1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..Tôi với anh là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 15/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ..Tôi với anh là gì?

    Này anh, đấy là cái tình yêu anh dành cho tôi sao? Đấy đâu phải YÊU. Đó chỉ là sự ham muốn. Anh đã làm gì để chứng tỏ anh yêu tôi? Ngoài những băn khoăn, lo lắng, ngoài sự ngộ nhận từ bản thân tôi. Anh đã nói gì để anh tự cho mình cái quyền đòi hỏi tôi? Anh bảo tôi phải có niềm tin. Tin anh sao? Niềm tin đến từ con người với nhau. Anh đã làm gì để tôi tin anh? Tôi ngu muội nên mới cho anh nhiều đến thế, còn cái quí giá nhất đời tôi .. tôi phải trao cho người tôi tin nhất chứ .. Anh .. đã xứng đáng để tôi gửi gắm chưa?

    Anh bảo anh ko quan trọng chuyện đó. Ok, tôi cũng không coi trọng. Nhưng chính anh cũng đâu tin tưởng tôi. Anh đâu có tin tôi đâu. Anh là dân chơi nhà giàu, tôi nhà nghèo. Anh cờ bạc rượu chè .. tôi mê muội anh nên tôi chấp nhận. Tôi là con cái nhà tử tế, ko đua đòi. Tôi chưa yêu ai. Anh là người đầu tiên. Anh từng trải, còn tôi ngây ngô quá. Với anh, yêu là cho. Còn tôi, Yêu là hiểu nhau, là tôn trọng nhau. cái tình yêu tôi mong đợi từ anh .. cái tình yêu đầu tiên .. anh làm tôi thất vọng. Cho anh ư? Tôi không cho. Tôi còn đủ tỉnh táo để biết tôi đang làm gì, thật may là tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi không biết thế nào nữa.

    Anh bảo tôi nói dối anh. Anh bảo nên thật thà trong chuyện đó. Anh bảo thằng đàn ông nào cũng đòi hỏi thì lấy đâu ra gái còn nguyên. Sao anh ko nghĩ theo hướng khác? Uh thì tôi nói dối, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng ko chắc tôi có còn nguyên hay ko. Cái lần tai nạn đó tôi ... ko dám chắc. Nên .. có lẽ như anh nói, tôi nên thừa nhận ...Thừa nhận gì? Nói chưa quan hệ với ai .. chắc chẳng có ai tin. Làm thế nào để biết mình còn hay mất? Tôi cũng hoang mang. Nên tôi mới ko dám yêu ai. Tôi sợ bị bỏ rơi ...

    Tôi .. làm anh cụt hứng. Tôi làm anh giận . Anh ko thèm đi xem phim tối với tôi. Chỉ vì thế thôi sao? Đấy là cái tình yêu anh dành cho tôi sao? Cái tình yêu mà anh bảo rằng anh yêu em thì anh mới muốn quan hệ với em. Chẳng nhẽ em nghĩ anh đến với em chỉ vì chuyện này thôi sao, nếu muốn anh đi ve một lúc thì đầy con xinh đẹp hơn em gấp ... Vâng. Tôi biết tôi không xinh đẹp. Thế anh còn để mắt tới tôi làm gì? Đã dòm ngó tới tôi, thì làm ơn tôn trọng tôi đi. Tự khắc tôi sẽ tự nguyện đến với anh. đừng làm như thể anh đã hiểu về tôi nhiều lắm ấy. Thoả mãn ham muốn của anh rồi sao ... Anh hờ hững, anh lạnh lùng khiến tôi không dám nghĩ nhiều về mối quan hệ của anh và tôi. Làm sao tôi tin được anh yêu tôi .. Anh cũng chỉ làm một thằng đàn ông trong vô số những thằng đàn ông khác bước qua cuộc đời tôi.

    Cứ băn khoăn "Anh là gì của tôi?"

    Những thằng đàn ông ...

    HẬN!
  2. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy như thế thì bỏ quách đi cho xong
    đọc mà bực hết cả mình
    Bạn cũng ko nên lo lắng quá vì chuyện ấy, còn hay mất nta cảm nhận đc mà! Nhưng cứ giữ gìn đến phút cuối - phút ko thể giữ đc nữa - trong ngtày trọng đại của cuộc đời bạn nhé!
  3. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    cái bọn con trai như thế, tốt nhất là nên bỏ , nó quá ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến bản thân
  4. thichxxx

    thichxxx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nên cho nên cho, có ******** mới có tình yêu
    tình yêu ko ******** là tình đồng hương
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi,làm gì mà đã kết câu Những thằng đàn ông..Hận.Nghe bi kịch quá,chị đã bị nó lấy mất cái gì đâu.Thấy không hợp thì bỏ thôi nứu kéo làm chi
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ, ngồi nói phiếm. 1 anh đưa vợ đi khám ở bv PS, về ra câu đố:
    - Thời điểm này bv đông, vì sao ai biết?
    Mỗi người một ý cũng lôm xôm. Rồi anh đó nói:
    - Đơn giản vì tháng trước có Valentine, tháng này có 8/3 ... chị em con gái đi ra đi vào!
    Nghe chợt buồn sao.
    Người ta bảo con gái bây giờ cho đi dễ lắm, rằng ở cái tuổi nọ tuổi kia thì lấy đâu ra ai còn nọ còn kia ... Tôi nghe mà mang mác buồn vì họ đánh đồng tất thảyy, cơ mà mặc người ta thôi. Và chị cũng vậy.
    Chỉ mong chị, hãy GIẬN, xin đừng HẬN.
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thui đi pé nầy chắc đâng căng thẳng hay seo ý
    đọc cái đoạn vàng vàng fì cười, xin lỗi dưng mừ thấy nó cứ chuối nhầm hok logic thía nèo ý

    bây dừ lang thang search trên mạng mụt cái ối thứ hay ho, cách miềng nhìu n phát biểu thú vị nghen.
    Nghe pé núi thấy pé cũn cá tính, những cô nầy thì cổ điển mừ open, tưởng style noại nầy có thể hok thạo đời chứ biểu ngây ngây thơ thơ thì nạ nghe
    Mừ người yêu nại dân chơi thía thì he he, chít cười
    Thui nại quên đâng tu luyện an ủi mụi người
    Chúc pé nầy bình tĩnh hơn nhìn nhận vấn đề, lần sau núi chuyện đừng bùn cười thía nhé, úi sời ơi
  8. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác nài nói ngọng khó đọc wá
    @ thằng này ăn chơi đú bẩn thế thì dẹp đi bạn ạ, con dzai nthế chả tử tế gì đâu

  9. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Noi chung là ko đáng, cái j mà đã thấy ko đáng thì chang phải tiếc làm j, chang can phai tiec thoi gian da quen nó, cho đây là kinh nghiệm nhìn nguoi đi, đời còn dài zai còn nhieu, con nhieu nguoi biet tran trong bản chat con nguoi. Lo j, nhá bạn !
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    May mà em gái chủ topic còn tỉnh táo, đời bây giờ lắm kẻ là thú đội lốt người.
    Chúc em tìm được người thực sự là của em. Hãy tỉnh táo nhưng đừng để con tim bị nguội lạnh

Chia sẻ trang này