1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vừa nghe Nhạc Trịnh !?! Và trái tim tôi ............ ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thanhniencodoc, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanhniencodoc

    Thanhniencodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nghe Nhạc Trịnh !?! Và trái tim tôi ............ ?!

    Khi tôi nghe Khánh Ly cất giọng ca về một Diễm nào đấy của Chú Trịnh , thật sự trong trái tim tôi lại có hình bóng em ! Đấy là thưở ngay xưa em hay ngồi nghe những nét nhạc buồn và hay nói rằng , em hay khóc mỗi khi có tiếng lòng của người nhạc sĩ ấy ?! Bây giờ tôi và em thì hai phương trời cách biệt , nhưng mà tôi vẫn nhớ về em nhiều lắm ! Nhất là khi tôi chỉ có một mình , không bạn bè bên cạnh ! Ngày xưa , mỗi khi ấy , là tôi có em ! Vì thế nên là tôi mãi mãi là kẻ cô độc , có ai hiểu được lòng tôi !!!!!!!!!!!??????????????

Chia sẻ trang này