1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vô tội

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Tran_Hoa_Binh_new, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô tội

    Ngày sảu ngày sau, vào năm 2005, khi con người đã biết ... đường lên trời. Nhờ vào hệ thống thu nhập thông tin vô cùng hiện đại và mạng internet phát triển cực thịnh, con người biết được trên trời có một vườn đào có thể làm cho con người trường sinh bất tử...

    Một buổi, Thượng Đế đang ngồi ăn món lẩu mắm, một đặc sản của miền Tây Nam Bộ, thì bất chợt Thiên Lôi hớt hơ hớt hải chay vào.

    _ Có chuyện gì mà ngươi chạy như...tào Tháo rượt vậy?Thượng Đế ngạc nhiên
    _ Nguy rồi ! Vườn đào bị trộm -Thiên Lôi vừa thở vừa nói

    Thượng đế thật sự hốt hoảng, cả ngàn năm nay có ai dám trộm đào đâu, ngoại trừ con khỉ già Tôn Ngộ Không...
    Cố giữ bình tĩnh Thương đế hỏi tiếp :
    _ Bọn nào... bọn nào dám ăn trộm đào của ta???
    _ Thưa ngài, bọn người Việt Nam, bọn chúng đông lắm...

    Vừa nghe xong, Thượng đế thở phào nhẹ nhõm, Thiên Lôi rất ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì Thương đế tiếp tục quay lại...nhậu, Thiên Lôi càng hốt hoảng:
    _ Trời ơi là...trời, sao ngài lại có thể bình thản như vậy, bọn chúng đã bắc thang lên rồi, nếu ngài không cho viện binh đến ngay bây giờ thì một mình tôi không chống được với chúng đâu...
    _ Ngươi cứ bình tĩnh, không đi đâu mà...thong thả.
    Thượng đế lại nốc tiếp hai ly...đế, rồi lại đưa cho Thiên Lôi một ly. Không còn lòng dạ nào để uống nhưng Thiên Lôi vẫn không dám từ chối...
    Đến trưa, sau khi nhậu xong, Thượng đế nói:
    _ Bây giờ ta với ngươi ra xem thế nào.
    _ Còn thế nào nữa, chả còn quả nào cho ông tráng miệng nữa đâu - Thiên Lôi lẩm bẩm.
    Nhưng thật kỳ lạ, khi cả hai đến thì vườn đào vẫn còn y nguyên và không có tên trộm nào ở đây cả, thang vẫn còn đây mà, Thiên Lôi ngạc nhiên nhìn xuống, ôi trời ơi, họ leo cả buổi mà chưa tới một mét, sao lạ vậy nhỉ???
    Thiên Lôi cố gắng nhìn thât lâu, à, thì ra là thế, cứ người này leo lên thì người kia lại kéo chân xuống, họ cãi nhau, đánh nhau ỏm tỏi, cứ người này đòi leo lên trước người kia, người kia lai đòi leo lên trước người này, cứ thế, thảo nào mà cả buổi rồi mới leo được 1 mét...

    Vài tuần sau, lại vào một buổi sáng, Thượng đế ngồi uống cà phê Trung Nguyên, cà phê gì mà dở ẹc, chả ngon tí nào, lại cón giá cắt cổ, nhưng mà ta phải uống cho nó... sành điệu. Bỗng nhiên ông thấy Thiên lôi chở người yêu đi tơn tơn trên chiếc @ ,Thượng đế gọi lại:
    _ Sao ngươi không trông coi vườn đào mà đi chơi vậy hả?
    _ Thưa ngài, không có sao đâu, lại có bọn người bắc thanh để trôm đào, em tranh thủ đi chơi một lát...
    _ Lại bọn Việt Nam hôm trước à?
    _ Không, là bọn người Nhật Bản...
    Thương đế nghe xong như...Thiên Lôi đánh ngang tai, giật mình, run rẩy, ông phóng lẹ lên chiếc xe đua công thức 1, phóng như điên ra vườn đào, Thiên Lôi không hiểu nhưng cũng phóng theo, ra đến nơi thì...bố ông trời hỡi...vườn đào không con cái gì cả, bọn chúng đào cả rễ lên rồi...
    Thiên Lôi nhìn xuống, trời ơi, bọn chúng rút lui với một tốc độ đáng nể, còn hơn Pentium 4 tính toán nữa, bọn chúng còn sẵn sàng đưa đầu cho đứa khác đạp lên để dễ dàng chuyển chiến lợi phẩm xuống...

    THẾ LÀ HẾT....Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này...




    Hoa Binh
  2. nghiainf

    nghiainf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bình ơi, mày lại chôm chuyện này ở đâu nữa phải không? Tao nhớ đã đọc rồi nhưng không nhớ ở đâu cả. Lần sau có post bài nào lên thì để ý 1 chút, đã biết người Việt Nam ta có nhiều tính xấu rồi, nhưng cũng hạn chế đi.
  3. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ban NGHIA noi dzay la` sai roi
    mi`nh thay ban BINH lam vay cung dung do'
    co' len BINH oi

    Suốt cuộc đời anh ...không quên chân tình dành hết cho em

  4. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể chuyện cao thâm quá em không hiểu. Khi nào rảnh bác Bình bô giải thích cho em nhá. Cám ơn nhiều.
    Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa
  5. Hiepsibanggia

    Hiepsibanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bac BINH nha ta chac gi da hieu ha Hung geo`...
    hehheh

    Hỡi thế gian tình la` vật gi`..???

Chia sẻ trang này