1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vui vì đã tìm thấy hướng đi cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mit_ne, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tôi vui vì đã tìm thấy hướng đi cho mình

    Vậy là đau đớn và tội lỗi sẽ qua . Tôi sẽ được chết một cách thanh thản và sung sướng nhất . Vĩnh biệt
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi qua rồi, chết thanh thản thì chắc là còn lâu, mà chưa chết ngay cũng có nghĩa là còn có thể phạm một lỗi khác và nhiều lỗi khác, đời người là gồm cả tội lỗi, sự mang ơn, ban ơn, giúp đỡ người khác mà...............đời còn dài lắm và không thể nói trước đâu.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chết mà là hướng đi đúng à ? điên nặng rồi ..
    Hèn nhát ... ngu dốt , tồi tệ .ỉnh đầu lại đi .. tôi mà ở cạnh bạn chắc tôi đấm cho bạn bầm mặt....


    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hehe bé Only nói khiếp nhỉ! Hihihi chưa chắc người ta bảo chết đã là chết theo kiểu tim ngừng đập mũi ngừng thở đâu. Đó là cái chết bình thường. Còn những cái chết về mặt tâm hồn thì thật là... chẹp! Thôi cứ chết một lần rồi sau này hồi sinh sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều!!! Vĩnh biệt bạn mit_ne! Mong sớm gặp lại con người mới của bạn :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này thông minh đấy ! Tặng bạn bông hoa cho đời thêm tươi thắm
  7. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    uhm .... có lẽ em ngốc thật .. nhưng mà cái câu đó thường làm người ta nghĩ về nghĩa đen hơn là nghĩa bóng chị ạ ....

    Thôi em chúc chị mit ne mau chóng đầu thai nhớ ......

    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [Vậy là đau đớn và tội lỗi sẽ qua . Tôi sẽ được chết một cách thanh thản và sung sướng nhất . Vĩnh biệt]
    [mà cái câu đó thường làm người ta nghĩ về nghĩa đen hơn là nghĩa bóng chị ạ]
    Người ta nào mà người ta ^_^ Đọc thế này cũng biết thừa là người ta quyết định kết liễu, chấm dứt cuộc sống đau khổ để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ hơn! Em tưởng chết là dễ dàng lắm đấy! Mit_ne chưa đến độ điên vậy đâu!!! Hahaha... đầy người nói tôi chết đây, chết đây mà nào có thấy ai chết đâu! Vẫn sống nhăn nhở ^_^ cái chết chỉ đem ra khi người ta bị dồn vào bước đường cùng thôi! Mà chuyện này thì hiếm lắm... ít ai tán tận lương tâm dồn người khác vào con đường chết ^_^ !!!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mà quên mất không nói thêm một câu. Thể xác chết là chuyện bình thường, không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhưng mà vẫn còn trẻ trung phơi phới mà tâm hồn đã chết thì... bất hạnh!!! :((

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này