1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi với "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi quangdungtn, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangdungtn

    quangdungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi với "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"

    Bài hát này đến với tôi khi tôi đã không còn người yêu nữa. Và tôi xem bài hát này với nỗi an ủi cho chuyện tình của mình.
    Khi tôi nhận được tin nhắn của em mà tôi không còn tự chủ được bản thân nữa. Người tôi như trống rỗng, rỗng tếch một cách đáng sợ.
    Lúc này tôi chỉ nghĩ đến có một câu "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Trong đầu tôi lúc này chỉ với mục đích là chạy về nhà thật nhanh, thật nhanh. Tôi cố nén mong sao cho về tới nhà nhưng tôi không làm được. Tôi chạy thật nhanh để không ai phải thấy một người đàn ông khóc.
    Về phòng, tôi quen cả tắt máy xe. Mà chạy vào phòng. Liệu có một người đàn ông nào khóc như tôi không?. Tôi cảm thấy tất cả những người con gái tôi thương dường như chỉ mang đến những đau khổ cho tôi.
    ... "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng". Câu hát mà chính tác giả hát lên mà tim tôi thắt lại. Đó là một lời khuyên? không đó không phải là một lời khuyên mà nó là cho tôi càng thêm tuyệt vọng.
    Trong bóng tối và không biết ca khúc này đã hát bao nhiêu lần rồi mà mỗi một lần nghe dường như tôi chỉ có cảm giác đau hơn và tôi nghĩ rằng chính tác giả cũng đang hiểu một phần nào nỗi đau của tôi cho nên giọng hát như đã nói lên tôi là một người đồng cảnh ngộ.
    "Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo" . Giá như tôi là một con diều, con diều để có thể bay đi một nơi thật xa thật xa để không còn phải thấy được em.
    Nhưng các bạn nữ có biết rằng, khi người đàn ông đau khổ nhưng những người đàn ông đó lúc nào cũng cầu chúc cho các bạn nữ hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, một lời cầu chúc chân thành...."Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh".
    Có ai có ai hiểu được cảm giác của tôi không và có ai đã cảm giác như tôi chưa?

    Giờ đây, tôi ngồi nghe lại bài hát nhưng đó là một cảm giác khác"Tôi ơi đừng tuyệt vọng" bây giờ là một lời an ủi thật sự


    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai
    Mà yêu quá đời này.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
  2. quangdungtn

    quangdungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được quangdungtn sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 27/06/2007
    Được quangdungtn sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 27/06/2007
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm giác này với bạn. Đây là bài hát mà mình thường nghe mỗi khi buồn, những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống cũng là nhờ có "Tôi ơi đừng tuyệt vọng ".
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này
  4. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    bài hát này tớ thích nhất, trả biết nói gì vì con nhà võ
  5. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tan vỡ một cuộc tình nào chả đau mong quangdungtn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này và sớm có một cuộc tình khác tốt đẹp hơn. Tớ có một lời khuyên bạn hãy nghe ca khúc "Đời cho ta thế" đi.
    Chúc sớm bình an
  6. quangdungtn

    quangdungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã an ủi nhưng có lẽ mình không đủ sức để quen thêm một người nào khác nữa.
    Với mình 2 lần yêu mà 2 lần đổ vỡ thì xem như mình không còn tình yêu để yêu thêm một lần nữa.
    Tất cả những người con gái đều muốn mình được yêu thương chiều chuộng điều đó quá dễ dàng nếu như người con gái đó biết lắng nghe và cảm thông được những gì xảy ra đối với người yêu của mình. "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" câu nói đó luôn luôn đúng.
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy bạn định tu sao. Ấy chớ. Có thể bây giờ bạn chưa muốn yêu sau những đổ vỡ, nhưng đừng nản như vậy chứ. Cố gắng lên. "Hãy yêu nhau đi"
  8. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có thể thời điểm này không hợp lý nếu như có một cuộc tình thứ 3 cho bạn. Nhưng thời gian sẽ làm lành những vết đau và biết đâu đấy sẽ có một người con gái nào đó sẽ cho bạn lại có cảm xúc yêu thương. Rồi ta có thể lại hát
    "Vẫn thấy bên đời còn có em..."
    Chúc bình an
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết từ "Em" trong bài hát này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cuộc sống, là cuộc đời. Rất nhiều bài hát TCS đã ví von cuộc đời này là Em, chính vì thế mà người ta gọi ông là "người tình của cuộc sống". Gọi cuộc đời là em quá tốt để chia sẻ được với mọi người, và ai cũng thấy có mình trong đó.
    Tôi là ai mà còn trần gian thế...
    Tôi là ai mà yêu quá đời này...
    Cho nên TCS mới nói.. em là tôi và tôi cũng là em. Tôi cũng là trần gian này, là cuộc đời này như mọi người. Vậy thì làm chi mà tuyệt vọng. Có buồn một chút, có cô đơn một chút thôi để thấy mình cũng rất đời là vậy.
    Con diều bay lên với đỉnh cao của cô đơn, vực thẳm là tuyệt vọng. Sự đối cực tuyệt vời của cảm xúc. Con diều ơi đừng rơi xuống về phía vực thẳm để khiến ta buồn thêm nữa... TCS nhìn chiếc lá rơi mà ngỡ như con diều rơi nên buồn. Có thể nói "lá mùa thu" đó ví như tuổi đời của mỗi con người, một chiếc lá rụng một tuổi đời đi qua, không rõ khi cây thay lá thì là già đi hay trẻ thêm nhưng vẫn thấy buồn vì "chiếc lá thu phai". Buồn thôi đừng tuyệt vọng nhé, vì chỉ mới gần như tuyệt vọng mà thôi.
    Khi nghe bài này bỗng nhiên lại muốn nghêu ngao 1 bài hát khác...
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng...
    Môi em hồng như lá hư không...
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người tự ứng vào hoàn cảnh riêng của mình mà. Miễn là bài hát giúp ta lấy lại tinh thần có khí thế mới để sống - học tập - chiến đấu

Chia sẻ trang này