1 năm, nghiên cứu tình hình để làm ăn.
    đi để mở rộng tầm nhìn. mình cũng thuộc loại giỏi đi . hẹn gặp lại sài gòn nhé
    cảm ơn các bạn rất nhiều
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  6. Cimigo

    Cimigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở Hà Nội vào Sài Gòn làm việc. Thích sống ở Hà Nội, nhất là mùa thu và mùa đông nhưng làm việc ở Sài Gòn lại tốt hơn.
  7. L0v3LyPr0

    L0v3LyPr0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    mình sắp vào thì lại có người đi
    kô biết có bao nhiêu người vào đây, khám phá mảnh đất này, rùi lại đi nữa, tìm đến bao mảnh đất khác
    mình rồi cũng sẽ thế. tìm đến với cuộc sống nhộn nhịp của SG, để thay đổi. liệu rồi có còn thay đổi nữa ??
  8. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thay đổi để phát triển em ơi!!!
    ngày hôm qua khác hôm nay và sẽ khác ngày mai
    quan trọng là
    tiến lên hay thụt lùi.
    well come lynky vô Sài Gòn
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi ngày khó khăn, cuộc đời là cả những ngày dài gian khó.
    Bởi vậy nên mới có câu lửa thử vàng gian nan thử sức.
    Ngày đầu tiên tôi bước chân tới SG tôi vẫn còn ngây ngô như đứa trẻ, mặc dù khi ở hải Phòng tôi đã từng là một "con ma" cuộc sống mới bao giờ cũng là một điều kỳ thú, cho ta nhớ mãi cái cảm giác ấy ko thể quen, đó là những ngày buồn vì nhớ nhà, gia đình và bạn bè, vui vì nhận được cái mới trong tinh hoa xã hội, cái đa dạng trong cuộc sống muôn loài, thổn thức vì ta sẽ đi về đâu làm cái gì để trụ lại với cuộc sống đầy thăng trầm và thử thách này ? ta có làm được không ? Dược hãy nói lên đi, hãy can đảm lên đi, một con người có lên hay ko là do cái ý chí là do cái bản lĩnh mà thôi (tất nhiên cũng do gặp thời nữa) và rồi những chuỗi ngày dài qua đi, mưa rồi lại nắng ngay đươc. Đó cũng là thời tiết ở SG vậy đó. Từ những khó khăn vượt qua ko mệt mỏi giừo tôi cũng đã khá an toàn với một công việc cũng tạm thời thỏa mãn, mặc dù tôi vẫn còn học.. học nữa hoạc nữa đi bởi tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ thành đạt hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa.... tôi tin vậy.
    Còn bạn ? bạn có làm được hay ko còn tùy thuộc vào chính bạn, còn muốn đốt cháy giai đoạn, muốn buôn bán giàu nhanh thì tôi khuyên đừng nên, bởi tôi cũng đã từng như vậy, cửa khẩu Móng Cái đã từng là nơi trú ngụ qua những đêm mưa của tôi rồi đó bạn, qua bao mệt mỏi thăng trầm cho đến giờ tôi mới đúc kết được rằng đốt cháy giai đoạn chỉ giành cho những người hiếu thắng, nhưng tuổi trẻ mà cứ hãy thử sức, thử cho để được có những kinh nghiệm cho chính mình, ko người thầy nào dạy cho ta hiểu nhanh và thấm như kinh nghiệm bản thân.
    Chúc thành công !
  10. banhtalong

    banhtalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    kaka hay mai fải thử ngay mí dc

Chia sẻ trang này