1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xem, viết, và nghĩ về Hải Phòng ........................

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 03/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem, viết, và nghĩ về Hải Phòng ........................

    Vừa qua trên VTV4 có chiếu lại hai bộ phim về Hải Phòng, 2 bộ phim thể hiện về hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau,2 bộ mặt trái ngược cùng tồn tại trong lòng một thành phố nhỏ ............ thứ nhất là xem lại phim "Sóng ở đáy sông" nói về cảnh người dân lao động, khó khăn nhưng đùm bọc lấy nhau, về những con người đã từng là tầng lớp thấp nhất của xã hội muốn vươn lên làm lại tất cả, về lưu manh trộm cắp, và cả Ông thuyền trưởng Ý đi tàu về bị vợ cắm sừng đem nhà mang đi bán ................. mẹ kiếp (Fax) nhưng bộ phim chỉ muốn thể hiện về giai đoạn từ những năm đầu đến cuối thập kỉ 90 TK trước, tả về con người một cách hết sức nhân văn,và tôi có cảm giác là nó không được thật lắm,nó mang tính giáo dục nhiều hơn là thực tế, có những việc tưởng chừng như không thể xảy ra ở ngoài đời được. Còn bộ phim thứ hai hiện tại đang chiếu, tôi không nhớ tên nhưng đây mới là bộ phim thực tế, nó bao gồm cả cuộc sống gia đình, cả các quan hệ trong công việc, và theo tôi nó đã lên án công khai bằng phim ảnh về những vấn đề tiêu cực tại Hải Phòng như Hải quan, công an tham gia vào việc khai man hàng trong container, rồi quan hệ giữa xã hộ đen và đội ngũ này, trong phim có cả quan hệ gia đình, chuyện bồ bịch của các sếp, cảnh mẹ con đốp chát nhau ( không hiểu các bác nứ nhà mình thế lào ) . Tôi thấy 2 bộ phim này rất hay , tôi đều cố gắng theo dõi đầy đủ, các bác xem đi rồi ngẫm xem thế nào................................................. Còn tôi, tôi thấy 5 năm tôi học tại trường, tôi đã có những người bạn HP thật là tuyệt vời cũng như tất cả mọi người từ mọi nơi về đây, tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều, phải nói là rất nhiều nhé, có những người lên án rất mạnh mẽ chuyện Hà Nội _ HPhòng, rồi nói này nói nọ, các bác cứ nhìn Mitsustar HP đá với LG_HN_ACB với cả HOÀ PHÁT_HN chưa, như chém chuối luôn, ai có thể giải thích được việc này không nhỉ,tôi còn nhớ hôm đi xem ở sân Lạch Tray, rõ ràng tôi cổ vũ cho CAHP nhé, nhưng nghe giọng tôi hét xong có một lão nhìn gấu vật quay lại nói :"Chú mày ngồi nhầm bên à, CAHN bên kia cơ mà, im con m... mày mồm đi " không có thằng bạn nói hộ là thằng bạn học dưới HN lâu ngày về chắc mình mất xác ở đấy rồi................................... mà nói chung ở đâu cũng thế thôi cũng có người này người nọ ,nhưng mà những người có tâm lí như vậy ở HP nhiều quá, kể cả con gái luôn. tất nhiên tôi viết topic này chỉ để mọi người biết vậy thôi, còn tôi tin những người trong box mình tất cả chúng ta đều là bạn rồi, phải không nhểy................. mà này ................ con gái HP, nhất là cái bọn cấp 3 í ,chửi bật vật ạ
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thông cảm, nhà em ở vùng sâu vùng xa, chưa được mắc cáp truyền hình nên chả bít được trên VTV4 đang chiếu film gì. Nhưng bộ film thứ 1 bác nói thì em xem từ lâu lắm rùi, thậm chí còn đc xem người ta đóng film nữa cơ, vì họ đóng gần nhà em mùh. Còn film thứ thì em nhớ mang máng là hình như đã chiếu trên VTV3 Van nghệ chủ nhật rùi thì fải, nhưng em ko theo dõi.
    Hiếm có người HN nào mà lại iu Hp như bác này. Nói thật em cũng iu Hp lắm, chỉ fải cái là nó ít chỗ để đi chơi quá. Quanh đi quẩn lại chỉ có cái nhà trẻ Kim Đồng hay mấy cái vuờn hoa ở trung tâm thành fố. Bây giờ thì còn có thêm Nhà văn hoá thanh niên và cái hồ An Biên, thiên hạ mới có thêm chỗ để tình tự .
    Lên Hn thật sự là em choáng ngợp trước quy mô to lớn của nó, trước những trò vui ở đó. Nhưng Hn nhìn đâu cũng thấy người là người. Cách đây khoảng 13 năm em thường xuyên lên Hn. Hn lúc đó nhẹ nhàng và thanh bình hơn bây giờ nhiều. Có lẽ em chỉ thích làm việc ở Hn, còn sống thì về Hp vẫn thích hơn.
  3. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu: nhớ nhà, nhớ Hải Phòng thế k biết, ăn uống cái gì cũng so sánh với Hải Phòng, kết luận: đồ Hải Phòng sao mà ngon thế nào là: bánh mì cay, nào là nhưng ốc luộc ốc sào ốc mút, linh tinh ốc... Tuần nào cũng về 1 lần ... rồi 2 tuần về 1 lần.
    Năm thứ hai: đỡ nhớ hơn, 3 tuần về một lần. Vẫn những ốc, bánh đa cua, phở xe. Nhưng bắt đầu so sánh những cái lớn hơn. Đường ở HP sao mà sạch sẽ, thoáng đáng đến thế, chưa bao giờ thấy việc đi trên đường mà được ngắm nhìn quang cảnh lại thú vị đến thế...rầm ... kiểu này phải đi thay lại cái vành xe, sao lại để cải cột điện ở đây thế nhỉ???
    Năm thứ ba: vẫn nhớ, hàng tháng về một lần. Bia HP hình như hơi nhạt hay sao ấy nhưng mà mực khô thì sao mà ngon đến thế. Kiểu này phải làm một ý đem đi mới được. Thực sự HP thật êm ả, mọi thứ trôi đi với speed vừa phải. Đang đau đầu thế mà về HP tự nhiện thấy nhẹ nhõm là kỳ. Ngồi uống cốc cafe mà chẳng bận tâm đến điều gì cả, nhìn đường mãi mà cũng k chẳng chóng mặt như là ở nơi nào đó có dòng ngưòi hối hả bon chen từng tí...
    Năm thứ tư: vẫn nhớ, 2 tháng về một lần. Thăm ông bà cụ, thằng em, tranh thủ gặp mấy thằng bạn làm cốc bia với con mực ngon ngày nào. HP vẫn thế, một vài con đường mới, cây cối ít hơn thì phải, chẳng thấy hoa phượng mấy, tiếc thế, ai lại đi chặt hết đi thế này. HP buổi tối các em ra đường đông thế, úi xòi ơi, sao bây giờ mình mới để ý, con gái HP xinh đáo để.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nhà có quả đài phun nước với cầu Bính mới hoành tráng quá.
    Nhưng mà sao phun có tí tẹo nước lại tắt ngóm đi thế
    Mà sao ở nhà bg cái gì cũng đắt thế?
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại Hải Phòng, mọi thứ bình yên đến lạ, đã quen rồi cái nhịp điệu như vậy của thành phố cảng, sáng sáng cái giờ khi HN còn đang tập thể dục buổi sáng thì ở cái đất này đã đây đó mọi người cười nói rủ nhau vào làm ca sớm, rồi cũng cái buổi sáng tinh mơ đó bóng đồng phục trường mình đã thấp thoáng trên đường rồi, cũng quen rồi cái không khí được đi dạo trên đường, mọi thứ thật bình yên, tự do thả mình mà không một chút sức ép lên người, lòng như nhẹ tênh, như chẳng có gì phải bon chen................ cũng quen rồi bánh đa cua HP,bánh cuốn hầm xương, cũng cháo lươn, cháo cá, ngon mà rẻ đến đáo để..... quen nhiều lắm chứ, quen cả mái trường mà ngày ngày đạp xe lóc cóc sợ "lão Chúng" đóng cửa, sợ từng buổi điểm danh, sợ mùa thi.............. mà quen nhất là bạn bè, là mọi người, những gương mặt mà chẳng bao giờ có thể quên được , thầm mong một điều khó tin xảy ra,giữa phố phường HN, những gương mặt thân quen như thế, bạn bè, những ngưòi bán hàng rong, những hàng quán quen thuộc, tất cả chỉ cần hiện lên dù chỉ chốc lát thôi thì hay biết mấy........................... quen quá rồi, vậy mà phải xa rồi, dù bây giờ trở về với HN, có gia đình và bạn bè, nhưng vẫn nhớ lắm, khát khao lắm chỉ một lần thôi, khi đang buồn, ngồi một mình, ước sao được nghe lại cái âm thanh đó, thân lắm mà cũng xa lắm........................ tiếng còi tàu.......... tôi quen mọi thứ quá mất rồi........
  6. august13

    august13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Sau mỗi chuyến đi xa, lại thấy thêm yêu quê mình Đất Cảng. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con đường và nhà máy, mà ta yêu, mà ta quý. Ôi thân thuộc tổ quốc của ta..."
    Người Hải Phòng, ai đã từng hoặc đang sống và làm việc xa thành phố sẽ hiểu hơn tình cảm trong ca từ của bài hát này.
    Hãy một lần tạm xa cái nhộn nhịp đời thường, tạm không đi trên những chuyến xe Hoàng Long 15''/ chuyến Hà Nội - Hải Phòng, mà trở về thành phố trên một chuyến tàu. Và hãy một lần lắng nghe cảm xúc của mình khi tàu đi qua cầu Long Biên và cầu Quay, hai cây cầu đánh dấu rõ ranh giới nội ngoại thành Hà Nội.
    Tàu qua cầu Long Biên, một Hà Nội ồn ào và sôi động lùi lại phía sau. Hướng về phía trước với một sự bình thản đến lạ kỳ. Và rồi cái cảm giác quen thuộc như oà ra khi đoàn tàu từ từ trườn đi trên cầu Quay, tiến về thành phố. Những con đường quen thuộc Cát Dài, Cát Cụt, Cầu Đất và nhà ga đang bình thản đón chờ...
    Đi trên đường phố Hải Phòng. Gương mặt nào cũng như quen thuộc và gần gũi. Người Hải Phòng mang trong tính cách của mình cái phóng khoáng của bầu trời và mặt biển và cả cái mặn mòi của biển khơi. Người Hải Phòng đa phần là công nhân các nhà máy, công nhân Cảng. Đó là hình ảnh của những chàng trai, cô gái khoẻ khoắn và vô cùng tươi đẹp hiện lên trong cuộc sống và lao động. Đó là vẻ đẹp của những "anh công nhân bốc xếp", những "cô gái lái xe trên cảng"... thật khác với vẻ đẹp của những chàng trai hào hoa và những thiếu nữ "e ấp như dáng Kiều" của thanh niên đất Hà thành...
    Thành phố đang thay đổi. Vẫn còn đó những nỗi lo về một thành phố đang còn chậm phát triển và có nguy cơ bị tụt lùi nhưng hãy cố gắng, hãy tin để chúng ta có thể mãi tự hào "Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu". Và hãy mơ ước "If we hold on together, we know our dreams will never die..."
    Viết tặng Cún Béo cho một ngày tháng Tám. Viết tặng một chuyến đi, toa số 7-ghế ngồi 47. Và viết cho một người- rất gần nhưng đã mãi mãi xa...
  7. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ui,Hải Phòng mình bao năm rồi có thay đổi gì đâu,ngoài việc mấy chục năm mới rậm rịch thêm được vài công trình nhỏ giọt.Đường Đồ Sơn mới năm ngoái mới xong,cái trung tâm thành phố cũng mới thêm được vài cái vòi nước, mà phun thì nhỏ giọt (làm cho mình 1thời mơ ước sẽ ném đồng xu giống Kang Tea Young). Cầu Bính kêu là cầu giây văng đẹp nhất Đông Nam A'' mà chưa chi đã bị chôm ốc, ghét thế ko biết !
    Chẳng qua là đi xa thì nhớ,nhưng ở lâu rồi lại thấy ....Bụt chùa nhà ko thiêng !
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thôi thì có ăn thì ăn đồng xa, chớ ăn đồng nhà ngộ độc té re !!!!
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ừ, bụt chùa nhà ko thiêng nhưng đi xa về vẫn thấy chùa nhà sao mà gần gũi thế.
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có đi xa lâu thì mới thấy Hp thay đổi! Cầu Bính không hoành tráng như được nói đến trên báo chí nhưng ai nói là nó không đẹp? Nó đẹp chẳng kém gì cầu Dương Kiều bắc ngang sông Hoàng Phố, Thượng Hải chỉ có điều nhỏ hơn và khung cảnh 2 bên bờ sông không tráng lệ như Phố Đông và Phố Tây nằm 2 bên bờ sông Hoàng Phố thôi! Đi gần nửa năm, ngắm không biết bao nhiêu cái đài phun nước ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu nhưng lần đầu tiên đi qua Nhà Hát Lớn vẫn đứng lại tới hơn nửa tiếng để ngắm đủ các kiểu nước được phun lên. Ai nói là nó không đẹp khi mỗi tối người dân Hp vẫn đứng chật kín quanh nó? Còn những chuyện như ốc vít cầu bị tháo hay rác bẩn... là do ý thức của người dân chưa tốt thôi chứ những sự vật như thế chẳng có tội tình gì cả!

Chia sẻ trang này